- Thứ 7 Tháng 10 02, 2021 4:18 pm
Con kính xin đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Trước đây con từng bị chứng bệnh lạ là nóng rát lòng bàn chân hành hạ suốt nhiều năm làm con rất khổ sở. Cảm giác như lúc đó các mạch trong lòng bàn chân bị tắc lại, không lưu thông được. Con có ngâm chân nước nóng mà không đỡ. Sau khi con được điểm đạo, con vô tình được 1 người chỉ con cách chữa bệnh này như sau: Mỗi sáng, lấy 30 - 50g đậu xanh cà còn nguyên vỏ bỏ vô 1 cái ly rồi đổ nước thật sôi vào, để nguội, lấy muỗng khuấy lên rồi lấy nước đó uống còn phần bã bỏ đi. Con dùng chừng 0,5kg đậu xanh cà thì bệnh đỡ nhiều, gần như khỏi hẳn nhưng mỗi năm lại tái phát. Có đợt tái phát, con uống tới mấy kg đậu xanh cà liền mà bệnh chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn.
Có lần con vô tình uống nhiều nước bột sắn pha thật đặc (3 ly/ ngày suốt 3 ngày liền) để chữa bệnh nhiệt miệng thì vô tình bệnh nóng lòng bàn chân của con cũng tự nhiên khỏi hẳn luôn. Gần đây khi con đọc được bài viết của 1 bạn đạo trên VTHB nói về việc mẹ của bạn đạo đó nằm mơ được gia tiên báo mộng chỉ cách mỗi ngày dùng 1 nắm đậu xanh đun với nước cho chín rồi ăn để làm mát gan thì vị độ của con bảo là dùng cách này cũng chữa được bệnh nóng lòng bàn chân và còn chữa được nhanh hơn là chỉ uống nước đậu xanh cà như con đã trình bày ở trên.
Nhưng con biết căn bệnh nóng lòng bàn chân quái ác, kỳ lạ này của con được chữa khỏi hẳn là nhờ ân phước của Tổ, Thầy, của Đạo chứ không hẳn là do bột sắn hay đậu xanh. Mấy năm qua con đã rất cố gắng siêng năng trì chú, tu học mỗi ngày, hàng ngày thành tâm cầu nguyện xin Trời Phật, Tổ, Thầy, thánh thần ban ân che chở, chữa lành căn bệnh này cho con nên con mới được ơn trên ban ân cho khỏi hẳn bệnh.
Con xin dập đầu thành kính biết ơn Nhị Vị Tổ Sư ạ.
Con kính.
Con, TPT.
Trước đây con từng bị chứng bệnh lạ là nóng rát lòng bàn chân hành hạ suốt nhiều năm làm con rất khổ sở. Cảm giác như lúc đó các mạch trong lòng bàn chân bị tắc lại, không lưu thông được. Con có ngâm chân nước nóng mà không đỡ. Sau khi con được điểm đạo, con vô tình được 1 người chỉ con cách chữa bệnh này như sau: Mỗi sáng, lấy 30 - 50g đậu xanh cà còn nguyên vỏ bỏ vô 1 cái ly rồi đổ nước thật sôi vào, để nguội, lấy muỗng khuấy lên rồi lấy nước đó uống còn phần bã bỏ đi. Con dùng chừng 0,5kg đậu xanh cà thì bệnh đỡ nhiều, gần như khỏi hẳn nhưng mỗi năm lại tái phát. Có đợt tái phát, con uống tới mấy kg đậu xanh cà liền mà bệnh chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn.
Có lần con vô tình uống nhiều nước bột sắn pha thật đặc (3 ly/ ngày suốt 3 ngày liền) để chữa bệnh nhiệt miệng thì vô tình bệnh nóng lòng bàn chân của con cũng tự nhiên khỏi hẳn luôn. Gần đây khi con đọc được bài viết của 1 bạn đạo trên VTHB nói về việc mẹ của bạn đạo đó nằm mơ được gia tiên báo mộng chỉ cách mỗi ngày dùng 1 nắm đậu xanh đun với nước cho chín rồi ăn để làm mát gan thì vị độ của con bảo là dùng cách này cũng chữa được bệnh nóng lòng bàn chân và còn chữa được nhanh hơn là chỉ uống nước đậu xanh cà như con đã trình bày ở trên.
Nhưng con biết căn bệnh nóng lòng bàn chân quái ác, kỳ lạ này của con được chữa khỏi hẳn là nhờ ân phước của Tổ, Thầy, của Đạo chứ không hẳn là do bột sắn hay đậu xanh. Mấy năm qua con đã rất cố gắng siêng năng trì chú, tu học mỗi ngày, hàng ngày thành tâm cầu nguyện xin Trời Phật, Tổ, Thầy, thánh thần ban ân che chở, chữa lành căn bệnh này cho con nên con mới được ơn trên ban ân cho khỏi hẳn bệnh.
Con xin dập đầu thành kính biết ơn Nhị Vị Tổ Sư ạ.
Con kính.
Con, TPT.