Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hoasenxanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Cách đây hơn 1 tháng gia đình con xuýt nữa xảy ra chuyện buồn. Buổi sáng hôm đó có người thân đến chơi với bà ngoại con. Bà năm nay đã 90 tuổi rồi, chân thì bị đau nên không đi lại được. Họ mang biếu bà 2 chiếc bánh gio. Bác con đút bánh cho bà ăn. Nhưng khi ăn vừa tới miếng thứ 2 thì bà bị miếng bánh làm nghẹn ở cổ họng không nuốt trôi xuống được. Bác con vội cho bà uống nước và dùng tay cố móc bánh ra nhưng bà ôm cổ rồi nấc lên từng tiếng rít. Mọi người lúc đó hoảng sợ và gọi xe cấp cứu. Tầm 10s thì đầu bà con gục xuống, không có dấu hiệu thở nữa. Lúc đó con nhớ có đọc qua 1 lần về việc sơ cứu người bị nghẹn nên con đã vòng tay ra trước phần xương ức của bà, dùng lực bàn tay thúc ép cơ ngực đẩy vật ra khỏi miệng. Con do hơi hoảng nên làm chưa đúng lắm, vừa lúc đó chị dâu con làm y tá vào hỗ trợ giúp con bình tĩnh và làm đúng kỹ thuật nên đã giúp đẩy miếng bánh gio ra giúp bà con thở lại được.
Khoảng 15 phút sau xe cấp cứu đến, bác sĩ kiểm tra bảo bà con đã hô hấp lại bình thường, lượng oxy trong máu ổn rồi. Bác sĩ kể từ đầu dịch đến giờ có mấy ca gọi cấp cứu người già bị mắc nghẹn do ăn uống tương tự như thế này đều bị chết. Bà con là trường hợp may mắn duy nhất vì được người nhà sơ cứu kịp thời.
Kỹ năng sơ cứu này rất quan trọng trong thời gian vàng trước khi đưa đến bệnh viện hoặc chờ xe cấp cứu đến. Nếu để quá năm phút thì tỉ lệ tử vong và tai biến sẽ rất cao. Bác sĩ khuyên người già khả năng nuốt thức ăn kém cần người nhà chú ý không cho ăn thức ăn dính như bánh gio, bánh trôi, bánh chay, thức ăn miếng to… đồ ăn thì nên cắt miếng nhỏ ra.

Bà con già rồi, ngày hôm trước cứ ngồi gọi tên những người thân đã mất. Đêm đó con cũng mơ 1 giấc mơ thấy bà ngoại con đã mãn số, qua đời. Giấc mơ rất thật nên sáng ra con vội xuống nhà xem bà thế nào thì vẫn thấy bà khoẻ mạnh do đó nghĩ mình lo nghĩ quá mà thôi. Sau khi xảy ra việc này thì con mới suy nghĩ lại thấy có lẽ con nhờ tu học nên được Thánh thần ban phước cho bà của con. Nếu không thì với việc con mới đọc lần đầu về phương pháp sơ cứu Heimlich và chưa thực hành lần nào thì sao con có thể giúp bà con thoát khỏi tai nạn này. Nếu như bà con bị mất do việc con cháu cho ăn uống như vậy nghe cũng không hay chi cả.


Con kính cảm ơn Tổ, Thầy.

hoasenxanh