Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi vouu
Con kính lễ Tổ, Thầy
Kính chào huynh tỷ.

HAI CON CÁ


Trên đường bơi về nguồn, có con cá bự gặp con cá nhỏ xuôi dòng, nó dương dương tự đắc nói với con cá nhỏ:
- Thân tao rất là lớn, sức tao rất mạnh, còn mày thân nhỏ bé, yếu đuối, không có sức sao mày cũng đòi về nguồn nhỉ?
Cá nhỏ im lặng bơi, cá lớn tiếp tục huênh hoang:
- Oắt con như mày có gì để nói chứ. Tao thì á! Trên đường bơi tới đây phải một đoạn rất xa mà ai cũng nể, cũng khen tao hết sảy á! Không ai sánh bằng tao được! Mày biết tại sao họ nói vậy không?
Cá nhỏ đáp:
- Anh không kể thì sao tôi biết được.
- Uh, mày nói có lý, hạng tép riu như mày thì biết gì! Tao nói mày nghe nè! Hôm qua mưa to, tao đã biểu diễn lộn vài vòng trên không trung vượt qua đám Lục Bình và còn cao hơn bác Sóng, cảm giác thật phê. Tao khỏe, bự con thế này mới làm được, mày nhìn lớp vây cứng như thép của tao đi...

Thình lình có cái lưới thiệt là lớn quăng xuống chụp cả 2 con cá vô lưới. Con cá nhỏ lắc lắc cái đuôi thoát ra ngoài tỉnh queo, còn cá bự bị người ta kéo lên làm thịt.

***Bạn hãy tự mình suy nghĩ, rút ra bài học về lý đời, lý đạo của câu chuyện trên trước khi tham khảo lời bàn bên dưới nhé <:-P
Đáp án tham khảo:
- Lý đời: Vật nào cũng có ưu và nhược điểm riêng, không nên lấy cái ưu điểm của mình mà khinh cười cái nhược điểm của người khác. Ví như cổ thụ không thể cười chê ngọn cỏ là nhỏ yếu vì cổ thụ cũng dễ bị đốn xẻ gỗ hoặc ngã đổ vì gió bão, cỏ tuy không có cái lo bị ngã vì gió bão nhưng cũng dễ bị người dẫm đạp, nhổ bỏ...
- Lý đạo: Vật gì dù lớn hay nhỏ cũng đều do Trời sanh, đâu phải thành tựu gì của mình đâu mà tự hào kiêu ngạo. Tạo hóa ban cho mỗi vật đều có điểm hữu dụng và mặt hạn chế riêng.