- Chủ nhật Tháng 9 13, 2020 9:45 pm
Dượng ba của tôi sống ở Trà Vinh đã mất cách đây 5, 6 năm khi ông 60 mấy tuổi. Trước đó sức khỏe ông rất tốt, không hề bệnh tật gì, không tim mạch, không huyết áp v.v, chỉ bị bệnh đau khớp gối. Ông không thích uống thuốc nên khi khớp đau hay thỉnh thoảng có bệnh lặt vặt tiêu chảy, cảm mạo ông cũng để cơ thể tự lướt qua thôi.
Vậy mà lúc có người chỉ cho dượng một ông thầy Miên gần nhà có loại rượu thuốc được người ta truyền miệng là trị khớp rất hay, dượng lò mò tới mua về. Bữa đó dượng uống một ly nhỏ mà mặt mày biến sắc đỏ rân hết trơn, dượng thấy khó chịu trong người cả đêm nhưng nghĩ rằng do xưa nay dượng không có uống rượu nên không quen thôi. Ai dè, sáng ra dượng đang đứng thì đột quỵ té xuống đất rồi đi luôn. Dượng ra đi đột ngột, không biết có phải tại ly rượu đó không nữa?
Rất nhiều người không biết thể trạng, bệnh tình mình thế nào mà cứ nhắm mắt nghe đồn, tự uống các loại rượu thuốc, hoặc thuốc các kiểu của thầy lang, thật nguy hiểm!
Bảy Minh
Vậy mà lúc có người chỉ cho dượng một ông thầy Miên gần nhà có loại rượu thuốc được người ta truyền miệng là trị khớp rất hay, dượng lò mò tới mua về. Bữa đó dượng uống một ly nhỏ mà mặt mày biến sắc đỏ rân hết trơn, dượng thấy khó chịu trong người cả đêm nhưng nghĩ rằng do xưa nay dượng không có uống rượu nên không quen thôi. Ai dè, sáng ra dượng đang đứng thì đột quỵ té xuống đất rồi đi luôn. Dượng ra đi đột ngột, không biết có phải tại ly rượu đó không nữa?
Rất nhiều người không biết thể trạng, bệnh tình mình thế nào mà cứ nhắm mắt nghe đồn, tự uống các loại rượu thuốc, hoặc thuốc các kiểu của thầy lang, thật nguy hiểm!
Bảy Minh