- Thứ 4 Tháng 11 24, 2021 9:57 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con kính chào các cô chú trên thư viện,
Con Bruce Lee, con của mẹ Minh Thanh, con kính báo cáo bài học vị độ cho con ngày 24/11/2021.
Trong mơ, con đang ngủ ngon bị đánh thức nên khó khăn lắm mới mở được mắt thì thấy mình đã ở trong không gian cảm giác rất gần mặt trời vì ánh nắng xung quanh tỏ chiếu rất mạnh. Còn trước mặt con là Vị mặc đồ Véc cao lớn tầm 3,5m. Ngài mặc trang phục Vest đen sọc đỏ bên trong áo sơ mi trắng sọc đen cà vạt màu đỏ, tóc dài dựng đứng ló ra 2 cái sừng, mắt trong suốt như mắt mèo. Con thấy nghẹt thở “ặc ặc”, vị liền đeo vào ngực con huy hiệu vàng hình thoi có chữ Heaven thì con thở lại bình thường.
Ngài nói:
- Ta phải cố điều chỉnh mãi chiều cao hơn con người chút để con nhìn thấy và để ta không phải cúi đầu quá thấp. Hôm nay, chúng ta đi quanh một vòng các hành tinh trong Thiên Hà nhé!
- Dạ, vâng ạ!
Ngài nói tiếp:
- Ta là vị quan trông coi dưới địa ngục, không phải Thượng Đế trên Thiên Đình. Con hãy cúi lạy tạ ơn Ông Trời đã cho con đi du lịch đi.
Con đã cúi lạy 1000 cái.
Lạy xong rồi con leo lên xe mô tô lửa phân khối lớn ngồi đằng sau còn Ngài cầm lái phóng thẳng vào Vũ trụ, xuyên qua vùng Thái Dương hệ của Trái Đất thì gặp một trạm gác có 2 vị đứng hai bên. Trạm gác là cổng mở lối đi ra duy nhất với bên ngoài, xung quanh là bức tường vô hình ngăn cách bao bọc Thái Dương Hệ của Trái Đất.
Hai vị gác cổng cũng cao tầm 3,5 m trang phục vest đen, giày da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm nguỵ trang tóc của người Trái Đất, mặt thì đeo mặt nạ da người có khả năng chống các loại vũ khí tên lửa, đạn, lửa, chất độc…chứ con biết mặt thật các Ngài không có hình tướng của con người.
Hai vị gác cổng nói:
- Xin Ngài trình hộ chiếu!
Vị quan địa ngục đưa hộ chiếu ra quẹt vào bàn tay của ngài gác cổng thì trong lòng bàn tay đó hiện lên màn hình máy tính có những dòng chữ kêu tít tít, cuối cùng xuất hiện chữ OK. Ngài gác cổng nói: Ok! Hộ chiếu hợp lệ.
Con được Ngài chở qua cổng đến vùng không gian sáng lòa, xuất hiện dòng chữ “Chào mừng quý khách đến Thành phố cấp 15” con quay lại nhìn Thái Dương hệ của Trái Đất là một không gian u tối, mờ mịt xuất hiện dòng chữ “Thành phố cấp 9”.
Con tiếp tục đi sâu vào thành phố cấp 15 gọi là Siêu Thiên hà gồm nhiều Thái Dương hệ như Trái Đất gộp lại nhưng con người và hành tinh sống trong đó văn minh và cấp tiến hơn rất nhiều. Con đáp xuống một Thái dương hệ trong Siêu Thiên hà này thì thấy cả Thái Dương Hệ gồm nhiều hành tinh nhưng mỗi hành tinh được quy hoạch có công năng khác nhau cho con người tồn tại.
Đầu tiên, con đáp xuống 1 hành tinh có tên “Hành tinh nhà ở”, là chỗ chỉ để xây nhà cho con người ở, con người có chiều cao trung bình từ 2 – 4m dân số rất đông, hình dáng cũng tương tự người Trái Đất da thịt rắn chắc hơn mà loại dao trên Trái Đất sẽ không xâm phạm vào da họ được. Con người đối xử với nhau rất hòa ái, nhã nhặn, từ tốn. Mỗi gia đình sống trong một căn nhà màu vàng hoặc màu hồng, nhà lớn như dinh thự của Tổng Thống trên Trái Đất này, bao xung quanh mỗi căn nhà là vườn cây trái rộng lớn ngang khu rừng nhỏ. Con nhìn từ không gian xuống, những căn nhà sơn tường vàng và hồng xen kẽ lẫn vào các rừng cây hoa trái. Hoa quả thì to và đẹp mắt có công dụng ăn vào làm người ta khỏe mạnh, một cảm giác ấm cúng bao trùm toàn hành tinh này.
