Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoàng Hương
H xin chào các bạn, H xin chia sẻ kinh nghiệm lúc nhỏ của mình

Hồi nhỏ H ham ăn uống nên hay bị bội thực lắm, món nào ngon là cứ ăn nhiều, nhất là các loại trái cây khó tiêu, đặc biệt là mít, trái dừa.. . Ăn xong thì bị tức bụng, nằm ôm bụng lăn qua lăn lại, đến bây giờ mà H vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khó chịu đó. Thời đó cũng không có được đầy đủ thuốc hỗ trợ, khi có bệnh thường chỉ dùng theo cách của dân gian. H nhớ mỗi lần bị bội thực là mẹ cho H uống một ly nước ấm thêm chút muối. Nếu thấy không bớt đau mẹ hỏi H ăn món gì, rồi đi lấy vỏ của loại đó đốt cháy đen thui, tán ra và pha với nước, lọc bỏ xác rồi cho uống. Sau khi H uống khoảng 30phút thì bụng hết đau. Giờ nhớ lại H thấy hiệu quả nên chia sẻ cho nhà nào có các bé không kiểm soát được trước cám dỗ đồ ăn như H. Trong lúc không tìm được bác sĩ thì thử cách trên, còn nhà đã có thuốc dự trữ sẵn thì dùng thuốc nhé.

Còn một chuyện nữa, Hồi nhỏ có đợt dịch tả (triệu chứng là vừa nôn nhiều, vừa tiêu chảy). Lúc đó anh trai H cũng bị, không ăn uống được gì. Mẹ H đã đi hỏi thăm và làm như sau: Nấu nước pha với tí muối và đường (pha lợ lợ, không mặn, không ngọt lắm) để trong bình thủy giữ ấm. Mỗi lần anh đi đại tiện xong, hoặc khi khát thì mẹ cho uống. Mẹ có rang gạo lên (rang gạo vừa, không để chuyển màu vàng) rồi nấu nước với gạo rang cũng cho muối và đường lợ lợ, giữ ấm cho uống thêm, từ từ anh H được phục hồi. Mẹ H nói làm như vậy người sẽ không bị mất nước và không bị mất sức. Thời buổi hiện đại thì người ta đến trạm y tế gần nhất để truyền nước, nhưng trong trường hợp không đi bác sĩ được thì có thể áp dụng cách này.

Hoàng Hương.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh nhớ lại hồi nhỏ, bố Tâm Tịnh được giao trông nom mấy cây mít của dân quân nên mang mít về cho cả nhà cùng ăn. Tâm Tịnh ăn ngon quá nên không kiềm được mà ăn rất nhiều, căng cả bụng mà không biết hậu quả ra sao. Ăn xong, bụng tức ỳ ạch khó tiêu, thở không được. Khổ nữa là ăn vào buổi tối nên càng khó chịu hơn. Tâm Tịnh không biết làm cách nào để bụng nhẹ bớt, tưởng chừng mình bội thực đến chết.

Thời đó chả có ai có kinh nghiệm gì để chỉ cho Tâm Tịnh cách xử lý. Đành chịu đựng và cứ kệ trôi qua một đêm, ngủ dậy tống được ra ngoài hết, Tâm Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đấy về sau, Tâm Tịnh bỏ ăn mít luôn, cho đến bây giờ cũng không thấy thèm nữa.

Cảm ơn tỷ đã chia sẻ mẹo này!
Tâm Tịnh