- Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 12:39 pm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Con xin kính báo chuỗi giấc mơ của Bruce Lee vào ngày 6/8/21.
UFO xuống Trái đất
"Con bay lên Trời, thấy mấy ông Thiên thần đang bay, nhìn lại hoá ra con là 1 con chim bồ câu trắng đưa thư. Con bị 1 mũi tên của Quỷ thần từ địa ngục bắn lên trúng vào người, con ngã rơi xuống trái đất. Ông Quỷ thần hiện ra trước mặt bảo: “Trả nghiệp! Trả nghiệp”, rồi nói tiếp: “Cung tên Dâu, Dâu tiếng Thiên là ác. Anh Triết sắp đang trả nghiệp” (thực tế Triết, con của một bạn đạo con quen biết) đang bị ốm sốt chưa khỏi).
Con nghe xong hồn lìa khỏi xác chim bồ câu, lại thành người bay ra khỏi Trái đất. Con thấy hơn trăm đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh chĩa súng laze bắn vào Trái đất. Con nghĩ dường như có ai đó điều khiển các đĩa bay bắn xuống Trái đất. Ngước lên con lại nhìn thấy chữ God màu vàng."
Giấc mơ thứ 2: Trải nghiệm về tiếng Thiên
"Bầu trời tối. Trái đất đang bị đại dịch, Zoombe do thượng Đế tạo ra. Tất cả xác người đã chết vì Covid sống lại tấn công và ăn thịt con người.
Con lại bị nuốt vào trong game toán học, con phải giải toán để giết chết Zoombe. Trên màn hình toán học hiện lên chữ lạ, con biết là chữ Thiên, con không hiểu gì nhưng vẫn phải giải. Zoombe cứ tiến lại gần, con mới đọc một con số ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu con thì zoombe bị tiêu diệt.
Con giết được vài con rồi chuyển sang level 2 là giải bài văn, cũng là một bài tiếng Thiên dài. Con đọc 1 hơi dài âm thanh lạ nhưng không hiểu gì rồi màn hình hiện 2 khuôn mặt cô gái giống như Tấm – Cám. Con đọc truyện cổ tích Tấm Cám thì tiêu diệt được hết zoombe.
Chuyển sang level 3: đánh võ. Zoombe dùng võ của Ông Lý Tiểu Long đánh con (Con rất mê ông Lý tiểu Long). Con phân thân ra thành hơn trăm người giống mình đánh bại hết zoombe.
Tỉnh giấc lại mơ tiếp. Con là Châu Tinh Trì, đang ở giữa phim trường có đủ cả đạo diễn, quay phim và đông đảo diễn viên. Con đóng vai sát thủ, mặc bộ vét đen, con nói tiếng Thiên với bạn diễn, xung quanh tất cả cũng nói tiếng Thiên nhưng con cũng không hiểu gì hết."
Giấc mơ thứ 3: Sống ở thành phố cổ Campuchia
"Con trở về thời kỳ đồ đá thuộc Campuchia, con là phụ nữ trên người khoác miếng da thú. Con ngồi trên một xe giống ôtô bằng đá nhưng không có bánh, muốn di chuyển phải đạp chân. Đến 1 toà nhà bằng đá cao 10 tầng có treo cờ Campuchia ở trên và có thang máy bằng dây. Muốn đi lên phải thuê người kéo, đến tầng nào có ống dấn dây luồn vào, tầng đó có người chờ sẵn kéo.
Chơi ở toà nhà xong con trở về nhà, là một căn nhà bằng đá, mọi vật dụng cũng bằng đá. Con mở tủ lạnh thấy đầy tuyết ở trong. Máy xay thịt là một con lợn rừng nanh răng dài, bỏ miếng thịt vào miệng lợn nó nhai nhai rồi nhả ra thịt xay. Nhà giàu thì con lợn rừng sạch sẽ và to, nhà nghèo thì lợn bẩn và nhỏ hơn. Con ở nhà bình dân nên con lợn bẩn vừa phải. Thời đó da người là quý nhất, có người phải cắt một phần da mình để bán để lấy tiền. Tiền là tấm giấy có hình ông da đen đeo kính râm. Chỗ da cắt ra rồi không bị chảy máu, khô lại tái da mới.
Rồi con biến thành trẻ con đến trường học có bảng đá to. Cô giáo dùng ống hút nước rồi nhỏ từng giọt viết chữ lên bảng, sách vở bằng đá. Dòng chữ trên bảng cô giáo viết: “Trái đất huỷ diệt”.
