- Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 11:29 am
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính thưa Đức Thầy! Giấc mơ này, Bruce Lee được Vị độ cho trải nghiệm trải qua các thời kỳ cụ thể của Tam Hoàng Ngũ Đế ạ!
Thời Phục Hy – Nữ Oa – Thần Nông
Thời Hoàng Đế
Thời Đế Chuyên Húc
Báo cáo đến đây, Bruce Lee nói: “Hoá ra các Ngài đeo mặt nạ hoá quỷ thôi” - BL hiểu ra nguyên lý Ma Quỷ là Thánh Thần, là Cảnh sát của Thiên Đình. Không phải là tà ma ngoại đạo.
(Còn tiếp)
Con, Minhthanh kính báo!
Kính thưa Đức Thầy! Giấc mơ này, Bruce Lee được Vị độ cho trải nghiệm trải qua các thời kỳ cụ thể của Tam Hoàng Ngũ Đế ạ!
Thời Phục Hy – Nữ Oa – Thần Nông
Con ở trên không gian, tuy không có được mặc trang phục vũ trụ hay thiết bị cung cấp oxi gì hết nhưng con vẫn thở được. Con nhìn thấy 3 vị đang bay trên trời là: Phục Hy tóc dài, vạm vỡ chân rắn, Nữ Oa tóc dài chân rắn, Thần Nông có sừng trên đầu (như hình ảnh bên dưới). Ba vị bay ở tầng mây cao hơn toả hào quang rồi uốn lượn bay xuống.
Bên tai con văng vẳng tiếng nói của Thần Zeus kể lại cho con toàn bộ về Thời Tam Hoàng Ngũ Đế một cách chi tiết. Giọng nam trầm của Thần Zeus rất hay song song với hình ảnh con chứng kiến rất chi tiết và sắc nét.
Trước mắt còn là cảnh ông Phục Hy tạo ra Trái Đất và các vì sao. Ông múa vài đường rồi cung vòng tay rộng ra thì Trái Đất và các hành tinh được tạo thành.
Con ở trên mặt đất và Nữ Oa bay xuống Trái Đất rồi lấy đất nhào nặn con người và mọi sinh vật sống. Trái Đất trở nên có sự sống, con người sống trong hang đá, săn bắn, hái lượm.
Thần Nông xuất hiện, dạy dân chúng làm nhà bằng rơm, đắp đất cao thành hình vuông cao lên làm tường thoát cảnh ở hang. Sau đó Ông phân phát cho mỗi nhà một bao hạt lại mang hạt ra đồng gieo và chỉ dân làm theo.
Tiếp theo, Ông búng tay 1 phát các thiên thạch rơi xuống, mọi người đào lên được các khối cục kim loại đồng và vàng. Ông hướng dẫn dân lấy đồng cho vào lò nung rồi tạo ra hình dáng cái xẻng, cuốc, lưỡi liềm cho dân canh tác trồng trọt chủ động tích luỹ lương thực, khỏi phải đi săn bắn hái lượm.
Đến đây con nghe tiếng Thần Zeus vọng nói bên tai: “Sau tầm 400 năm 3 người ấy suy yếu rồi chết mới lập ra vua đầu tiên đó là Hoàng Đế".
Cảnh vật dưới đất trước mắt thay đổi, dân cư đông đúc hơn và có quần áo che thân bằng vải không còn đóng khố, phụ nữ quấn vải chéo người che trên và dưới.
Thời Hoàng Đế
Con ở trong cung nơi Hoàng Đế ở, mọi vật dụng bằng vàng. Thời đó đất nước đang bị dịch bệnh “tàng hình”.
