Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con xin báo cáo giấc mơ của Bruce Lee ngày 16/8/2021.

Trải nghiệm về tà nhập
Con Bruce Lee (BL) là nam nhân 18 tuổi phải trông 1 thằng bé 8 tuổi hình tướng quái dị, đầu có sừng, tóc nó dựng lên, mắt chỉ có tròng trắng, quần áo có hình quỷ dữ tợn, nhìn nó không bình thường. Con và nó đang ở trong một căn nhà không mấy sáng sủa, thì bất ngờ nó chạy vào 1 căn phòng và hét to lên. Con chạy đến, hé cửa ra thì thấy khói đen đang nhập vào nó làm nó lăn quay ra đất và lên cơn co giật. Con hiểu là nó đang bị nhập, con sợ quá nên chạy ra ngoài, và con vấp ngã vào mấy đồ chơi xếp hình. Con nhìn rõ chúng xếp thành chữ “Chết”. Chưa kịp đứng dậy, bất thình lình thấy nó cầm dao chạy đến bập vào người con, làm con giật mình tỉnh dậy, một lúc mới hồi tâm vì cảnh con bị tấn công rất thật.


Trong vai bị tà nhập và được Đạt Ma Tổ Sư trị bệnh tà.
Mấy ngày nay, Bruce Lee không chịu kể giấc mơ cho mẹ nữa dù cháu vẫn được Vị độ dạy, nay BL đòi mẹ cho đọc bài trên vutruhuyenbi.com.
Lần đầu tiên cháu yêu cầu nên con cho cháu vào đọc những bài bên ngoài của trang nhà. BL chọn đọc 4 bài trong mục Chuyện thần bí và Đạo: Câu chuyện về chim đa đa, Chim đa đa trị tà, Thần Nguyễn Trung Trực, Chim đa đa cầu đạo.

Khi BL đọc bài Chim đa đa trị tà, có đoạn:
"Đức Giáo Hoàng John Paul II cách đây mấy năm có trị một người bịnh tà, là cô gái Công giáo (sau một thời gian giáo hội công bố có lập 1 ủy ban chuyên nghiên cứu việc trị tà). Ông nhân danh Thượng Đế ra lịnh con tà phải ra khỏi xác người bịnh.
Con bịnh trả lời: “Cái Đầu của ông tôi còn chưa sợ huống chi là ông!
Cuối cùng cô gái ra về, con tà vẫn còn ở lại trong xác của cô gái đó.”

BL quay sang nói với con
Ơ! Hôm qua con mơ gặp ông John Paul II này. Con khoảng 30 tuổi, trong vai người phụ tá của Giáo Hoàng John Paul II. Lúc này con nhận được thiếp mời dự tiệc của Giáo Hoàng nhân dịp ông ta trị được một ca bệnh tà.

Con mặc bộ đồ vét đuôi tôm màu đen khoác áo choàng dài màu trắng bên ngoài đi dự tiệc. Bước vào căn phòng tiệc rộng có mái vòm rộng xung quanh trang trí nhiều tranh, tượng lắm gồm Chúa Jesu bị đóng đinh, Đức Mẹ Maria và có cả hình ảnh ông Mohamed cùng Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây. Ngay cửa vào có treo trên tường bảng danh sách khách mời 73 người. Bàn tiệc đã bày sẵn có rất nhiều món ăn ngon thượng hạng cùng nhiều thực khách đi lại nói chuyện dưới những đèn chùm sáng rực lộng lẫy.

Bỗng trong số khách mời có một người thanh niên có biểu hiện bị tà nhập, ánh mắt bỗng trở nên hung ác, nằm lăn ra giẫy giụa. Có người kêu ông John Paul II đến. Ông ta đến đấm liên hồi vào người thanh niên, một cái bóng đen bật ra khỏi người đó và nhảy phập vào người con, phập vào mấy lần thì vào được. Ông John Paul tiến tới định đánh con để trục tà thì bất ngờ xuất hiện 1 Vị râu tóc trắng có điểm vài sợi đen, trán gồ, hói đầu, quần áo cổ trang Trung Quốc màu đỏ, tay cầm cây gậy và một cái roi mây dài và đeo hồ lô trên người, xuất hiện trước mặt mọi người và nói với một giọng chậm rãi đầy uy lực của người nhiều tuổi.

- Ta là Sư Tổ Bồ Đề.

