- Thứ 5 Tháng 9 09, 2021 10:25 am
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 14/8/2021 trở về "Thời Chiến Quốc". Con đã bỏ sót giấc mơ này nên chưa báo cáo về ạ!
Con tra google về Lý Bá Hề thì biết ông là Tể tướng có thật ở ngoài đời – chính trị gia nổi tiếng của nước Tần, trước khi làm quan nước Tần ông từng làm quan cho nước Ngu, nhưng vua Ngu tham Ngọc quý của vua Tấn mà cho nước Tấn mượn đường diệt nước Quắc, cuối cùng mình cũng bị Tấn diệt.
Con Minhthanh kính báo!
Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 14/8/2021 trở về "Thời Chiến Quốc". Con đã bỏ sót giấc mơ này nên chưa báo cáo về ạ!
BL kể:
“Con là một ông già râu ria, khoảng 50 tuổi, mặc trang phục cổ, trên đầu có cái gì đó vướng vướng con gỡ xuống thì thấy dòng chữ "Đông Chu Chiến Quốc", nhìn cảnh vật xung quanh rất lạ, nhà cửa, mái và tường đều bằng gỗ ghép.
Con vào cung vua tham gia buổi thiết triều, người ta gọi con là Lý Bá Hề, đứng ở ngoài cửa cung vua bỗng có tiếng vang lên:
- Mời quan Lý Bá lên triều!
Con hiểu hóa ra mình đang ở nước Ngu.
Con bước vào trong, đối diện con là ông vua nước Ngu mặc long bào màu vàng, mắt nhỏ tí hí hơi chéo, mặt hơi gầy, miệng xệ. Vua bảo:
- Các quan cho ý kiến khi nước Tấn cho 2 bảo vật quý như thế này!
Vua giơ cặp ngọc trắng ra, các quan đồng thanh:
- Quá tốt đấy Đức vua ạ!
Vài ngày sau vua nước Ngu đi săn với vua nước Tấn, còn con thì nghĩ trong đầu: “Nước Ngu bị hậu hoạ, phải di cư sang nước Tấn thôi”.
Sau đó con nhận được 1 bức thư ghi tiếng Tàu lai Việt, con đọc là: “Nước Ngu và nước Quắc đã bị diệt, hãy sang nước Tần!”
Cảnh khác, con đã ở nước Tần, bỗng dưng có 1 ông quan bảo:
- Lý Bá Hề đó hả!
Con đáp lễ:
- Vâng! Tại hạ là Lý Bá Hề. Ông này liền dẫn con đến gặp vua Tần.
Vua Tần hỏi:
- Sao ngươi không chết theo vua Ngu?
- Nhục lắm ông ơi! Chết trong tay kẻ ngu thì vô dụng, Bệ hạ ạ!
Vua bật cười rồi phong cho con 1 chức quan. Con vẫn nhớ khung cảnh chỗ cung điện vua Tần có nhiều cột vàng, vua trẻ, mặt vuông, cằm nhỏ thon.”
Giấc mơ kết thúc.
Con tra google về Lý Bá Hề thì biết ông là Tể tướng có thật ở ngoài đời – chính trị gia nổi tiếng của nước Tần, trước khi làm quan nước Tần ông từng làm quan cho nước Ngu, nhưng vua Ngu tham Ngọc quý của vua Tấn mà cho nước Tấn mượn đường diệt nước Quắc, cuối cùng mình cũng bị Tấn diệt.
Con Minhthanh kính báo!