Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Phần 1

Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 21/8/2021 được vị độ cho trở về thời Vua Solomon (là một vị vua xuất sắc trong Kinh Koran) ạ!

Thăm cung điện của vua Solomon
Con tàng hình đi khám phá khắp nơi cung điện của vua Solomon, Vua giàu lắm mẹ ạ! Lâu đài của ông rộng lớn nhiều toà tháp đều làm từ vàng nguyên khối, cánh cửa là kim cương trong suốt nhìn ra ngoài được, đồ dùng đều bằng vàng đính kim cương. Thiết bị chiếu sáng không phải bóng điện hay đèn chùm như thường mà là đèn đặc biệt. Toàn bộ trần nhà là tấm chiếu sáng bằng cảm ứng từ năng lượng mặt trời cùng gắn quạt trần thời nay nữa. Quanh lâu đài là hồ nước (tương tự như hình).

IMG_20210828_123225.jpg

lâu đài.jpeg


Con đứng trước cửa phòng nhìn vào thấy ông ta đang bị ốm, vua không lấy vợ, toàn bộ người hầu trong cung là nam, lúc người hầu mang đồ vào, Vua yêu cầu họ đi ra hết, chỉ một mình trong phòng rồi dậy ngồi thiền. Ông có khuôn mặt hiền từ nhất trong các ông vua con đã gặp trong mơ, đôi mắt ông đẹp xanh to và sáng, miệng để ria mép vểnh lên 1 chút. Bộ đồ mặc áo đính kim cương dát vàng, đầu quấn khăn vải.

Sang phòng khác là phòng đọc sách, sách khắp phòng, bìa sách là vàng, toàn cuốn sách vượt thời đại như sách về Edison, sách về Newton…

Còn trên tường treo ảnh các ông thời tương lai như Tế Điên, Đạt Ma Tổ sư, Thích ca, Jesu, Anhxtanh…

Bên tai con có tiếng nói:
“Vị quan ông sủng ái nhất là Cờ rút si tà (BL phát âm theo tên nghe được), ông là bậc đắc Phật xuống để phò tá cho Solomon (Quân sư)”.

Vua Solomon cầu nguyện tế Trời.
Cảnh khác, đất nước có giặc ngoại xâm mà ông lại không biết binh pháp, ông đã làm lễ tế trời có đầy đủ quan và dân chúng cùng tham gia. Con nghe thấy ông ấy cầu xin lên Thượng Đế:
- Thưa Thượng Đế con không cần gì đâu cả, con chỉ cần được tu thôi. Xin Thánh thần bảo vệ cho con.

Ông đã quỳ 7 ngày liền rồi cuối cùng Thượng Đế đã trả lời bằng ám hiệu qua dấu lạ trên thân thể ông là mắt có viên kim cương màu tím.

Liền đó, ông Cờ rút si tà bắt đầu dạy vua binh pháp bằng ám hiệu (BL tả ngón tay cái tay trỏ vòng lại chập 2 tay vào – con hiểu là kết ấn). Ông ấy bắn khói vàng vào vua tức thì quân địch đang tiến gần về kinh thành bị biến mất đồng thời từ đó Vua Solomon được Ông Cờ rút si tà dạy Đạo Trời, vua có thần thông có thể triệu hồi 72 con quỷ đang ngủ đông dưới lòng đất băng giá.


Solomon trị tà - diệt quan tham
Một hôm ông ngồi trên ngai có các quan chầu phía dưới, họ đều mặc bộ đồ sang trọn bằng vải tốt đính kim cương. Ông có ý muốn triệu 72 con quỷ lên, ông gọi con quỷ thứ nhất có tên là Quỷ tà tức thì tà nhập vào 1 ông quan trong triều đình, ông ta ngã lăn, hộc máu mồm phun trào ra rất ghê sợ, tứ chi lìa ra bắn lên trời rồi rơi bịch xuống đất. Một cái chết hãi hùng.

Vua tỏ ra ngạc nhiên không hiểu sao ông kia chết thảm vậy thì trong tai con có tiếng giải thích đó là quan tham nhũng.
Ông solomon tiến tới gom đủ tay chân làm 1 vài động cố gắn lại về cơ thể và từ tay ông bắn một vòng đỏ và chỗ nối thì thân thể ông quan hồi phục và sống lại.

Solomon phán bất ngờ:
- Ta biết thừa ngươi tham nhũng nhưng ta không để ngươi chết vì quỷ đâu, ta muốn ngươi chết trước toàn thể dân chúng.

Quan dập đầu lậy: Tội thần đáng chết! Tội thần đáng chết!
Ông solomon tha thứ và đổi ý cho hắn ta cơ hội sửa sai là ngồi tù 2 năm.

