Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin chia sẻ giấc mơ của Bruce Lee đêm 31/7.

“Con đến một nơi huấn luyện quân sự, có nhiều lều bằng vàng giữa bãi cỏ xanh đi êm êm, trên cao có biển màu vàng sáng rực “QUÂN DỰ PHÒNG”. Xung quanh có vài vị trung niên mặc bộ độ giáp vàng nai nịt nghiêm trang và nhiều anh lớn tuổi hơn con (9 tuổi) mặc bộ giáp sắt có điểm chút vàng.

Trên không có lâu đài vàng thấp thoáng xuất hiện đội quân thổi kèn mặc giáp vàng.
Một anh nói “vào thay đồ đi”, con vào chỗ thay đồ cầm bộ giáp sắt thấy nặng nhưng mặc vào người thấy rất nhẹ.
Con nghe giọng vị trung niên nói: “Vào gặp tướng quân đi, Ngài đang đợi!”

Con xuất hiện trước mặt tướng quân, Ngài cao lớn ngồi trên ngài vàng, mặc bộ đồ giống trang phục của tướng thời Hy lạp cổ (cháu vẽ lại theo trí nhớ), bên giáp bên vải chéo vắt qua vai. Ngài có khuôn mặt nghiêm nghị, râu quai nón trắng phau, tóc bồng bềnh, Ngài không nói gì nhưng ban cho con cây kiếm kim cương và viên ngọc xanh nước biển.

Con thử ngọc, liền ném vào lửa chỗ họ đang nướng gà thơm phức nó bay vút lên rồi rơi vào tay con, con lại ném mạnh xuống đất cũng không vỡ lại bật lên vào tay con, càng ném càng bật lên mạnh, đến khi nó bay vút lên Trời.

Ngước mắt lên Trời thấy con phượng hoàng lửa vàng rực, mắt đính kim cương, đuôi xoè rộng cũng đính rất nhiều kim cương. Nó bay đi bay lại và nói giọng như tiếng vẹt nói tiếng người: “Trái đất huỷ diệt, trái đất huỷ diệt”, viên ngọc lại bật lên lần nữa thì Phượng Hoàng đã bay đi nhưng có 1 con rồng xuất hiện, mắt và vảy đều đính kim cương, rồng nói “chiến tranh sắp tới! chiến tranh sắp tới”, viên ngọc nẩy lên nẩy xuống rồi đính vào thanh kiếm kim cương.

Con đưa cây kiếm gần mắt nhìn qua viên ngọc giơ về phía các vị trung niên và mấy anh lớn tuổi thì biết đó là các vị thần, trang phục của Hy Lạp cổ nhưng góc cằm có dán cờ đỏ sao vàng, có vị đeo khẩu trang có hình âm dương ngũ hành gần cằm.

Sau đó con soi kiếm xuống mặt đất, nhìn vào viên ngọc thì thấy cảnh xuyên qua các lớp cỏ xanh và nhiều lớp đất đá khác cuối cùng là cửa địa ngục có con quỷ răng nanh nhọn hoắt đang hành hình 2 linh hồn tội lỗi. Hai linh hồn tội lỗi bị ngoắc đầu vào cây cột, quỷ lấy gậy gỗ đập vào đầu, cho gậy hơ lửa đỏ rực rồi dí vào thân làm thịt héo quắt khô lại, chất lỏng chảy tòng tòng xuống chảo dầu ở dưới, thân thể bị rơi trong chảo dầu sôi sùng sục thịt róc ra còn trơ xương rồi chết.

Mỗi khi linh hồn chết thì quỷ lại búng tay tức thì linh hồn sống lại và tiếp tục treo lên cột, gẫy gỗ đập vào đầu hun lửa và bị đổ dầu chiên tiếp. Họ kêu gào khóc thảm thiết trong đau đớn tột cùng. Hai con quỷ bất ngờ tiến lên miệng cỏ xanh, qua viên ngọc khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh hỏi con: "Có muốn xuống không”. Con sợ quá rồi lại vung kiếm lên Trời thấy luồng ánh sáng hào quang và những viên kim cương đủ màu sắc toả ánh sáng mặt trời sáng rực.

Bất ngờ có người lính hô lớn “Cấp báo! Cấp báo! Chuẩn bị ra chiến trường!” rồi con cũng ra chiến trường.
Khi ra chiến trường chúng con phải chiến đấu với đội quân bịt kín mặt đeo kính trắng to bản trông giống đội đặc vụ FBI. Con bị trúng đạn gục xuống nhưng được đồng đội đưa lên Thiên Đình.

Xung quanh cột đình và nhà lầu đều bằng kim cương, được vị Thánh cho viên thuốc con khoẻ trở lại và lớn phỏng lên thành trai 18 cơ bắp sáu múi. Con bước xuống bị dẫm vào đinh máu chảy loang lổ nhưng không thấy đau, con chạm tay vào vết thương liền luôn, không còn chảy máu.

Vị tướng quân ban đầu xuất hiện và nói “Ta cho con tắm ở sông bất tử đấy”.

Con bay lên, đầu đập vào cột Thiên Đình gắn kim cương mà không việc gì, con nhìn qua mây xuống Trái đất thì Trái đất đã trở về đêm nhưng trên Thiên Đình vẫn là ban ngày, tới khi Trái đất sáng tối nhiều lần trên Thiên Đình mới tối sầm lại làm con tỉnh giấc”


Con hỏi cháu: con nhận ra bài học gì về giấc mơ này?

Cháu trả lời: con phải niệm Phật nhiều hơn, sống tốt mới được lên Thiên Đàng, sống ác thì phạt dưới địa ngục ạ!

Con kính báo.