Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ của Bruce Lee (BL) ngày 18/8/2021 ạ!
Hôm nay BL mới nói với con, mỗi buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ trong miệng BL cứ lẩm bẩm cái gì thì tối được học về chủ đề đó. Như tối qua BL lẩm nhẩm “Giê-su, Giê-su” thì đêm được mơ trở về thời Giê-su. BL kể:

Gặp Giê-su bị hành hình
Con khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ đen áo phông, quần tây của hiện tại trở về thời La Mã cổ đại nơi họ đang chuẩn bị đưa Giê-su ra pháp trường hành hình.
Trước mắt con là một biển người lên đến hàng nghìn người đang la ó, phản đối náo nhiệt nhưng chung quy chia làm 3 nhóm rõ rệt:
Nhóm 1: Nhóm quan chức của chính quyền La Mã ăn mặc sang trọng áo trắng dài, khoác áo đen trùm kín đầu.
Nhóm 2: Nhóm dân thường thờ Jehovah, họ thờ Chúa trong tâm, chỉ khi có hội lớn mới ra ngoài tụ họp đông người để lễ bái Chúa của mình. (Con hiểu là lễ Vượt qua của người Do Thái). Họ phản đối, bài trừ Giê-su vì ông ta dám nhận mình là con của Chúa Trời. Tay giơ nắm đấm lên trời hô to: “Phản đối Giê-su con của chúa Trời!”
Nhóm 3: Nhóm cuồng tín ủng hộ Giê-su họ muốn sẵn sàng được đóng đinh cùng Giê-su để được lên thiên đàng. Họ hô to khẩu hiệu: “Giê-su muôn năm! Phản đối La mã.”
Con trong vai người thuộc nhóm 2 hùa vào cùng họ trên đường đến pháp trường phản đối Giê-su. Những người đi cùng con họ mặc áo vải xô dài qua gối, tay áo dài, người mặc áo xanh lá cây, người áo nâu, thắt dây ngang người, phụ nữ quấn thêm khăn trắng trên đầu. Bạn nam cùng tuổi con đi cạnh bên con có tóc dài xoăn, bạn thấy con đeo kính rất ngạc nhiên hỏi:
- Cái cục gì đây? Con trả lời “kính”
Hỏi tiếp:
- Kính là cái gì?
- Kính để đeo nhìn cho rõ. Con đáp lại.
Những người xung quanh nhìn kính của con và rất ngạc nhiên, có ông cận nặng không nhìn thấy gì, con đưa kính cho đeo thử, ông ta nhìn rõ mọi vật nên rất ngạc nhiên. Rồi vài người nữa mắt kém muốn thử kính, con cho họ đeo, tất cả ngạc nhiên trầm trồ, một số người hô to tôn con lên làm “Chúa Bruce Lee”, đám đông xúm vào con.
Con cười thầm trong bụng, cảm thấy rất hài hước vì sự lạc hậu của họ. Bất ngờ có vị tướng trang phục quân đội La Mã mũ giáp sắt trên đầu lao đến nói lớn:
- Mọi người ơi! Tránh xa! Có dịch Covid!
Vừa lúc đó, một người ngã lăn ra chết, đám đông tản ra chạy tán loạn. Con sực nhớ trong túi có khẩu trang con lấy ra đeo vào. Người lính thấy con không chạy hỏi:
- Đứng thẫn thờ làm gì? Sao không chạy đi? Con trả lời: “Có khẩu trang rồi"
- Khẩu trang là cái gì? Anh ta hỏi lại.
- Để tránh con Covid.

Trả lời xong, con đưa khẩu trang cho tên lính La mã. Hắn ta đeo mãi mới được do không quen và vì vướng cái mũi cao, nhìn kỹ con thấy anh ta tóc xoăn dài màu nâu, mắt sâu xanh có tí râu ở cằm, cao hơn con một chút.

Lính La mã đeo vào thì không bị làm sao còn những người xung quanh chết như ngả rạ. Chính quyền buộc phải hoãn cuộc hành hình Giê-su nhưng viên lính La Mã và mọi người tôn con lên làm Vua. Họ xúm lại kênh con lên kiệu, có người nói con khỏi phải mặc áo vua theo trang phục truyền thống vì quần áo con hiện tại rất xịn rồi.

Cảnh khác, ở trong hoàng cung, con ngồi trên ngai vàng, Mẹ con làm mẫu hậu ngồi ghế kim cương ở đằng sau, em gái con 2 tuổi bé tí xíu thấp lủn tủn cũng được làm quan mặc trang phục rộng thùng thình ngồi trên ghế bạc.
Buồn cười nhất, các quan đang đến để tấu với vua là con thì Bống đái dầm, miệng vẫn chưa nói được nhiều như ngoài đời nhưng miệng lắp bắp liên tục 4 chữ: “Đông – Tây – Nam - Bắc”. Con thấy em mình vậy thì xị mặt ra rồi tiếp tục cùng các quan bàn việc chuẩn bị đánh chiếm nửa đất nước của Jerusalem chưa được giải phóng hoàn toàn.

Tiếp theo, con vẫn làm vua đứng trên ban công của cung điện để quan sát cảnh Giê-su bị bắt đưa lên cây cột chữ thập đóng đinh. Trước khi chết Giê-su thốt lên:
- Không ngờ lại như thế này!
Máu chảy từ tay, chân rồi gục xuống chết. Hồn ông bay xuống địa ngục, treo lên cái cột rồi bị quỷ cầm roi quất vào.

Trở vào, con đi theo hành lang trong cung điện đến một căn phòng bí mật của bọn quan La mã. Con mở hé cánh cửa nhìn vào trong có thấy 3 tên quan La Mã áo choàng chùm kín đầu đang đưa nhóm người dân bị trói tay đến 1 cái máy lạ lắm. Những người dân này đều là những người tin theo Giê-su, thờ Jehova, tóm lại họ bắt những người không chịu theo thần Zeus của người La mã.
Cỗ máy hình hộp chữ nhật to bằng cái giường đơn, phía dưới có động cơ chuyển động, nó kết nối với 1 thiết bị mà họ dúi đầu người dân bị trói cho cái máy chụp lên, tức thì người đó đầu bị rung lắc dữ dội như bị điện giật, phải 3 tên quan đó giữ chặt cái đầu người đó mới đứng yên được. Ra khỏi máy đó thì dân chỉ biết nói như một cái máy:
- Zeus tối thượng, Giê-su quỷ ám!

Con hiểu cái máy đó tượng trưng cho kinh sách của người La mã viết ra để tẩy não những người đi theo Giê-su rồi nhồi sọ họ thờ thần Zeus fake. Vì Thần Zeus thật (Thượng Đế thật trên Trời) không có kiểu “lấy nhiều vợ” như sách nói. (Cháu mới tìm google về Thần Zeus)
Đến đây căn phòng tối sầm lại, hiện trong không gian dòng chữ “còn phần 2.
Giấc mơ kết thúc!


Hình thần Zeus do Bruce Lee vẽ xuống từ hình ảnh trong giấc mơ
Thần Zeus.JPEG


Con, minhthanh kính báo!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.