Quan lậy tạ ơn thì nhà vua nói:
- Nhà ngươi không phải lậy ta, hãy lậy tạ Thượng Đế đi.

Đến đây màn hình tối thui, hiện chữ: “Còn phần 2”.


Con, Minhthanh kính báo!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 22/8/2021 trở về thời Solomon phần 2 ạ!

Vua Solomon xuất hồn coi tiền kiếp và vị lai
Vua ngồi thiền xuất hồn lên Trời đến một chỗ có 1 cái gương khổng lồ xung quanh là mây trắng bồng bềnh. Cái gương này soi tiền kiếp và tương lai. Vua nhìn vào gương thấy cảnh hiện lên 1 kiếp quá khứ Vua là ăn mày:
Một ông ăn mày ăn mặc rách rưới, nằm ngoài trời lạnh lẽo.

Ông mơ thấy 1 luồng sáng, chiếu vào rồi nghe được 1 bài thơ:
“Thiên hạ 7 tỷ người,
Có một vài người trong.
Thế gian muôn người ác,
Chết cũng chả có yên.
Cố mà tu cho tốt
Để được lên thiên đình
Người tốt làm việc tốt
Người xấu chuyên việc xấu
Không thiên (đàng) thì xuống địa (ngục)”

Tiếp theo hồn vua Solomon thấy kiếp tương lai của mình: Ông đắc Phật.
Kiếp tương lai, Ông trong vai là vị thần, mặc quần áo như thần Hy Lạp cổ nhưng đầu tóc búi như Phật trong tranh con người vẽ. Ông đứng trên mây cầm súng đại bác bắn covid xuống Trái đất rồi ông giáng 1 bài thơ tiếp:
“Con người thập tử nhất sinh
Cố tu cho tốt mới người khôn ngoan
Đã ác thì phải chịu đòn
Không đòn cũng phải nếm trọn chông gai…”
Còn 2 câu cuối con không nhớ rõ, chỉ đại ý kẻ tốt được hậu tạ tốt, kẻ xấu thì xuống địa ngục.
Ông đọc xong thì cả thế gian thành tro bụi.


Solomon chu du
Sau khi thấy quá khứ và tương lai ông trở về trần gian nhập vào xác đang ngồi thiền. Ông quyết định đi khắp các nước để xem các đạo trên thế giới như thế nào.
Ông đi một mình, lúc con ra ngoài trái đất nhìn xuống thấy chỗ ông vua Solomon vàng choé lên, nổi bật nhất. Lâu dài vua ở và nhà cửa dân chúng nước ông, nơi ông đi qua thì cũng đều bằng vàng và có cả cánh đồng lúa mạch cũng màu vàng.

Điểm đến đầu tiên, Ông đến nước La mã. Đạo La Mã thờ ông Zeus Fake. Ông gặp vua của La mã trong cung điện cũng đẹp nhưng so với của ông Solomon thì như túp lều thôi, lâu đài bằng gạch đá gỗ bình thường lại thắp đèn dầu, con thấy rất bình thường. Hai người trò chuyện với nhau:
Ông Solomon hỏi:
- Đạo ông là đạo gì thế?
- Chúng tôi kính và thờ thần Zeus, mỗi khi Trời nổi sấm chớp tức ngài đang tức giận, chúng tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn. Vua La Mã đáp.

Nói xong Vua La Mã còn đưa bức ảnh thần Zeus cho Solomon coi.
Solomon hỏi tiếp:
- Vì sao các vị biết mặt thần Zeus?
- Các vị thần thường là những người ngày xưa từ trong quá khứ tạo ra trái đất nên tôi cho ông ấy râu tóc trắng cho ra kiểu cổ xưa rồi tôi cho thêm mắt ông ấy có 2 mí cho đúng là vẻ đẹp châu âu. Vua La Mã trả lời.
- Nhưng vì sao ngài lại cho thần Zeus của các ngài là vua các vị thần trong khi chỉ giỏi về lĩnh vực của sấm chớp? Đã thế nếu Ngài đó tạo ra Trái đất thì Ngài ấy phải tiến hoá và cao hơn loài người chứ đâu có râu tóc lùm xùm như thế này? Vua Solomon hỏi.

Vua La Mã tỏ ra bí không trả lời được nên hỏi lại:
- Thế theo ông vị Thượng Đế mà ông nghĩ sẽ như thế nào?
Solomon trả lời:
- Theo tôi ông không nên xen nhiều vào phần siêu hình. Với lại Ngài không phải là thực thể như thế nào cả, chúng ta phải tu thì mới còn có cơ hội thấy Ngài.
Vua La Mã lại hỏi:
- Hay Người cai trị chúng ta không phải là Thượng đế mà là người ngoài hành tinh khác?
- Không có Thượng đế thì chúng ta không được ăn cơm nhà nước rồi. Người ngoài hành tinh chỉ là người được nâng cấp level lên thôi. Solomon đáp.
Nói xong ông vua La Mã mới tỉnh ngộ được và tu thờ Thượng đế.


