- Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 9:17 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào huynh Bạch Hạc, cùng các sư huynh tỷ.
Thưa Đức Thầy, con hay bị giời leo mà người ta hay gọi là zona. Mỗi khi bị rất khó chịu, đau rát, nghe người ta nói khi bị chỗ nào mà nó ăn giáp vòng là sẽ chết, hihi, con chỉ nghe vậy thôi nhưng mà nghe vậy con cũng sợ sợ.
Hồi nhỏ, mỗi khi con bị thì hay được người lớn dẫn đi phán, tới ông thầy ổng đốt cây nhang khấn vái gì đó rồi dùng cây nhang đó vẽ vẽ xung quanh chỗ bị giời ăn chứ không có bôi thuốc gì cả rồi tự nhiên chỗ đó khô mặt vài hôm sẽ khỏi. Rồi sau này, ông thầy đó mất, khi con bị nữa, người ta chỉ con lấy cổ trầu phun xuống đất rồi lấy quẹt lên chỗ bị giời ăn cũng hết, mà con thấy ghê và không hợp vệ sinh nên không có làm theo cách đó.
Cũng có người chỉ con buổi sáng bứt đọt bông điên điển, lấy mũ quẹt vô liền sẽ mau hết, cách này con có làm theo và mau hết thiệt nhưng mà ở thị xã mà tìm bông điên điển thì không phải dễ. Sau này con có quen một chị kia dạy cấp 2, trường chỉ có ông thầy giáo trị bệnh giời leo rất hay, đó là khi ai bị giời leo, chỉ cần nói tên, tuổi cho ổng, không cần gặp mặt, nghe chỉ nói ổng bứt lá chuối hay bất cứ lá cây gì đó ổng sắp xếp theo cách của ổng thì chừng 2,3 hôm sau chỗ bị giời ăn sẽ khô lại va tự khỏi chứ không cần dùng thuốc, cái này thì con cũng đã thử mấy lần rồi thấy hết. Còn nếu không thì con phải mua thuốc xức, 1 tuyp nhỏ xíu cả trăm ngàn nhưng cũng hơn cả tuần mới hết. Giờ mỗi khi bị là con điện thoại cho chỉ hay để nói tên cho ông thầy đó làm giùm chứ không có tốn tiền mua thuốc xức nữa.
Nhưng mà cũng hơi lạ là ai tin thì mới nhanh hết, còn không tin tưởng thì sẽ không hết ạ.
Con Khiết Tâm kính bút.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào huynh Bạch Hạc, cùng các sư huynh tỷ.
Thưa Đức Thầy, con hay bị giời leo mà người ta hay gọi là zona. Mỗi khi bị rất khó chịu, đau rát, nghe người ta nói khi bị chỗ nào mà nó ăn giáp vòng là sẽ chết, hihi, con chỉ nghe vậy thôi nhưng mà nghe vậy con cũng sợ sợ.
Hồi nhỏ, mỗi khi con bị thì hay được người lớn dẫn đi phán, tới ông thầy ổng đốt cây nhang khấn vái gì đó rồi dùng cây nhang đó vẽ vẽ xung quanh chỗ bị giời ăn chứ không có bôi thuốc gì cả rồi tự nhiên chỗ đó khô mặt vài hôm sẽ khỏi. Rồi sau này, ông thầy đó mất, khi con bị nữa, người ta chỉ con lấy cổ trầu phun xuống đất rồi lấy quẹt lên chỗ bị giời ăn cũng hết, mà con thấy ghê và không hợp vệ sinh nên không có làm theo cách đó.
Cũng có người chỉ con buổi sáng bứt đọt bông điên điển, lấy mũ quẹt vô liền sẽ mau hết, cách này con có làm theo và mau hết thiệt nhưng mà ở thị xã mà tìm bông điên điển thì không phải dễ. Sau này con có quen một chị kia dạy cấp 2, trường chỉ có ông thầy giáo trị bệnh giời leo rất hay, đó là khi ai bị giời leo, chỉ cần nói tên, tuổi cho ổng, không cần gặp mặt, nghe chỉ nói ổng bứt lá chuối hay bất cứ lá cây gì đó ổng sắp xếp theo cách của ổng thì chừng 2,3 hôm sau chỗ bị giời ăn sẽ khô lại va tự khỏi chứ không cần dùng thuốc, cái này thì con cũng đã thử mấy lần rồi thấy hết. Còn nếu không thì con phải mua thuốc xức, 1 tuyp nhỏ xíu cả trăm ngàn nhưng cũng hơn cả tuần mới hết. Giờ mỗi khi bị là con điện thoại cho chỉ hay để nói tên cho ông thầy đó làm giùm chứ không có tốn tiền mua thuốc xức nữa.
Nhưng mà cũng hơi lạ là ai tin thì mới nhanh hết, còn không tin tưởng thì sẽ không hết ạ.
Con Khiết Tâm kính bút.