Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.

Sau thời Jesu, tối 20/08/2021 Bruce Lee (BL) được mơ quay về thời Thích Ca

Thời Thích Ca
Vẫn đang ở thời Giê-su, BL nghe tiếng nói văng vẳng trong đầu:
- Ta sẽ cho con trở về thời kỳ của tín đồ phật giáo.
Trước mắt con màn hình “chéo chéo” chuyển sang cảnh khác vẫn tiếng nói vọng trong đầu:
- Cho con quay về thời cách đây 2500 năm trước công nguyên thời của ông Thích Ca Mâu Ni.
Trước mắt con cảnh ông Thích ca sắp được sinh ra. Bà Hoàng hậu xinh đẹp tóc đen dài đang nằm dưới gốc cây tán rộng, chỗ bà nằm xếp nhiều hoa, có 5 tỳ nữ hầu hạ.
Trong lúc bà Hoàng Hậu ôm bụng rên la thì đột ngột xuất hiện 1 tiểu quỷ mặt mày hung dữ, quanh người là quầng lửa thổi bùng bùng cầm cây gậy quất vào Hoàng hậu, bà ấy liền hét 1 tiếng to tức thì một hài nhi trôi ra khóc oa oa nhưng bà cũng mất luôn ngay lúc đó.

Tiểu Quỷ biến mất luôn còn hồn bà Hoàng Hậu thoát ra khỏi xác bay thẳng lên trời qua một cái cổng vàng rất cao rồi nhập vào một cỗ máy ghi bên ngoài chữ “duyên nợ”. Máy “Duyên Nợ” ở đầu ra có 3 cửa ghi: “Thiên Đàng – Địa ngục – Đầu Thai” và có 2 màn hình, một màn hình mang dữ liệu về mẹ, một màn hình ghi dữ liệu về Bố. Máy chạy kêu “O O” thì 1 thiết bị khác trên cái máy chụp đầu hồn bà xác định xem bà có duyên nợ ra sao. Kết quả 2 màn hình đưa ra hình ảnh 1 ông bố, 1 bà mẹ và chữ “Đầu Thai”. Hồn bà ấy ra từ cửa “Đầu thai” trượt vào một cái ống, máy tiếp tục chạy để xác định giới tính thì có kết quả màn hình là Nam, hồn liền bay xuống Trái đất nhập vào bụng 1 bà bầu.
Xem cảnh bà Hoàng Hậu đầu thai đi làm con trai xong con lại nghe giọng nói vang trong đầu tiếp tục:
- Thích ca có nghiệp phải trả, do có tu nên đã giảm đi một nửa nhưng vì lại bị điểm kém trong bài thi nên nghiệp vẫn còn dư đầy.


Kể đến đây BL nói với mẹ: cảnh ông Thích ca sinh ra không thấy giống trên phim con đã xem như Ông ta sinh ra cái đã biết đi rồi bước 7 bước trên toà sen, tay chỉ lên Trời. Là sao hở mẹ?
Con có giải thích cho cháu: Thánh thần cho con thấy một người sinh ra thường thì nghiệp nhiều hơn phước, cần phải tu học làm người có phước cho bớt khổ còn phim ảnh người ta dựng không đúng sự thật.

BL kể tiếp:
Sau hồn bà Hoàng Hậu thì một hồn khác nhập vào, 2 màn hình bên dữ liệu bố và mẹ có hiện chữ “Bố Thành” “Mẹ Châu” (tên đã đổi), hồn ra khỏi cửa “Đầu Thai” trượt vào 1 cái ống, máy chạy tiếp thì hiện lên kết quả “Nam”, hồn trước khi bay xuống để đầu thai thì phải qua một chỗ có con dao cắt đôi hồn đó làm thành 2 hồn rồi cùng bay xuống vào mẹ Châu.
Cháu rất ngạc nhiên, vì Bố Thành và Mẹ Châu ở bên ngoài người quen cháu biết rõ, cô Châu có hai bạn nam sinh đôi kém 2 tuổi cũng chơi thân với BL.

Thích ca lớn dần lên trong Hoàng cung, đến lúc 15 tuổi ông mới được đi ra ngoài cung điện.
Buổi ra ngoài đầu tiên nhiều bỡ ngỡ, Ông gặp người già, đi một đoạn lại gặp người ốm ho khù khụ phải có người thân dìu, rồi cuối cùng gặp người chết con cháu khiêng quan tài. Ông đều hỏi người hầu thì được người hầu giải thích cho Thích ca hiểu.

Lần khác Thích ca lại được ra ngoài thành, anh ta thấy 1 ông sư có râu nhưng cái đầu trọc không giống như người khác, tò mò Thích ca hỏi người hầu:
- Sao lại cắt đầu trọc thế kia?
Người hầu trả lời:
- Đó là vị sư đắc đạo. Người hầu trả lời.
Thích ca hỏi tiếp:
- Đắc Đạo là gì?
Người hầu giải thích:
- Người Đắc đạo là người tu chân chính.

Sau lần đó, Thích ca trở về hoàng cung cắt đầu trọc rồi bỏ đi tu tìm thầy tầm đạo.
Ban đầu, Ông là một người cao to, da trắng, mắt to, tóc dài cột vấn đằng sau rồi ông theo người ta chỉ dẫn không ăn gì chỉ ngồi thiền trong rừng. Con thấy ông ta cao nhưng gầy giơ xương. Sau ông chuyển sang chỉ ăn cơm trắng ngồi thiền thân thể đỡ ốm hơn chút, mặt có chút da thịt.
Cảnh khác, ông đã gặp được Thầy già - người râu tóc lún phún ở ria và cằm trong một khu rừng núi. Hai người ngồi trên tảng đá. Thầy già nói:
- Đạo đấy vẫn chưa được cho lắm.
Ông trả lời:
- Như thế quá được rồi! Nói xong ông vùng vằng bỏ đi.

Trên đường đang đi bỗng dưng ông nghe thấy bài kệ từ trên không:
    “Cỏ lặn rồi sẽ tàn
    Tu tốt sau cũng tàn
    Phước tu nhập phước tu (Con hiểu là đã có phước tu thì phải nhập thêm phước, nghĩa là tu tiếp.)
    Nghiệp chướng đầy một hố.
    Người ma chê quỷ hờn,
    Băm phước ra từng mảnh.”
Thơ vừa giáng xong trong đầu con tiếng nói: “Ngươi đã thi rớt”
Con cảm giác ông ấy cũng được nghe thấy từ đó trong đầu vì con nghe xong thì con thấy ông ngơ ngác, khuôn mặt buồn rầu.

Cảnh cuối, Ông trở về hoàng cung thăm người thân rồi ông đi ra ngoài tìm đệ tử. Con thấy hàng đoàn đệ tử đầu cạo trọc tự nguyện đi sau ông ấy rất đông.

Giấc mơ kết thúc.


Con, minhthanh kính báo!