Tiếp theo, con đến hành tinh có tên “Hành tinh tìm việc” bên cạnh thì nó được dành để quy hoạch các nhà máy, văn phòng làm việc hiện đại và xịn hơn ở Trái Đất. Ở đây không có sự phân biệt việc nặng hay nhẹ, nhàn hay khó nhọc, việc nào cũng như nhau và được trả lương đồng đều cho mỗi người. Người giỏi thì được thêm tiền boa. Còn hành tinh nữa là Hành tinh siêu thị, chỗ chuyên bày bán hàng hóa với vô số gian hàng, chủng loại hàng khác nhau. Con người đi lại giữa các hành tinh bằng mô tô bay phân khối lớn để duy trì nếp sinh hoạt tại Thái Dương Hệ này vì còn có các hành tinh khác như: Hành tinh vui chơi, Hành tinh học tập…
Tuổi thọ con người trên Thái dương hệ này cao hơn Trái Đất, một thế kỷ trên đó được tính 500 năm không như Trái Đất là 100 năm. Người sống 100 năm được coi là chết yểu, trung bình tuổi thọ 400 năm, con được cho biết có vài vị trên đó sống đến 1000 năm. Một điều đặc biệt nữa, con người ở trên đây có khả năng hóa trang rất giỏi bởi công nghệ tiên tiến. Họ có thể trong chốc lát muốn mắt sếch cao lên hoặc muốn mắt to tròn đều được, thẩm mỹ theo ý muốn của mình.
Con được Vị chở ra khỏi Thái Dương hệ này đến rìa của Thái Dương hệ con thấy một khối đá khổng lồ, tối tăm trái ngược với sự sầm uất tươi sáng mà con vừa trải qua. Con được ấn tâm đây cũng là hành tinh đã từng có sự sống nhưng vì con người ở đó gian ác nên Thượng Đế đã cho hủy diệt toàn bộ nên giờ chỉ còn vậy.
Con tiếp tục được đến Thái Dương Hệ thứ 3 cũng phải qua cái cổng ranh giới giữa hai Thái Dương Hệ và Vị độ lại quẹt thẻ hộ chiếu. Thái Dương hệ thứ 3 có ghi “Thành phố cấp 50” không gian thì sáng rực hơn Thái Dương hệ trước nhưng khi đáp xuống 1 hành tinh thì không gian ảm đạm, trầm tối lạ thường, trước mắt con giống cảnh 1 thành phố hoang tàn đổ nát, nhà với nhà chỉ là một dãy các nhà trọ thấp và chật chội như ở Trái đất. Con được ấn tâm, ở khắp hành tinh này đều như vậy, nhà ở chỉ có vậy nhưng không gian sống rải khắp hành tinh một màu xanh của cây cối, hoa trái nhiều hơn trái đất và thái dương hệ con vừa đi qua. Con gặp 1 người giống như “người ngoài hành tinh” mà trên mạng có đăng. Họ có cái đầu to, mắt cũng to và đen láy, mũi miệng nhỏ, người gầy, thân hình nhỏ thấp bé, chỉ mặc quần sịp. Người ấy nói với con bằng truyền ý nghĩ:
- Bạn đến đây làm gì?
Con được ấn tâm, ở đây họ không phân biệt tuổi tác, Con trả lời:
- Đến tham quan thôi ạ!
Người đó giơ tay ra hiệu chào đón thân thiện và nói:
- Xin mời quý khách đến tham quan hành tinh chúng tôi!
