Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi tiểuyến
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Từ khi trang VTHB đóng cửa thì con có tập cho 3 bé nhà con ngày ngày đảnh lễ Tổ, Thầy. Bé lớn nhà con 13 tuổi, bé thứ hai 7 tuổi và bé út được 5 tuổi. Các bé nhà con rất nghe lời, ngày nào quên đảnh lễ Tổ, Thầy thì cảm thấy có lỗi với bản thân lắm ạ.
Con đã điểm Đạo cho 3 bé, niệm "Nam Mô A Di Đà Phật." Sau 1 lúc thì con bật khóc, Chư Vị tá khẩu cho con dạy dỗ cả 3 bé vì lúc đó 3 bé vẫn chưa ngoan ngoãn lắm. Khi nghe những lời dạy của Chư Vị cả 3 bé đều bật khóc nức nở, cảm xúc dâng trào vì quá xúc động. Chư vị độ qua khẩu con nói rằng 3 bé nhà con đã được nhận. Con cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng nhiều lắm vì cả gia đình của con (bao gồm chồng con) đều được nhận làm học trò của Tổ, Thầy.

Vừa rồi, bé thứ hai nhà con nằm ngủ thì mơ thấy bé cùng em trai đi lạc, hai đứa vừa chạy vừa khóc. Sau một hồi tìm được về nhà, bé cảm thấy buồn và thất vọng vì ở nhà mọi người không ai lo lắng và tìm mình, nên bé ngồi xuống chắp tay niệm danh hiệu Tổ, Thầy. Tức thì, bé thấy một vị Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát bay trên mây, hạ xuống trước mặt bé. Cả hai vị đều to lớn và vô cùng đẹp. Bé đã khóc vì vui, hai vị gật đầu và mỉm cười với bé. Giấc mơ đến đây là kết thúc ạ .

Về bé lớn nhà con thì cũng hay được Chư vị độ qua khẩu dạy dỗ cho ngoan hơn. Bé út nhà con thì vẫn chưa có ấn chứng gì vì bé vẫn đang còn nhỏ ạ. Con thực sự không biết nói gì hơn, chỉ biết dập đầu, ngày ngày lạy tạ Tổ, Thầy, Con xin đội ơn Tổ, Thầy đã cho con được học dưới mái trường MPTĐ ạ.

Con tiểu yến kính hết ạ!