- Chủ nhật Tháng 9 19, 2021 9:48 am
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các bạn đạo.
Vợ chồng con có hai bé, bé trai sinh năm 2013 và bé gái sinh năm 2015. Sau đây con xin được báo cáo lại một số linh ứng đến với hai bé ạ.
Đầu tháng 9 năm 2012, vợ chồng con sang Mỹ làm việc một năm, tụi con cũng mong muốn sinh được em bé bên Mỹ trước khi về nước. Trong một hôm trì chú đến khuya và ngủ thiếp đi, con nhìn thấy hai chân bé trai, chợt tỉnh mở mắt thì thấy đó là hai chân mình nên con nghĩ là vợ đậu thai bé trai rồi. Mấy hôm sau quả nhiên vợ con báo tin vui. Vài hôm trước khi vợ con lâm bồn, con mơ thấy một cô gái trong trang phục truyền thống Bắc Hàn hẹn con vào ngày 8/5. Đúng vào ngày 8/5 vợ con trở dạ sinh một bé trai và được đặt tên ở nhà là Mít, một cái tên con nghe thấy trong mơ.
Năm 2015, vợ con mang bầu bé thứ hai. Vài tuần trước khi vợ con sinh, con mơ thấy một em bé tinh nghịch bước ra từ mẹ, có hai cái răng cửa như là răng thỏ, trong lòng con như được biết là một chú thỏ ngọc và được nghe thấy một cái tên là Bim. Bé gái cũng ra đời đúng ngày 29/5 như con được báo trước, nên vợ chồng con cũng chuẩn bị trước được tâm lý và chủ động vào bệnh viện. Lớn lên một chút khi bé mọc răng thì có hai cái răng cửa dài y như răng thỏ con. Càng ngày con càng thấy bé tinh nghịch đáng yêu y như hình ảnh con thấy trong mơ.
Hai bé được con điểm đạo từ khá sớm tầm 3 tuổi và rất ngoan ngoãn lúc điểm đạo. Vì còn bé nên các cháu còn ham chơi, lâu lâu mới trì niệm cùng bố. Hai bé đều thích nghe và xem những bài hát, video trên VTHB, đặc biệt là bài “Niệm Danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy”. Hai bé đều thuộc bài vè “Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư Truyền Tích”, lâu lâu thì cũng quên nhưng học lại một lúc thì thuộc lại.
Một hôm về quê, khi dẫn bé gái đi vãn cảnh chùa gần nhà, con bảo là để bố dẫn con đi xem tượng Phật Quan Âm Bồ Tát. Khi nhìn thấy tượng Ngài Quan Âm, bé chỉ tay bảo không phải đâu, đây là tượng Phật Ân Sư Đức Thầy mà. Con ngạc nhiên hỏi vì sao con biết, có phải con thấy trong mơ phải không, bé gật đầu trả lời vâng ạ.
Gần đây, tự nhiên hai bé rất chăm trì niệm cùng con, cứ chơi với nhau chán chê rồi trước khi đi ngủ là đòi niệm chú cùng bố một lát rồi mới ngủ, khi nằm xuống ngủ rồi thì cũng lẩm nhẩm niệm trong miệng và chìm vào giấc ngủ ngon. Hai bé rất hay được thấy những linh ảnh siêu hình, được dạy một số bài hát thiếu nhi tiếng Anh có giai điệu hay mà hai bé chưa được nghe ở ngoài bao giờ, và được chơi những trò chơi trong đầu (ở ngoài con hạn chế cho các cháu dùng máy tính và chơi game nên các cháu thường hay xin Phật cho chơi game khi niệm).
Bé trai thì mỗi lần nhắm mắt đều thấy ánh sáng chói lòa tỏa từ đôi mắt của Phật, thấy cánh cửa sáng và bước qua để vào một thế giới mới. Bé gái thì thấy Đức Thượng Đế ngồi trên ngai vàng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng chói. Bé thấy Phật Di Lặc cười, thấy Phật Quan Âm Bồ Tát, thấy Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ và nhiều vị Phật ngồi hai bên và đằng sau. Bé luôn miệng nói con thích quá, con vui quá, con "lucky" (may mắn) quá vì được thấy Phật.
Ngày 13/9/2021, bé gái khi trì niệm tiếp tục thấy hình ảnh khuôn mặt Phật, sau đó được nhìn thấy nhiều viên ngọc quý, ngọc ruby đỏ, kim cương. Khi nhìn thấy những hình ảnh siêu hình, bé xin Phật cho “share screen” (chia sẻ hình ảnh) sang đầu của bố để con được xem cùng nhưng Phật không cho, bảo là ai làm việc nấy.
Con luôn ghi ơn sâu nặng của Tổ, Thầy đã cho con và gia đình cuộc sống bình an, màu nhiệm cho đến bây giờ ạ.