Con được ấn tâm tiếp, ở đây con người sẽ phải học bài học về vật chất lần chót để được lên cõi Thiên Đàng vĩnh viễn. Họ đã nhận ra sự vô thường của vật chất nên không còn đặt nặng việc xây nhà cao, ăn ngon, mặc đẹp, hình thức, cuộc sống giàu sang ra sao. Họ chỉ mặc quần sịp, thân thể gầy gò bé nhỏ, đồ ăn cũng bình thường nên họ không phải đi làm, phải lo kiếm tiền mới có cái sinh tồn. Bởi họ được Thượng Đế ban cho quyền năng nên họ có thể tuỳ ý thay đổi hình dạng theo ý muốn, họ tự xây dựng được các nhà máy nó tự động làm việc sản xuất ra vật dụng tối giản để họ dùng. Họ có thể di chuyển vào không gian đến các hành tinh khác bằng đĩa bay. Nếu có những linh hồn không qua được bài học vật chất như vẫn còn dùng quyền năng để phục vụ cho nhu cầu ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống giàu sang thì Thượng Đế sẽ đày họ trở lại Trái Đất để học tiếp bài học về vật chất.
Cuộc sống của họ đơn giản hàng ngày ngồi thiền như một công việc chính họ phải làm chứ không như ở Trái Đất công việc chính là nai lưng ra làm vất vả để có cái ăn. Con thấy nhiều người đi lại và ngồi thiền dưới các gốc cây, giờ con đã hiểu tại sao họ có nhiều cây xanh đến vậy vừa là chỗ để họ tu tập vừa làm thực phẩm nuôi sống cơ thể họ. Thời gian trên hành tinh này là 1 thế kỷ dài bằng 10 nghìn năm ở Trái đất, tuổi thọ trung bình của họ 9 nghìn năm, tuổi thọ cao nhất là 15 nghìn năm. Những linh hồn ở đây chết đi đầu thai lại khoảng 10 kiếp sống để học từ bỏ vật chất hoàn toàn mà lên Thiên Đàng vĩnh viễn.
Con lại rời hành tinh này, đi vào giữa Vũ trụ thấy vô số Thiên Hà, con hiểu ra con người Trái Đất chúng ta vô cùng nhỏ bé không thể diễn tả nổi, rồi con được Vị độ cho con lên Thiên Đường tham quan tiếp và vẫn phải qua Trạm quẹt thẻ mới được vào.
Con đi vào vùng không gian được biết ở cấp độ “v.v”, đáp xuống hành tinh màu vàng, không gian sáng rực nhưng không chói mắt, hành tinh lớn lắm con không tả được.
Đến đây màn hình tối hiện lên dòng chữ “Còn nữa”.
Con BL kính báo!
Con kính chào các cô chú trên thư viện,
Con Bruce Lee, con của mẹ Minh Thanh, con kính báo cáo bài học vị độ cho con ngày 24/11/2021.
Trong mơ, con đang ngủ ngon bị đánh thức nên khó khăn lắm mới mở được mắt thì thấy mình đã ở trong không gian cảm giác rất gần mặt trời vì ánh nắng xung quanh tỏ chiếu rất mạnh. Còn trước mặt con là Vị mặc đồ Véc cao lớn tầm 3,5m. Ngài mặc trang phục Vest đen sọc đỏ bên trong áo sơ mi trắng sọc đen cà vạt màu đỏ, tóc dài dựng đứng ló ra 2 cái sừng, mắt trong suốt như mắt mèo. Con thấy nghẹt thở “ặc ặc”, vị liền đeo vào ngực con huy hiệu vàng hình thoi có chữ Heaven thì con thở lại bình thường.
Ngài nói:
- Ta phải cố điều chỉnh mãi chiều cao hơn con người chút để con nhìn thấy và để ta không phải cúi đầu quá thấp. Hôm nay, chúng ta đi quanh một vòng các hành tinh trong Thiên Hà nhé!
- Dạ, vâng ạ!
Ngài nói tiếp:
- Ta là vị quan trông coi dưới địa ngục, không phải Thượng Đế trên Thiên Đình. Con hãy cúi lạy tạ ơn Ông Trời đã cho con đi du lịch đi.
Con đã cúi lạy 1000 cái.
Lạy xong rồi con leo lên xe mô tô lửa phân khối lớn ngồi đằng sau còn Ngài cầm lái phóng thẳng vào Vũ trụ, xuyên qua vùng Thái Dương hệ của Trái Đất thì gặp một trạm gác có 2 vị đứng hai bên. Trạm gác là cổng mở lối đi ra duy nhất với bên ngoài, xung quanh là bức tường vô hình ngăn cách bao bọc Thái Dương Hệ của Trái Đất.