Con ở chốn đông người, mọi người xung quanh phải lấy vải quấn quanh miệng để không bị lây bệnh. Con nhìn thấy rõ, 1 cục nhỏ nhỏ màu đỏ bằng đầu ngón tay bay nhập vào 1 người đứng gần mình, anh ta tức khắc bị nhiễm bệnh lạ, da thịt khô quắt lại chỉ còn xương rồi xương cũng tan biết mất chỉ còn lại bộ quần áo rơi xuống đất. Xung quanh mọi người hoảng loạn sợ chạy hết về nhà đóng cửa lại. Hoàng Đế nhanh tay ngồi lên cỗ xe ngựa có người đánh xe chờ sẵn phi đi nước đại. Ngài ném vào mỗi nhà 1 túi vàng ở cửa để cứu tế cho dân, nhà dân lúc này đã được làm tường bằng đá xếp chồng lên nhau, mái ngói móc, dân cư khá đông đúc.
Con đứng ở đường, xe Hoàng Đế đi qua. Con liền được ông ấy ném cho túi tiền và nói:
- Ta cho con đấy, đang mùa dịch bệnh.
Bất ngờ, hồn của ông Phục Hy bay nhập vào Hoàng Đế tức thì xác Hoàng Đế lấy ra cái quạt âm dương (dáng giống quạt của Khổng Minh) quạt một phát thì bệnh dịch “tàng hình” biến mất, dân chúng trở về đời sống bình thường.
Cảnh tiếp theo, Hoàng Đế mất. Ông nằm trên giường có văn võ bá quan chầu xung quanh, hồn ông ra khỏi xác bay lên Thiên Đình. Vị Thượng Đế trong hình ảnh Thần Zeus xuất hiện nói vang vọng xuống:
- Ngươi được lòng ta đấy!
Thời Đế Chuyên Húc
Đến đời vua tiếp theo, xuất hiện các quan tham trong triều đình bóc lột tiền của dân.
Cảnh trên đường phố có 5 ông quan đánh 1 người dân chỗ đông người buôn bán. Họ lấy hết tiền và tài sản của người đó.
Vua nghe tấu lên liền quyết định đi vi hành.
Vua đóng vai 1 người ăn xin cầm bát bằng vàng đứng ngoài đầu đường xó chợ. Một ông quan tham đội mũ nịt dây quanh cái mặt béo phị, môi trề chảy xuống, mắt lơ láo ngó nghiêng, khi thấy bát ăn xin của ông ăn mày bằng vàng liền tiến tới và ra lệnh:
- Mày đi chỗ khác, chỗ này tao đã mua.
Ông ăn mày đứng dậy, cầm bát vàng đi chỗ khác
Tên quan tham lại nói hách dịch:
- Mày đứng chỗ tao lâu rồi, tao phạt, mày đưa cái bát đây. Nói rồi giật cái bát. Vua nhìn mỉm cười, tên quan ngạc nhiên nhìn lại cái bát thấy cái bát chỉ là bát vàng giả có lớp mạ vàng bên ngoài bong ra.
Vua lập tức nói:
- Ta là vua, ngươi dám vơ vét tiền tài của dân làm dân đói khổ, quân binh đâu bắt cho ta!
Quân binh xuất hiện, bắt giam tham quan đó vào ngục.
Sau khi giải quyết các vụ tham ô bằng cách này cách khác, Vua được dân chúng tôn là “Vua thanh tra”, trước mắt con là cảnh nhiều quan tham bị vào tù.
Cuối cùng Vua chết hồn được lên Trời. Thần Zeus cầm cây gậy chạm vào đầu ông ấy và nói:
- Ta phong ngươi làm cảnh sát điều tra dưới địa ngục. Nói xong, Thượng Đế ban cho ông ấy cái mặt nạ quỷ.
Báo cáo đến đây, Bruce Lee nói: “Hoá ra các Ngài đeo mặt nạ hoá quỷ thôi” - BL hiểu ra nguyên lý Ma Quỷ là Thánh Thần, là Cảnh sát của Thiên Đình. Không phải là tà ma ngoại đạo.
(Còn tiếp)
Con, Minhthanh kính báo!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.