- Chủ nhật Tháng 8 24, 2025 11:38 am
Con kính lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư tỷ Senngancanh, và các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.
Hôm nay con được về nhà, thế là mấy đứa nhỏ nhà con vui mừng và tụi nhỏ đều đòi ngủ cùng với con, trong đó còn có một đứa cháu gái, cũng đòi ngủ cùng. Trước lúc đi ngủ, con trò chuyện với bọn nhỏ, một lúc sau con hướng dẫn các cháu ngồi dậy chắp tay niệm Phật, các cháu đều ngoan ngoãn làm theo.
Khi niệm Phật, Bé Trân Trân nói: "Mẹ ơi, con nhìn thấy mẹ Phượng (vithuctam là mẹ của cháu). Mẹ ngồi cạnh một ông Phật rất to lớn, người trắng toát, một tay chắp lại một tay bỏ xuống. Mẹ cứ ngồi niệm Phật không nói gì, xung quanh mây trắng bay bồng bềnh rất đẹp. Nhưng mẹ không nói gì với con cả."
Còn đứa cháu của con thì bảo: "O ơi, cháu cảm nhận được có gì đó thú vị và kỳ diệu lắm, hình như có ai đang nhìn cháu và cháu nhìn thấy ánh sáng xẹt ngang qua, với lại lúc niệm Phật cháu thấy rõ tội của cháu từ lâu lắm rồi. Cháu có lấy trộm một quả trứng gà của một con gà mẹ đang ấp, cháu hối hận quá. Sáng ngày cháu còn kể với con là tối qua ngủ thấy đằng sau lưng của con mọc ra hai cái cánh trắng tinh, trên đầu có cái vòng vàng tỏa sáng giống y hệt như một thiên thần."
Con cảm thấy rất vui với những ấn chứng của các cháu.
Con hivong kính báo.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư tỷ Senngancanh, và các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.
Hôm nay con được về nhà, thế là mấy đứa nhỏ nhà con vui mừng và tụi nhỏ đều đòi ngủ cùng với con, trong đó còn có một đứa cháu gái, cũng đòi ngủ cùng. Trước lúc đi ngủ, con trò chuyện với bọn nhỏ, một lúc sau con hướng dẫn các cháu ngồi dậy chắp tay niệm Phật, các cháu đều ngoan ngoãn làm theo.
Khi niệm Phật, Bé Trân Trân nói: "Mẹ ơi, con nhìn thấy mẹ Phượng (vithuctam là mẹ của cháu). Mẹ ngồi cạnh một ông Phật rất to lớn, người trắng toát, một tay chắp lại một tay bỏ xuống. Mẹ cứ ngồi niệm Phật không nói gì, xung quanh mây trắng bay bồng bềnh rất đẹp. Nhưng mẹ không nói gì với con cả."
Còn đứa cháu của con thì bảo: "O ơi, cháu cảm nhận được có gì đó thú vị và kỳ diệu lắm, hình như có ai đang nhìn cháu và cháu nhìn thấy ánh sáng xẹt ngang qua, với lại lúc niệm Phật cháu thấy rõ tội của cháu từ lâu lắm rồi. Cháu có lấy trộm một quả trứng gà của một con gà mẹ đang ấp, cháu hối hận quá. Sáng ngày cháu còn kể với con là tối qua ngủ thấy đằng sau lưng của con mọc ra hai cái cánh trắng tinh, trên đầu có cái vòng vàng tỏa sáng giống y hệt như một thiên thần."
Con cảm thấy rất vui với những ấn chứng của các cháu.
Con hivong kính báo.