Hai vị gác cổng cũng cao tầm 3,5 m trang phục vest đen, giày da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm nguỵ trang tóc của người Trái Đất, mặt thì đeo mặt nạ da người có khả năng chống các loại vũ khí tên lửa, đạn, lửa, chất độc…chứ con biết mặt thật các Ngài không có hình tướng của con người.
Hai vị gác cổng nói:
- Xin Ngài trình hộ chiếu!
Vị quan địa ngục đưa hộ chiếu ra quẹt vào bàn tay của ngài gác cổng thì trong lòng bàn tay đó hiện lên màn hình máy tính có những dòng chữ kêu tít tít, cuối cùng xuất hiện chữ OK. Ngài gác cổng nói: Ok! Hộ chiếu hợp lệ.
Con được Ngài chở qua cổng đến vùng không gian sáng lòa, xuất hiện dòng chữ “Chào mừng quý khách đến Thành phố cấp 15” con quay lại nhìn Thái Dương hệ của Trái Đất là một không gian u tối, mờ mịt xuất hiện dòng chữ “Thành phố cấp 9”.
Con tiếp tục đi sâu vào thành phố cấp 15 gọi là Siêu Thiên hà gồm nhiều Thái Dương hệ như Trái Đất gộp lại nhưng con người và hành tinh sống trong đó văn minh và cấp tiến hơn rất nhiều. Con đáp xuống một Thái dương hệ trong Siêu Thiên hà này thì thấy cả Thái Dương Hệ gồm nhiều hành tinh nhưng mỗi hành tinh được quy hoạch có công năng khác nhau cho con người tồn tại.
Đầu tiên, con đáp xuống 1 hành tinh có tên “Hành tinh nhà ở”, là chỗ chỉ để xây nhà cho con người ở, con người có chiều cao trung bình từ 2 – 4m dân số rất đông, hình dáng cũng tương tự người Trái Đất da thịt rắn chắc hơn mà loại dao trên Trái Đất sẽ không xâm phạm vào da họ được. Con người đối xử với nhau rất hòa ái, nhã nhặn, từ tốn. Mỗi gia đình sống trong một căn nhà màu vàng hoặc màu hồng, nhà lớn như dinh thự của Tổng Thống trên Trái Đất này, bao xung quanh mỗi căn nhà là vườn cây trái rộng lớn ngang khu rừng nhỏ. Con nhìn từ không gian xuống, những căn nhà sơn tường vàng và hồng xen kẽ lẫn vào các rừng cây hoa trái. Hoa quả thì to và đẹp mắt có công dụng ăn vào làm người ta khỏe mạnh, một cảm giác ấm cúng bao trùm toàn hành tinh này.
Tiếp theo, con đến hành tinh có tên “Hành tinh tìm việc” bên cạnh thì nó được dành để quy hoạch các nhà máy, văn phòng làm việc hiện đại và xịn hơn ở Trái Đất. Ở đây không có sự phân biệt việc nặng hay nhẹ, nhàn hay khó nhọc, việc nào cũng như nhau và được trả lương đồng đều cho mỗi người. Người giỏi thì được thêm tiền boa. Còn hành tinh nữa là Hành tinh siêu thị, chỗ chuyên bày bán hàng hóa với vô số gian hàng, chủng loại hàng khác nhau. Con người đi lại giữa các hành tinh bằng mô tô bay phân khối lớn để duy trì nếp sinh hoạt tại Thái Dương Hệ này vì còn có các hành tinh khác như: Hành tinh vui chơi, Hành tinh học tập…
Tuổi thọ con người trên Thái dương hệ này cao hơn Trái Đất, một thế kỷ trên đó được tính 500 năm không như Trái Đất là 100 năm. Người sống 100 năm được coi là chết yểu, trung bình tuổi thọ 400 năm, con được cho biết có vài vị trên đó sống đến 1000 năm. Một điều đặc biệt nữa, con người ở trên đây có khả năng hóa trang rất giỏi bởi công nghệ tiên tiến. Họ có thể trong chốc lát muốn mắt sếch cao lên hoặc muốn mắt to tròn đều được, thẩm mỹ theo ý muốn của mình.
Con được Vị chở ra khỏi Thái Dương hệ này đến rìa của Thái Dương hệ con thấy một khối đá khổng lồ, tối tăm trái ngược với sự sầm uất tươi sáng mà con vừa trải qua. Con được ấn tâm đây cũng là hành tinh đã từng có sự sống nhưng vì con người ở đó gian ác nên Thượng Đế đã cho hủy diệt toàn bộ nên giờ chỉ còn vậy.