Vua Solomon sang nước Vatican
Ông gặp Giáo Hoàng Vatican nhiều râu trắng, cháu lên Google tìm danh sách Giáo Hoàng thì cháu xác nhận rất giống ông Giáo Hoàng Gioan II. Giáo Hoàng mời ông Solomon vào nói chuyện:
Giáo hoàng nói trước:
- Ông lặn lội đường xá xa xôi đến đây để làm gì?
- À! Tôi đến đây để hỏi đạo của ông thế nào để tôi còn theo. Solomon nói.
- Đạo chúng tôi thì theo Thượng Đế và chúa Jesus. Giáo Hoàng trả lời.

Đến đây màn hình đen hiện chữ: còn phần 2 (tiếp theo)


Con Minhthanh kính báo!

IMG_20210826_161313.jpg

Hình Giáo Hoàng Gioan II, MinhThanh tìm được trên mạng giống trong giấc mơ của BL
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con kính báo cáo Giấc mơ của BL ngày 23/8/2021 về chuyến chu du của vua Solomon (P.2 tiếp theo).

Vua Solomon chu du (P2- tiếp theo)
Tiếp tục cuộc nói chuyện Solomon và Giáo Hoàng Gioan II
Solomon hỏi:
- Jesus là người thường hay con của chúa trời?
- Thì ông ta là con của chúa trời mà. Giáo hoàng đáp.
- Nhưng con của chúa trời sao lại xuống đây, nếu con chúa trời xuống đây tu thì được chứ để vinh danh cái tôi thì còn lâu nhá!

Giáo hoàng Gioan II đáp:
- Thì có thể ngài xuống đây để cứu độ chúng sanh chăng? Giáo hoàng nói có vẻ khó chịu.
- Nếu cứu độ chúng sanh thì sao ông ấy lại cứu người có nghiệp tiền kiếp để rồi ông ấy phải trả nợ thay. Như ông ấy đã chữa bệnh cho người mù, người câm, người liệt.
Gioan II khó chịu ra mặt:
- Ông nói vậy là có ý gì?
- Ông ta không phải là con của chúa trời, tất cả chúng ta đều là con của chúa trời, ông ta chỉ muốn xưng danh cái tôi ra thôi. Solomon đáp.
Giáo Hoàng bất ngờ đứng dậy chỉ tay vào mặt Vua Solomon và tức giận ra lệnh:
- Đuổi tên phản nghịch này ra cho ta!
Solomon bị 2 tên lính đuổi ra khỏi nước La mã
Vua Solomo than:
- Đúng là cái nước La Mã mê tín! Ông vừa dứt lời thì toà Vatican bị sập tan tành.

Tiếp theo, Ông sang Trung Quốc vào thời Tam Hoàng Ngũ Đế, gặp vua Thuấn.
Hai ông gặp nhau vào phòng trong không nói gì cả, rồi cả hai cùng ngồi thiền quay mặt vào nhau. Họ cùng kết ấn, niệm chú giơ về phía đối phương, người này tung chữ thiên vào người kia. Con thấy rõ chữ thiên từ tay ông này truyền vào đầu ông kia. Lát sau hai ông có luồng hào quang vàng rồi hồn cùng xuất lên Trời để lại 2 cái xác đang ngồi thiền.

Đến đây giấc mơ kết thúc, Màn hình đen lại: còn phần 3.


Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 24/8/2021 về chuyến chu du tiếp theo của Vua Solomon ạ!

Solomon chu du (P.3)

Hồn 2 ông bay lên Trời có các Thiên Thần ra đón tiếp và họ mở tiệc Buffet đãi hai ông. Mỗi người được Thiên thần mời 1 đĩa bé tí xíu có miếng bánh nhỏ nhưng hai ông ăn vào bụng đã no căng bụng. Con thấy bụng 2 ông phình to.
Lúc đó ở dưới mặt đất, trong cung vua Thuấn xảy ra chuyện lớn. Vài tên quan xấu ngó thấy hai cái xác đang ngồi thiền tưởng họ đang ngủ toan có ý định giết để cướp ngôi. Hai tên lính được mấy tên quan xúi giục đã vào chặt đầu 2 ông, máu chảy lênh láng. Chúng vội vàng lấy của cải và đem xác 2 ông quăng ra sông.
Ở trên trời, sau khi ăn Buffet no căng, hai ông chào vẫy tay tạm biệt các Thiên thần trở về nhập xác thì không thấy xác đâu.