Trước mắt con trái đất thành tro bụi nhưng trên đầu vị thần Việt Nam vòng tròn sáng rực không mờ như giấc mơ hôm trước nữa."
Giấc mơ 4: Gặp Trăn cắn và được chữa
"Con mơ thấy có 1 con trăn to bằng người của con quấn chặt vào người con, may có ông thợ săn bắn chết con trăn, nhưng trước khi chết nó cắn con 1 nhát ở vùng kín. Nọc độc làm con tê tê nhưng ông thợ săn đã đưa con 1 miếng dán bằng vàng làm sáng chói cả mắt. Con dán vào tức thì vết cắn biến mất, con lành lại bình thường. Ông thợ săn biến thành vị Thượng Đế mặc đồ vét trắng như hôm trước và nói: “Ta là Thượng Đế đây”.
Ngoài ra, trước đó hơn tuần, cháu có mơ gặp con trăn to trườn vào nhà, may cháu bế em chạy đi được thì mấy hôm sau cháu bị cảm lại bị kiến ba khoang cắn gây sốc phản vệ, nổi mụn nước vùng cổ, tai, má bên trái. Cháu bị sốt 2 ngày, nằm li bì, đau đầu, đau nhức toàn thân. Mỗi lần đau đầu cháu niệm Phật thì đỡ, mất 4 ngày cháu khỏi, vết bỏng nước khô và bong ra khỏi hẳn.
Sau trận ốm thì cháu được Thánh thần dạy dỗ liên tục, Vị độ của cháu nói sẽ dạy cháu từ thứ 2 – thứ 7, tối chủ nhật cho cháu được nghỉ nhưng chủ nhật vừa rồi vẫn được dạy chỉ là 1 giấc mơ duy nhất “Ta đang phun Covid đây”.
Trước giờ cháu vốn khoẻ mạnh, ít ốm nên sau trận ốm này cháu rất sợ chết và ý thức ăn rau xanh và chịu niệm Phật ạ!
Con xúc động quá! Con mong cháu biết có Thượng Đế, Thánh Thần thì ráng hoàn thành bài học cuộc đời mình, sửa chữa những thói quen, tính xấu đang hiện hữu ạ!
Con MinhThanh kính báo!
Con xin kính báo chuỗi giấc mơ của Bruce Lee vào ngày 6/8/21.
UFO xuống Trái đất
"Con bay lên Trời, thấy mấy ông Thiên thần đang bay, nhìn lại hoá ra con là 1 con chim bồ câu trắng đưa thư. Con bị 1 mũi tên của Quỷ thần từ địa ngục bắn lên trúng vào người, con ngã rơi xuống trái đất. Ông Quỷ thần hiện ra trước mặt bảo: “Trả nghiệp! Trả nghiệp”, rồi nói tiếp: “Cung tên Dâu, Dâu tiếng Thiên là ác. Anh Triết sắp đang trả nghiệp” (thực tế Triết, con của một bạn đạo con quen biết) đang bị ốm sốt chưa khỏi).
Con nghe xong hồn lìa khỏi xác chim bồ câu, lại thành người bay ra khỏi Trái đất. Con thấy hơn trăm đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh chĩa súng laze bắn vào Trái đất. Con nghĩ dường như có ai đó điều khiển các đĩa bay bắn xuống Trái đất. Ngước lên con lại nhìn thấy chữ God màu vàng."
Giấc mơ thứ 2: Trải nghiệm về tiếng Thiên
"Bầu trời tối. Trái đất đang bị đại dịch, Zoombe do thượng Đế tạo ra. Tất cả xác người đã chết vì Covid sống lại tấn công và ăn thịt con người.
Con lại bị nuốt vào trong game toán học, con phải giải toán để giết chết Zoombe. Trên màn hình toán học hiện lên chữ lạ, con biết là chữ Thiên, con không hiểu gì nhưng vẫn phải giải. Zoombe cứ tiến lại gần, con mới đọc một con số ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu con thì zoombe bị tiêu diệt.
Con giết được vài con rồi chuyển sang level 2 là giải bài văn, cũng là một bài tiếng Thiên dài. Con đọc 1 hơi dài âm thanh lạ nhưng không hiểu gì rồi màn hình hiện 2 khuôn mặt cô gái giống như Tấm – Cám. Con đọc truyện cổ tích Tấm Cám thì tiêu diệt được hết zoombe.