Con tiếp tục được đến Thái Dương Hệ thứ 3 cũng phải qua cái cổng ranh giới giữa hai Thái Dương Hệ và Vị độ lại quẹt thẻ hộ chiếu. Thái Dương hệ thứ 3 có ghi “Thành phố cấp 50” không gian thì sáng rực hơn Thái Dương hệ trước nhưng khi đáp xuống 1 hành tinh thì không gian ảm đạm, trầm tối lạ thường, trước mắt con giống cảnh 1 thành phố hoang tàn đổ nát, nhà với nhà chỉ là một dãy các nhà trọ thấp và chật chội như ở Trái đất. Con được ấn tâm, ở khắp hành tinh này đều như vậy, nhà ở chỉ có vậy nhưng không gian sống rải khắp hành tinh một màu xanh của cây cối, hoa trái nhiều hơn trái đất và thái dương hệ con vừa đi qua. Con gặp 1 người giống như “người ngoài hành tinh” mà trên mạng có đăng. Họ có cái đầu to, mắt cũng to và đen láy, mũi miệng nhỏ, người gầy, thân hình nhỏ thấp bé, chỉ mặc quần sịp. Người ấy nói với con bằng truyền ý nghĩ:
- Bạn đến đây làm gì?
Con được ấn tâm, ở đây họ không phân biệt tuổi tác, Con trả lời:
- Đến tham quan thôi ạ!
Người đó giơ tay ra hiệu chào đón thân thiện và nói:
- Xin mời quý khách đến tham quan hành tinh chúng tôi!
Con được ấn tâm tiếp, ở đây con người sẽ phải học bài học về vật chất lần chót để được lên cõi Thiên Đàng vĩnh viễn. Họ đã nhận ra sự vô thường của vật chất nên không còn đặt nặng việc xây nhà cao, ăn ngon, mặc đẹp, hình thức, cuộc sống giàu sang ra sao. Họ chỉ mặc quần sịp, thân thể gầy gò bé nhỏ, đồ ăn cũng bình thường nên họ không phải đi làm, phải lo kiếm tiền mới có cái sinh tồn. Bởi họ được Thượng Đế ban cho quyền năng nên họ có thể tuỳ ý thay đổi hình dạng theo ý muốn, họ tự xây dựng được các nhà máy nó tự động làm việc sản xuất ra vật dụng tối giản để họ dùng. Họ có thể di chuyển vào không gian đến các hành tinh khác bằng đĩa bay. Nếu có những linh hồn không qua được bài học vật chất như vẫn còn dùng quyền năng để phục vụ cho nhu cầu ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống giàu sang thì Thượng Đế sẽ đày họ trở lại Trái Đất để học tiếp bài học về vật chất.
Cuộc sống của họ đơn giản hàng ngày ngồi thiền như một công việc chính họ phải làm chứ không như ở Trái Đất công việc chính là nai lưng ra làm vất vả để có cái ăn. Con thấy nhiều người đi lại và ngồi thiền dưới các gốc cây, giờ con đã hiểu tại sao họ có nhiều cây xanh đến vậy vừa là chỗ để họ tu tập vừa làm thực phẩm nuôi sống cơ thể họ. Thời gian trên hành tinh này là 1 thế kỷ dài bằng 10 nghìn năm ở Trái đất, tuổi thọ trung bình của họ 9 nghìn năm, tuổi thọ cao nhất là 15 nghìn năm. Những linh hồn ở đây chết đi đầu thai lại khoảng 10 kiếp sống để học từ bỏ vật chất hoàn toàn mà lên Thiên Đàng vĩnh viễn.
Con lại rời hành tinh này, đi vào giữa Vũ trụ thấy vô số Thiên Hà, con hiểu ra con người Trái Đất chúng ta vô cùng nhỏ bé không thể diễn tả nổi, rồi con được Vị độ cho con lên Thiên Đường tham quan tiếp và vẫn phải qua Trạm quẹt thẻ mới được vào.
Con đi vào vùng không gian được biết ở cấp độ “v.v”, đáp xuống hành tinh màu vàng, không gian sáng rực nhưng không chói mắt, hành tinh lớn lắm con không tả được.
Đến đây màn hình tối hiện lên dòng chữ “Còn nữa”.
Con BL kính báo!