- Thứ 4 Tháng 8 18, 2021 3:58 pm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin báo cáo giấc mơ của Bruce Lee ngày 15/8/2021
Con, MinhThanh kính báo!
Hình ảnh đàn hạc, vị thần nam và thần nữ giống như trong giấc mơ của BL
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin báo cáo giấc mơ của Bruce Lee ngày 15/8/2021
Gặp Thần Zeus trên đỉnh Olympus
Con bay đến cõi Trời gặp 5 cặp Thiên thần nam nữ đang đánh đàn hạc bằng vàng (hình ở bên dưới được tìm thấy trên google) xếp hàng 2 bên, bên nam bên nữ trang phục cổ Hy Lạp, tiếng nhạc du dương trầm bổng cao vút, 1 trong số các Thiên thần nam nói với con “Thần Zeus đang chờ đó, đi theo ta vào, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Thần Zeus.” Con leo lên rất nhiều các bậc tam cấp bằng vàng, đi mãi đến một cái thang bằng vàng dựng đứng lơ lửng trên không mọc từ mây, khi đi con cảm giác rất sợ phải bám chặt vào dây thanh ngang cũng bằng vàng, xung quanh là mây ngũ sắc (trắng hồng vàng) con không thấy Vị lúc nãy dẫn đường cho con đâu nữa, đi một lúc lâu đến đỉnh thang là bậc thang bằng mây để đến đỉnh núi Olympus. Ở đó có toà nhà nhiều cột sọc trắng sừng sững, điểm trang trí vàng. Con gặp rất nhiều vị thần già trẻ khác nhau như Thần mưa, Thần núi, Thần biển, có Vị làn da nâu, có Vị thì râu trắng, râu vàng, râu đỏ thân hình vạm vỡ cao to. Có Vị nói: “Chào mừng đến đỉnh Olympus”. Các Vị tránh ra mở lối cho con đi đến cánh cửa mà có 1 Vị đã mở sẵn. Con bước qua cánh cổng vàng ấy thì thấy 1 cầu treo lơ lửng bằng dây thừng và gỗ xung quanh là lửa và đất nung cháy rực. Con bước lên cây cầu treo đi nhẹ nhàng, bỗng có lửa cháy đuổi theo con, con chạy hết tốc lực. Khi cầu cháy rụi hết thì con kịp mở cánh cửa phía trước ra sang một không gian khác.
Ở đó là biển cả mênh mông có con thuyền gỗ đậu sẵn, con leo lên thuyền thì con sóng thần khổng lồ của đại hồng thuỷ ập đến nuốt chửng con. Con vội vàng dùng hết sức trèo bằng tay vượt qua sóng dữ. Cuối cùng con sang được bờ bên kia thì lại rơi vào khu rừng rậm không nhìn thấy ánh mặt trời. Con phải đi qua khu nhiều cây ăn thịt người, chúng rướn cổ dài, những bông hoa khổng lồ lao vào người con, suýt cắn vào mông con. Con lại chạy bở hơi tai đến một nơi có nhiều bậc mây cao. Con leo lên, càng lên cao bậc mây càng hẹp lại. Con phải chạy thật nhanh và nhảy kịp lên được bậc mây cuối cùng thì con con thấy thần Zeus đứng trước mặt con. Ngài cao lớn khổng lồ. Con cảm giác mình chưa bằng ngón chân của Ngài. Con chỉ thấy rõ mặt Ngài giữa mây trắng toả hào quang vàng, râu tóc xám quăn lọn rất uy vũ, cặp mắt sáng rực, cặp mày nhíu lại, lông mày bên cao bên thấp, Ngài bảo:
_Gia đình nhà ngươi nghiệp nặng, không lo tu sẽ đổ nghiệp.
Giấc mơ kết thúc.
Con, MinhThanh kính báo!
Hình ảnh đàn hạc, vị thần nam và thần nữ giống như trong giấc mơ của BL
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.