Con, Dauphin
Xin chào các bạn đạo.
Vợ chồng con có hai bé, bé trai sinh năm 2013 và bé gái sinh năm 2015. Sau đây con xin được báo cáo lại một số linh ứng đến với hai bé ạ.
Đầu tháng 9 năm 2012, vợ chồng con sang Mỹ làm việc một năm, tụi con cũng mong muốn sinh được em bé bên Mỹ trước khi về nước. Trong một hôm trì chú đến khuya và ngủ thiếp đi, con nhìn thấy hai chân bé trai, chợt tỉnh mở mắt thì thấy đó là hai chân mình nên con nghĩ là vợ đậu thai bé trai rồi. Mấy hôm sau quả nhiên vợ con báo tin vui. Vài hôm trước khi vợ con lâm bồn, con mơ thấy một cô gái trong trang phục truyền thống Bắc Hàn hẹn con vào ngày 8/5. Đúng vào ngày 8/5 vợ con trở dạ sinh một bé trai và được đặt tên ở nhà là Mít, một cái tên con nghe thấy trong mơ.
Năm 2015, vợ con mang bầu bé thứ hai. Vài tuần trước khi vợ con sinh, con mơ thấy một em bé tinh nghịch bước ra từ mẹ, có hai cái răng cửa như là răng thỏ, trong lòng con như được biết là một chú thỏ ngọc và được nghe thấy một cái tên là Bim. Bé gái cũng ra đời đúng ngày 29/5 như con được báo trước, nên vợ chồng con cũng chuẩn bị trước được tâm lý và chủ động vào bệnh viện. Lớn lên một chút khi bé mọc răng thì có hai cái răng cửa dài y như răng thỏ con. Càng ngày con càng thấy bé tinh nghịch đáng yêu y như hình ảnh con thấy trong mơ.
Hai bé được con điểm đạo từ khá sớm tầm 3 tuổi và rất ngoan ngoãn lúc điểm đạo. Vì còn bé nên các cháu còn ham chơi, lâu lâu mới trì niệm cùng bố. Hai bé đều thích nghe và xem những bài hát, video trên VTHB, đặc biệt là bài “Niệm Danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy”. Hai bé đều thuộc bài vè “Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư Truyền Tích”, lâu lâu thì cũng quên nhưng học lại một lúc thì thuộc lại.
Một hôm về quê, khi dẫn bé gái đi vãn cảnh chùa gần nhà, con bảo là để bố dẫn con đi xem tượng Phật Quan Âm Bồ Tát. Khi nhìn thấy tượng Ngài Quan Âm, bé chỉ tay bảo không phải đâu, đây là tượng Phật Ân Sư Đức Thầy mà. Con ngạc nhiên hỏi vì sao con biết, có phải con thấy trong mơ phải không, bé gật đầu trả lời vâng ạ.
Gần đây, tự nhiên hai bé rất chăm trì niệm cùng con, cứ chơi với nhau chán chê rồi trước khi đi ngủ là đòi niệm chú cùng bố một lát rồi mới ngủ, khi nằm xuống ngủ rồi thì cũng lẩm nhẩm niệm trong miệng và chìm vào giấc ngủ ngon. Hai bé rất hay được thấy những linh ảnh siêu hình, được dạy một số bài hát thiếu nhi tiếng Anh có giai điệu hay mà hai bé chưa được nghe ở ngoài bao giờ, và được chơi những trò chơi trong đầu (ở ngoài con hạn chế cho các cháu dùng máy tính và chơi game nên các cháu thường hay xin Phật cho chơi game khi niệm).
Bé trai thì mỗi lần nhắm mắt đều thấy ánh sáng chói lòa tỏa từ đôi mắt của Phật, thấy cánh cửa sáng và bước qua để vào một thế giới mới. Bé gái thì thấy Đức Thượng Đế ngồi trên ngai vàng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng chói. Bé thấy Phật Di Lặc cười, thấy Phật Quan Âm Bồ Tát, thấy Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ và nhiều vị Phật ngồi hai bên và đằng sau. Bé luôn miệng nói con thích quá, con vui quá, con "lucky" (may mắn) quá vì được thấy Phật.
Ngày 13/9/2021, bé gái khi trì niệm tiếp tục thấy hình ảnh khuôn mặt Phật, sau đó được nhìn thấy nhiều viên ngọc quý, ngọc ruby đỏ, kim cương. Khi nhìn thấy những hình ảnh siêu hình, bé xin Phật cho “share screen” (chia sẻ hình ảnh) sang đầu của bố để con được xem cùng nhưng Phật không cho, bảo là ai làm việc nấy.
Con luôn ghi ơn sâu nặng của Tổ, Thầy đã cho con và gia đình cuộc sống bình an, màu nhiệm cho đến bây giờ ạ.
Con, Dauphin