Ngài xưng danh xong rồi, bỗng thấy ông Trần Quốc Tuấn trang phục áo dài gấm đỏ, mũ vải đỏ có dây buộc đằng sau (giống ông Quan Vân Trường trên phim) bay xuống, phân thân làm 2 ông Trần Quốc Tuấn rồi gieo tiếng đàn. Nhạc cụ ông dùng là dây đàn buộc vào 2 ngón tay trỏ và ngón cái, các ngón còn lại ngoắc vào dây đàn tạo ra tiếng nhạc dồn dập lên xuống. Cả hai ông Trần Quốc Tuấn đều cùng nhau đánh đàn, trong khi con thì bị mệt giật rung đùng đùng, mắt trợn lên, lăn ra đất. Tổ sư Bồ - Đề - Đạt - Ma nói:

- Ta đã đắc Phật rồi, lại xuống đây trừ tà.

Ông lấy trong túi 1 sợi dây có quả chuông lắc lắc, bỗng dưng có hai con Hổ trắng vằn xanh và vằn đỏ, nhảy qua đầu tất cả những người ở đó đến bên Sư Tổ.
Ông đưa cho con Hổ vằn đỏ gậy tre, đưa Hổ trắng roi mây. Hai con Hổ quỳ xuống 2 chân trước giơ lên đỡ roi và gậy dùng móng vuốt dài quặp lại.
Hai ông Hổ cắm gậy và roi xuống đất uốn cong nó vào người mình rồi thả ra thì hồn hai Hổ bay vút lên trời để lại 2 xác đứng yên. Bóng đen sợ quá thoát ra khỏi người con bay lên trời. Con ngước nhìn lên theo thì thấy hồn 2 ông Hổ quất roi và gậy vào bóng đen thì nó ngã rơi xuống phòng tiệc, hai ông Hổ cũng trở về xác. Ông Tổ Sư Đạt Ma giơ hai bàn tay như tung chưởng về bóng đen làm nó bay phập dính vào tường, rồi ông dùng 2 tay gõ nhẹ vào cổ tay, cổ chân và đầu nó rồi nói:
- Ta đã trói con tà lại rồi!

Nói xong ông và hai Hổ cùng Ngài Trần Quốc Tuấn biến mất. Tỉnh dậy con còn nhớ khuôn mặt sững sờ ông Giáo hoàng John Paul II đứng nhìn theo.
Giấc mơ kết thúc.


Con MinhThanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Giấc mơ được Đạt Ma Tổ Sư chữa bệnh tà vừa xong, tỉnh giấc Bruce Lee lại ngủ thiếp đi và mơ được trị bệnh tà tiếp.

Con như ngoài đời, được đến một căn biệt thự lớn có nhiều bồn hoa rực rỡ và bể bơi của Ngài xưng Thượng Đế trong bộ vét trắng cà vạt vàng, Ngài đang ngồi trên ghế sofa vàng nhìn ra cửa sổ có bể bơi lớn.
Con được mời ăn bánh kẹp vẩy rồng rất ngon và uống nước trong cái cốc bằng vàng nguyên chất, nước được lấy từ các nguồn biển, hồ, suối nên vị có mặn ngọt khác nhau. Ngài đưa con quả chanh đỏ khổng lồ to bằng quả dưa hấu và một con dao cán có dát vàng. Con chỉ vừa cầm dao chạm vào quả chanh thì chanh đã được cắt ra thành 1 miếng nhỏ vừa đủ con vắt vào cốc nước. Con uống thứ nước chanh đó ngon không sao tả được, ngọt, mát, thơm.
Ngài đứng dậy đến chạm tay vào bức tượng ông Jesu cạnh bên cửa sổ kính lớn kiểu Nhật tức thì tượng vỡ vụn, Ngài nhặt lên vất ra bể bơi bên ngoài.
Ngài đưa cho con cây bút vàng, bút bạc và nói:
- Ta cho con đấy.

Con lạy tạ cám ơn Ngài rồi đi về.
Trên đường về, trời tối lại mưa to, con đường u ám con nhìn xuống dưới chân là cái cống thì thấy một chú hề giống nhân vật trong phim The Killer Joker có cái miệng đỏ choét, mắt tô đen có đường gạch xuống má. Nhìn thấy con ông ta nhăn nhở cười còn cái bút vàng mà ngài Thượng Đế cho con bị rơi tõm xuống. Trông ông ta gian ác, có ý muốn tấn công con. Tiến thoái lưỡng nan, con muốn thò tay xuống cống mò lấy cái bút vàng thì lại sợ ông ta tấn công, không lấy thì tiếc của. Con liền lấy cây bút bạc viết chữ NBC lên 2 cánh tay, mực bút màu xám chữ NBC viết kín tay, chỗ nào có chữ da con có vẩy bạc.