Ông Tế Điên lúc này vẫn đang ở trên Trời hưởng phước chưa xuống đầu thai, liền ra tay trợ giúp.
Cảnh tên quan phản nghịch lên làm vua ngồi ngai vàng có các quan đứng hầu. Tế Điên thấy thế cầm cái quạt phẩy vào hồn vua Thuấn và quay qua phẩy vào Solomon thì hồn Ông Thuấn ngã vào tên vua cướp ngôi còn Solomon nhập vào tên quan đồng phạm, khiến cả hai cái xác đều ngã xuống rồi làm những động tác kỳ quặc trước cung đình.

Hai cái xác cứ chạy loạn đâm vào cột cung đình, đập đầu vào ngai vàng máu toé ra đến khi hai xác mất máu nhiều thì nằm vật ra chết. Các quan trong triều đều nghĩ hai ông này bị ma nhập, bị hồn hai vua quay về trả oán nên sợ hãi chạy tán loạn ra khỏi cung vua.
Tiếp theo, ông Tế Điên hồi phục lại xác cho 2 ông vua vua Thuấn và vua Solomon rồi hai ông sống lại.
Ông Solomon chào tạm biệt ông Thuấn.

Đến đây màn hình đen lại: “còn phần 4”


Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Giấc mơ ngày 25/8/2021 của Bruce Lee

Về vua Solomon (tiếp theo)

Solomon cầu đạo thất bại và bị bệnh. Sau chuyến chu du khắp thế giới, ông trở về nước.
Một hôm ông nghe nói có vị Thiền Sư đã đắc đạo ở trên một đỉnh núi cao. Ông quyết tìm gặp để cầu đạo. Ông dẫn theo rất nhiều binh lính mặc giáp vàng, cưỡi những con ngựa tốt nhất BL nghe bên tai nói rõ: "Toàn ngựa Thích Thố màu nâu tốt nhất đất nước đều được lắp cỗ yên vàng, đeo mặt nạ giáp vàng bảo vệ mặt đầu con ngựa, mắt ngựa còn đeo tròng kính đặc biệt".
Đường đi hiểm trở, dốc đá cheo leo, cuối cùng đã đến nơi. Vị Thiên Sư sống trong một cái động, muốn vào phải qua thác nước đổ xuống từ trên cao (giống cửa động của Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký).
Ông đang ngồi thổi sáo trên 1 tảng đá bên ngoài gần cửa động, vừa trông thấy Vua Solomon, thiền sư đã biết rõ mục đích của Vua, liền nói:
- Ta không nhận, ngươi về đi.
Vua và đoàn tuỳ tùng ngậm ngùi quay về.

Cảnh khác, Vua đang trong triều với các quan thì có 1 một lão ăn mày bước vào cung điện, ông lão trông già khọm, giọng nói thều thào:
- Xin đức vua cho tôi vài đồng mua bát cháo loãng.
Vua liền cho ông 1 hòm vàng, ông lão tạ ơn lui ra.

Ngày hôm sau, thức dậy vua thấy mình bị tê liệt toàn thân, cơ thể nhũn ra, chân như không cơ, người thì không xương, bụng chướng to như có chửa. Ông không tỏ ra lo lắng hay mất bình tĩnh mà nằm ngửa, miệng lầm rầm và ráng hết cỡ giơ 2 tay kết cái ấn (BL kết ấn đó cho con xem thì con nhận ra là ân Chuẩn Đề) đặt lên trán tức thì ông Tiên mặc trang phục Hy Lạp cổ xuất hiện.
Vua nói luôn:
- Ông chính là người ăn mày đã đến đây hôm trước.
- Đúng, ta đây!

Giấc mơ kết thúc.



Giấc mơ tiếp theo ngày 26/8/21. BL tiếp tục được mơ:

Tiên ông nói tiếp:
- Trên một ngọn núi cao có quả táo vàng được canh giữ bởi con rồng tên là headaucroai (Hia đâu cờ roai – BL đọc theo ghi nhớ). Quả táo vàng đấy có thể chữa trị các loại bệnh nhưng ai có thể leo lên ngọn núi ấy đối mặt được với con rồng? Nói xong tiên ông biến mất.

Vua cho gọi 1 vị tướng giỏi mà ông rất tin cậy, anh ta giỏi mọi mặt và rất trung thành tên là Rô bét tô Zet. Ông này đến quỳ lạy và nói:
- Thưa đức vua, Ngài có gì sai bảo?
- Ngươi có thể leo lên đỉnh núi chiến đấu với con rồng lấy quả táo vàng về đây cho ta không?
- Hạ thần sẽ cố gắng hết sức, thưa Đức Vua!
- Quân đâu cấp lương thực cho vị này lên đường.
Màn hình trước mắt BL đen lại và nổi chữ: còn phần tiếp theo.


Con Minhthanh kính báo!