Chuyển sang level 3: đánh võ. Zoombe dùng võ của Ông Lý Tiểu Long đánh con (Con rất mê ông Lý tiểu Long). Con phân thân ra thành hơn trăm người giống mình đánh bại hết zoombe.
Tỉnh giấc lại mơ tiếp. Con là Châu Tinh Trì, đang ở giữa phim trường có đủ cả đạo diễn, quay phim và đông đảo diễn viên. Con đóng vai sát thủ, mặc bộ vét đen, con nói tiếng Thiên với bạn diễn, xung quanh tất cả cũng nói tiếng Thiên nhưng con cũng không hiểu gì hết."
Giấc mơ thứ 3: Sống ở thành phố cổ Campuchia
"Con trở về thời kỳ đồ đá thuộc Campuchia, con là phụ nữ trên người khoác miếng da thú. Con ngồi trên một xe giống ôtô bằng đá nhưng không có bánh, muốn di chuyển phải đạp chân. Đến 1 toà nhà bằng đá cao 10 tầng có treo cờ Campuchia ở trên và có thang máy bằng dây. Muốn đi lên phải thuê người kéo, đến tầng nào có ống dấn dây luồn vào, tầng đó có người chờ sẵn kéo.
Chơi ở toà nhà xong con trở về nhà, là một căn nhà bằng đá, mọi vật dụng cũng bằng đá. Con mở tủ lạnh thấy đầy tuyết ở trong. Máy xay thịt là một con lợn rừng nanh răng dài, bỏ miếng thịt vào miệng lợn nó nhai nhai rồi nhả ra thịt xay. Nhà giàu thì con lợn rừng sạch sẽ và to, nhà nghèo thì lợn bẩn và nhỏ hơn. Con ở nhà bình dân nên con lợn bẩn vừa phải. Thời đó da người là quý nhất, có người phải cắt một phần da mình để bán để lấy tiền. Tiền là tấm giấy có hình ông da đen đeo kính râm. Chỗ da cắt ra rồi không bị chảy máu, khô lại tái da mới.
Rồi con biến thành trẻ con đến trường học có bảng đá to. Cô giáo dùng ống hút nước rồi nhỏ từng giọt viết chữ lên bảng, sách vở bằng đá. Dòng chữ trên bảng cô giáo viết: “Trái đất huỷ diệt”.
Trước mắt con trái đất thành tro bụi nhưng trên đầu vị thần Việt Nam vòng tròn sáng rực không mờ như giấc mơ hôm trước nữa."
Giấc mơ 4: Gặp Trăn cắn và được chữa
"Con mơ thấy có 1 con trăn to bằng người của con quấn chặt vào người con, may có ông thợ săn bắn chết con trăn, nhưng trước khi chết nó cắn con 1 nhát ở vùng kín. Nọc độc làm con tê tê nhưng ông thợ săn đã đưa con 1 miếng dán bằng vàng làm sáng chói cả mắt. Con dán vào tức thì vết cắn biến mất, con lành lại bình thường. Ông thợ săn biến thành vị Thượng Đế mặc đồ vét trắng như hôm trước và nói: “Ta là Thượng Đế đây”.
Ngoài ra, trước đó hơn tuần, cháu có mơ gặp con trăn to trườn vào nhà, may cháu bế em chạy đi được thì mấy hôm sau cháu bị cảm lại bị kiến ba khoang cắn gây sốc phản vệ, nổi mụn nước vùng cổ, tai, má bên trái. Cháu bị sốt 2 ngày, nằm li bì, đau đầu, đau nhức toàn thân. Mỗi lần đau đầu cháu niệm Phật thì đỡ, mất 4 ngày cháu khỏi, vết bỏng nước khô và bong ra khỏi hẳn.
Sau trận ốm thì cháu được Thánh thần dạy dỗ liên tục, Vị độ của cháu nói sẽ dạy cháu từ thứ 2 – thứ 7, tối chủ nhật cho cháu được nghỉ nhưng chủ nhật vừa rồi vẫn được dạy chỉ là 1 giấc mơ duy nhất “Ta đang phun Covid đây”.
Trước giờ cháu vốn khoẻ mạnh, ít ốm nên sau trận ốm này cháu rất sợ chết và ý thức ăn rau xanh và chịu niệm Phật ạ!
Con xúc động quá! Con mong cháu biết có Thượng Đế, Thánh Thần thì ráng hoàn thành bài học cuộc đời mình, sửa chữa những thói quen, tính xấu đang hiện hữu ạ!
Con MinhThanh kính báo!