Thình lình thằng Hề vùng dậy thoắt ẩn thoắt hiện, cầm dao phi vào người con, con né được, còn hắn bỗng dưng da mọc lông từ từ biến thành con nhện khổng lồ, dùng cái càng đạp vào người con, con bị thương dính đầy máu, đau đớn lắm. Bất ngờ, Ngài Thượng Đế xuất hiện nói với con:
- Bây giờ mày tin là có ma quỷ chưa? Có linh hồn chưa?
Con gật đầu, nằm dưới đất rên rỉ vì vết thương
Ngài lấy lại cây bút vàng rồi đưa cho con thì thằng Hề biến thành làn khói đen nhập vào người con.

Thượng Đế đã biến mất tiêu đi đâu rồi, con hoảng loạn, lên cơn co giật, đang quằn quại thì mấy ông thầy trị tà đi đến. Trong đó có 1 ông già râu tóc bạc phơ, râu dài chấm ngực, trông hiền từ phúc hậu, mặc trang phục cổ trang xưng là Tiên Ông. Còn mấy vị pháp sư đi cùng mặc trang phục thầy pháp rộng, mũ có hình âm dương bát quái, cầm kiếm.
Tiên Ông vẩy tay 1 phát hào quang sáng bừng lên tức thì trời hết mưa, rồi lấy cái quạt lông hình âm dương phẩy vài cái thì cái quạt to dần lên biến thành cái hộp âm dương.
Ngài mở cái hộp âm dương trắng đen, hình bát quái chính là nắp hộp. Trước tiên, Tiên Ông mở nắp bên mặt đen trước thì ma quỷ đến nhiều hình dạng khác nhau có con mắt lồi người gầy quắt keo, có con chỉ có cái đầu bay ra lơ lửng trên không.


BL kể đến đây thì bất ngờ vùng dậy chạy vào góc nhà úp mặt vào trong tường sợ sệt. Con chạy đến hỏi thì cháu nói vừa thấy một vị Quỷ mắt to màu vàng rực, da mầu xám, tròng mắt đen, tròn, dài nhọn dẹp trông rất sợ, từ cửa bước vào vồ lấy con. Con kêu cháu niệm Phật và khấn với vị độ: "Con biết sợ rồi xin các Ngài tha cho con! Con sẽ ngoan, chăm niệm Phật.” BL còn sợ, cứ co rúm người lại ghé ghé sau cái tủ quần áo để coi vị đó còn trong phòng không.

Được 1 lúc cháu bình tĩnh lại. Vừa định kể tiếp giấc mơ cho con thì cháu lại chạy vào góc phòng nép sau cái tủ quần áo. BL nói nhìn thấy mẹ biến thành mặt quỷ, phần thân người phía trên đến bụng bay lơ lửng, có rong rêu thả xuống, phần chân bị rơi bịch xuống đất. Linh ảnh hết.

BL kể tiếp giấc mơ:
Tiên Ông lại mở bên phần dương có nắp màu trắng thì rất nhiều tiền, vàng bạc, kim cương bay ra, ông liền lấy 1 que diêm đốt số tài sản đó hoá thành tro bụi.
Sau đó, Ngài lấy trong túi ra một bình hồ lô rồi tạt nước vào mặt con, con hết co giật nhưng da con mọc lên rong rêu và nổi mạch máu, bị đóng vảy trông ghê gớm lắm. Ngài quay sang con bất ngờ nói:
- Đến đây hết rồi, còn phần 2 nhé!


Đúng như đã hẹn, tối nay 17/8/2021 Bruce Lee lại được Tiên Ông trị tà tiếp cho mình.
Tiên Ông lấy ra cây bút vàng và tờ giấy ghi lên đó 10 dòng NBC - tức thì da con hết bị đóng vẩy trở lại bình thường k còn đau đớn.
Xung quanh mọi người ồ lên.
Giấc mơ kết thúc, chuyển sang cảnh khác trở về thời Tam Hoàng Ngũ Đế.


Con, Minhthanh kính báo!