- Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 12:40 pm
Mấy ngày qua BL nhờ được Thần linh dạy dỗ qua giấc mơ mà đã ý thức sửa đổi được một số thói quen xấu như chịu ăn rau, và làm vệ sinh cá nhân ạ!
Giấc mơ 1: Ta đang phun Covid đây
Con thấy 1 tạo hình khác của THƯỢNG ĐẾ, một đầu quỷ khổng lồ hai mắt to đỏ rực, dữ tợn, nhiều răng nanh dính máu, râu tóc dài. Ngài cho con người vào miệng nhai rau ráu, răng miệng dính đầy máu.
Vị quỷ cất giọng lên đầy ma lực huyền bí, rít ngầm từ trong cổ họng: “Ta là Thượng Đế đây”
- Con chào Ngài! Sao hôm nay Ngài gớm thế?
Vẫn giọng rít lên gầm gào từ trong cổ họng rất giận dữ Ngài nói : “Ta đang phun Covid đây, con người ngu dốt".
- Ngài phun cho mấy ông người ngoài hành tinh nữa á?
"Uh, ta cũng phun đó, vì bọn nó chỉ khoa học không quan tâm đến Thượng Đế".
Bất ngờ, Ngài bóp cổ con làm con thức dạy rồi hết!
Con trai con hiểu, Thượng Đế đang rất giận vì con người không chịu tin có Ngài tồn tại nên Ngài trừng phạt thêm Covid lần nữa.
Giấc mơ 2: Việt Nam đấu với các nước trên thế giới.
Con đang đi bộ trên đường phố ở Sài Gòn thì thấy 3 toán quân trang phục quân đội Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đánh giáp lá cà rất dữ dội. Chỉ huy Trung Quốc đứng cách đại diện Việt Nam chừng 2m nói: “Sẽ ngừng giao dịch cung cấp lương khô cho Việt Nam”. Vừa nói dứt lời, chất độc màu da cam từ trên Trời của quân Mỹ thả xuống làm cho nửa quân sĩ Việt Nam chết. Lại thấy Bác Hồ hô quân xông lên, bỗng tất cả các nước Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Indonesia (cả thế giới) hợp lại đánh Việt Nam làm phía Việt Nam ta bị thương vong nhiều nhưng bất ngờ 1 ánh hào quang toả xuống, vị Tiên ông xuất hiện trên không phẩy tay 1 cái tất cả các đội quân tan thành tro bụi, mọi thứ biến mất, mặt đất trở lên bằng phẳng không còn thấy phố phường đâu. Con sợ quá tỉnh giấc.
Trời sinh diệt Trái Đất
Ngủ tiếp thì con ở ngoài không gian nhìn xuống Trái đất thấy Tiên ông trở về Thiên Đình, khi quay lại có mang cục đất sét lấp lánh, Ngài nặn hình con trai, con gái, con trâu, con bò rồi thả xuống mặt đất xong bay về Trời. Còn những hình Ngài nặn họ biến thành con người trần truồng có cái lá che chỗ kín, trâu, bò đi lại. Những người đó ngơ ngác không biết mình sinh ra từ đâu, sinh con đẻ cái đầy mặt đất. Hình ảnh mặt đất thay đổi chóng mặt theo thời gian qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, phong kiến đến hiện tại thì nhiều toà nhà cao tầng, khoa học phát triển mạnh mẽ. Con người lúc này chỉ tin khoa học không tin có Thượng Đế nên Ngài Tiên Ông bay xuống Trái đất làm cho mặt đất nổi sóng.
