- Chủ nhật Tháng 3 23, 2025 9:24 am
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội xin kính chào st Triệu Ngân và các huynh tỉ.
Ngày 23/3/2025 con điểm đạo cho con gái con là K.Anh, 8 tuổi, bé đọc kinh Kính Mừng. Ấn chứng của bé là thấy linh ảnh Chúa Giê Su dang tay ra, hình ảnh sáng rực rỡ.
Dạ con thưa Thầy, mỗi đêm con đều ngồi trì chú cầu nguyện trên giường trước khi đi ngủ. Các con của con mỗi đêm đều thấy và muốn ngồi thiền cùng mẹ. Đêm hôm đó, con gái con luôn miệng hỏi con về Chúa Giê Su. Con bé luôn nói sau này con muốn được nhìn thấy Chúa, và nói con luôn kính tin Thiên Chúa và Thánh Thần, con muốn sau này được lên nước Thiên Đàng cùng Chúa.
Con rất vui vì bé còn nhỏ nhưng đã có đức tin, trong lòng con có gì đó thôi thúc điểm đạo cho bé, nên con dạy bé: Con phải là bé ngoan mới được nhìn thấy Chúa Cha, và Chúa Giê Su. Nếu là bé hư thì không thể nhìn thấy Thiên Chúa được. Nếu con muốn được thấy Thiên Chúa thì ngồi thiền với mẹ, đọc kinh trong 5 phút mỗi đêm trước khi đi ngủ cùng mẹ, để sau này được thấy Chúa Giê Su nha.
Sau đó bé thực hiện ngay, tuy vài phút đầu có chút không nghiêm túc, nhưng khi được con nhắc nhở thì bé đã ngay ngắn chỉnh lại tư thế. Khoảng 5 phút, con thấy bé ngủ gật con bảo bé dừng lại. Bé cười hớn hở nói với con: Mẹ ơi! Nãy con thấy một cái bóng trắng xoá, sáng lắm, có tóc màu nâu, có lông quanh miệng hiện ra đưa hai tay ra với con. Giống hệt chúa Giê Su luôn mẹ ơi. Con nhìn một xíu con ngủ gật nên Chúa biến mất. Bé cười tủm tỉm mừng rỡ lắm ạ.
Con thật sự rất vui, vì bé đã được Thánh Thần chấp nhận. Con mừng lắm cả đêm con hân hoan trong lòng không ngủ được. Vì giờ ngoài có ba mẹ luôn kề bên, thì bé đã có Thánh Thần dạy dỗ.
Con tạ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã dạy dỗ và luôn che chở cho học trò chúng con. Con xin nguyện được theo chân Nhị vị Sư Tổ muôn kiếp để học Đạo.
Con xin hết ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội xin kính chào st Triệu Ngân và các huynh tỉ.
Ngày 23/3/2025 con điểm đạo cho con gái con là K.Anh, 8 tuổi, bé đọc kinh Kính Mừng. Ấn chứng của bé là thấy linh ảnh Chúa Giê Su dang tay ra, hình ảnh sáng rực rỡ.
Dạ con thưa Thầy, mỗi đêm con đều ngồi trì chú cầu nguyện trên giường trước khi đi ngủ. Các con của con mỗi đêm đều thấy và muốn ngồi thiền cùng mẹ. Đêm hôm đó, con gái con luôn miệng hỏi con về Chúa Giê Su. Con bé luôn nói sau này con muốn được nhìn thấy Chúa, và nói con luôn kính tin Thiên Chúa và Thánh Thần, con muốn sau này được lên nước Thiên Đàng cùng Chúa.
Con rất vui vì bé còn nhỏ nhưng đã có đức tin, trong lòng con có gì đó thôi thúc điểm đạo cho bé, nên con dạy bé: Con phải là bé ngoan mới được nhìn thấy Chúa Cha, và Chúa Giê Su. Nếu là bé hư thì không thể nhìn thấy Thiên Chúa được. Nếu con muốn được thấy Thiên Chúa thì ngồi thiền với mẹ, đọc kinh trong 5 phút mỗi đêm trước khi đi ngủ cùng mẹ, để sau này được thấy Chúa Giê Su nha.
Sau đó bé thực hiện ngay, tuy vài phút đầu có chút không nghiêm túc, nhưng khi được con nhắc nhở thì bé đã ngay ngắn chỉnh lại tư thế. Khoảng 5 phút, con thấy bé ngủ gật con bảo bé dừng lại. Bé cười hớn hở nói với con: Mẹ ơi! Nãy con thấy một cái bóng trắng xoá, sáng lắm, có tóc màu nâu, có lông quanh miệng hiện ra đưa hai tay ra với con. Giống hệt chúa Giê Su luôn mẹ ơi. Con nhìn một xíu con ngủ gật nên Chúa biến mất. Bé cười tủm tỉm mừng rỡ lắm ạ.
Con thật sự rất vui, vì bé đã được Thánh Thần chấp nhận. Con mừng lắm cả đêm con hân hoan trong lòng không ngủ được. Vì giờ ngoài có ba mẹ luôn kề bên, thì bé đã có Thánh Thần dạy dỗ.
Con tạ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã dạy dỗ và luôn che chở cho học trò chúng con. Con xin nguyện được theo chân Nhị vị Sư Tổ muôn kiếp để học Đạo.
Con xin hết ạ.