Tiên ông bay trên không lấy mây nhào nặn tạo ra máy tính, điện thoại. Khoa học được nâng lên mức cao hơn thì con người tạo ra game bắt đầu sa đoạ vào nó, mê game, nghiện game không chịu niệm Phật, cầu nguyện, quên hẳn Thượng Đế. Con mặc quần áo như nhà du hành vũ trụ bay ngoài trái đất thấy rõ Tiên Ông phẩy cái phất trần thì trái đất bị huỷ diệt, mặt đất bị san bằng bằng cuồng phong, động đất, sóng thần, rồi cuối cùng Trái đất vỡ vụn, bị huỷ hoàn toàn không còn cơ hội tái lập lại vì con người sa đoạ vào game và quá gian ác. Huỷ diệt xong thì bộ quần áo trên người con cũng biến mất, con ặc ặc khó thở rồi thức dậy
Ăn buffet trên Thiên Đình
Con làm thiên thần bay lên Trời có mây và cầu vồng, bỗng dưng 1 con ma mặc đồ trắng tinh bay bên cạnh con cũng lên Trời. Trên Thiên Đình, con ma đó nói chuyện với 1 con mèo vàng bằng ngôn ngữ lạ. Con vốn bị cận nặng nhưng lúc này con không thấy đau mắt dù không đeo kính, hoá ra con có đeo loại kính đặc biệt dịch được cuộc nói chuyện của ma và mèo, qua cuộc nói chuyện con hiểu Mèo và ma yêu nhau.
Mèo: Anh mua hoa cho em chưa?
Con ma: Ở trên này siêu thị đóng cửa rồi, mua dưới kia toàn hàng fake của cải vật chất thôi
Bỗng có 1 tiên nữ trên cung đình bế mèo đi nói: "Thôi hết giờ chơi rồi, đi ăn nhé mèo ngoan".
Con ma nói với theo con mèo: Tạm biệt, gặp lại chỗ hẹn nhé
Mèo: ok
Tới chỗ ăn là hội trường lớn như mở tiệc buffet có mây bay, từng cột trụ bằng vàng sáng choé, rèm vải buông màu trắng đính kim cương có rất nhiều vị thiên thần nam nữ rất đẹp như trong thần thoại Hy Lạp, con nhẩm đếm có 26 vị. Có 50 mâm bày các món ăn được bê ra, các món ăn không có ở dưới mặt đất, con ăn các món bánh sắc màu, vân nổi vẩy rồng, vị tổng hợp ngon tuyệt, con không tả được.
Còn đồ ăn của mèo con thấy mèo ăn đồ ăn của con người dưới đất là thịt hầm nhưng thành phần có vảy chó và da người, tự con hiểu là lấy từ người chết đang bị trừng phạt dưới trái đất.
Hết.
Giấc mơ 1: Ta đang phun Covid đây
Con thấy 1 tạo hình khác của THƯỢNG ĐẾ, một đầu quỷ khổng lồ hai mắt to đỏ rực, dữ tợn, nhiều răng nanh dính máu, râu tóc dài. Ngài cho con người vào miệng nhai rau ráu, răng miệng dính đầy máu.
Vị quỷ cất giọng lên đầy ma lực huyền bí, rít ngầm từ trong cổ họng: “Ta là Thượng Đế đây”
- Con chào Ngài! Sao hôm nay Ngài gớm thế?
Vẫn giọng rít lên gầm gào từ trong cổ họng rất giận dữ Ngài nói : “Ta đang phun Covid đây, con người ngu dốt".
- Ngài phun cho mấy ông người ngoài hành tinh nữa á?
"Uh, ta cũng phun đó, vì bọn nó chỉ khoa học không quan tâm đến Thượng Đế".
Bất ngờ, Ngài bóp cổ con làm con thức dạy rồi hết!
Con trai con hiểu, Thượng Đế đang rất giận vì con người không chịu tin có Ngài tồn tại nên Ngài trừng phạt thêm Covid lần nữa.
Giấc mơ 2: Việt Nam đấu với các nước trên thế giới.
Con đang đi bộ trên đường phố ở Sài Gòn thì thấy 3 toán quân trang phục quân đội Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đánh giáp lá cà rất dữ dội. Chỉ huy Trung Quốc đứng cách đại diện Việt Nam chừng 2m nói: “Sẽ ngừng giao dịch cung cấp lương khô cho Việt Nam”. Vừa nói dứt lời, chất độc màu da cam từ trên Trời của quân Mỹ thả xuống làm cho nửa quân sĩ Việt Nam chết. Lại thấy Bác Hồ hô quân xông lên, bỗng tất cả các nước Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Indonesia (cả thế giới) hợp lại đánh Việt Nam làm phía Việt Nam ta bị thương vong nhiều nhưng bất ngờ 1 ánh hào quang toả xuống, vị Tiên ông xuất hiện trên không phẩy tay 1 cái tất cả các đội quân tan thành tro bụi, mọi thứ biến mất, mặt đất trở lên bằng phẳng không còn thấy phố phường đâu. Con sợ quá tỉnh giấc.
Trời sinh diệt Trái Đất
Ngủ tiếp thì con ở ngoài không gian nhìn xuống Trái đất thấy Tiên ông trở về Thiên Đình, khi quay lại có mang cục đất sét lấp lánh, Ngài nặn hình con trai, con gái, con trâu, con bò rồi thả xuống mặt đất xong bay về Trời. Còn những hình Ngài nặn họ biến thành con người trần truồng có cái lá che chỗ kín, trâu, bò đi lại. Những người đó ngơ ngác không biết mình sinh ra từ đâu, sinh con đẻ cái đầy mặt đất. Hình ảnh mặt đất thay đổi chóng mặt theo thời gian qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, phong kiến đến hiện tại thì nhiều toà nhà cao tầng, khoa học phát triển mạnh mẽ. Con người lúc này chỉ tin khoa học không tin có Thượng Đế nên Ngài Tiên Ông bay xuống Trái đất làm cho mặt đất nổi sóng.
Tiên ông bay trên không lấy mây nhào nặn tạo ra máy tính, điện thoại. Khoa học được nâng lên mức cao hơn thì con người tạo ra game bắt đầu sa đoạ vào nó, mê game, nghiện game không chịu niệm Phật, cầu nguyện, quên hẳn Thượng Đế. Con mặc quần áo như nhà du hành vũ trụ bay ngoài trái đất thấy rõ Tiên Ông phẩy cái phất trần thì trái đất bị huỷ diệt, mặt đất bị san bằng bằng cuồng phong, động đất, sóng thần, rồi cuối cùng Trái đất vỡ vụn, bị huỷ hoàn toàn không còn cơ hội tái lập lại vì con người sa đoạ vào game và quá gian ác. Huỷ diệt xong thì bộ quần áo trên người con cũng biến mất, con ặc ặc khó thở rồi thức dậy
Ăn buffet trên Thiên Đình
Con làm thiên thần bay lên Trời có mây và cầu vồng, bỗng dưng 1 con ma mặc đồ trắng tinh bay bên cạnh con cũng lên Trời. Trên Thiên Đình, con ma đó nói chuyện với 1 con mèo vàng bằng ngôn ngữ lạ. Con vốn bị cận nặng nhưng lúc này con không thấy đau mắt dù không đeo kính, hoá ra con có đeo loại kính đặc biệt dịch được cuộc nói chuyện của ma và mèo, qua cuộc nói chuyện con hiểu Mèo và ma yêu nhau.
Mèo: Anh mua hoa cho em chưa?
Con ma: Ở trên này siêu thị đóng cửa rồi, mua dưới kia toàn hàng fake của cải vật chất thôi
Bỗng có 1 tiên nữ trên cung đình bế mèo đi nói: "Thôi hết giờ chơi rồi, đi ăn nhé mèo ngoan".
Con ma nói với theo con mèo: Tạm biệt, gặp lại chỗ hẹn nhé
Mèo: ok
Tới chỗ ăn là hội trường lớn như mở tiệc buffet có mây bay, từng cột trụ bằng vàng sáng choé, rèm vải buông màu trắng đính kim cương có rất nhiều vị thiên thần nam nữ rất đẹp như trong thần thoại Hy Lạp, con nhẩm đếm có 26 vị. Có 50 mâm bày các món ăn được bê ra, các món ăn không có ở dưới mặt đất, con ăn các món bánh sắc màu, vân nổi vẩy rồng, vị tổng hợp ngon tuyệt, con không tả được.
Còn đồ ăn của mèo con thấy mèo ăn đồ ăn của con người dưới đất là thịt hầm nhưng thành phần có vảy chó và da người, tự con hiểu là lấy từ người chết đang bị trừng phạt dưới trái đất.
Hết.