- Thứ 6 Tháng 7 03, 2026 11:17 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Tâm Tịnh đọc bài của đạo hữu DieuPhap, thấy đúng vậy, không sai tẹo nào. Tâm Tịnh cũng mắc phải trường hợp này: bác sĩ kê đơn thuốc, đúng quầy bán trong bệnh viện thì mới có loại thuốc đặc trị, rất đắt tiền nhưng vẫn phải mua để uống cho khỏi bệnh.
Tâm Tịnh đã thử ra cổng bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), là nơi có đầy đủ các loại thuốc nhập từ các nước để bán. Nhưng khi chìa đơn thuốc của bác sĩ thì không bao giờ có loại thuốc đó để mua. Cuối cùng vẫn phải quay vào bệnh viện, đúng quầy đó thì có ngay. Nên TT mới hiểu được mánh khoé, cấu kết giữa người bán thuốc và bác sĩ để ăn hoa hồng là đương nhiên rồi. Chỉ có khổ cho bệnh nhân nghèo không đủ tiền mua thuốc đắt tiền như vậy.
Tâm Tịnh
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Tâm Tịnh đọc bài của đạo hữu DieuPhap, thấy đúng vậy, không sai tẹo nào. Tâm Tịnh cũng mắc phải trường hợp này: bác sĩ kê đơn thuốc, đúng quầy bán trong bệnh viện thì mới có loại thuốc đặc trị, rất đắt tiền nhưng vẫn phải mua để uống cho khỏi bệnh.
Tâm Tịnh đã thử ra cổng bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), là nơi có đầy đủ các loại thuốc nhập từ các nước để bán. Nhưng khi chìa đơn thuốc của bác sĩ thì không bao giờ có loại thuốc đó để mua. Cuối cùng vẫn phải quay vào bệnh viện, đúng quầy đó thì có ngay. Nên TT mới hiểu được mánh khoé, cấu kết giữa người bán thuốc và bác sĩ để ăn hoa hồng là đương nhiên rồi. Chỉ có khổ cho bệnh nhân nghèo không đủ tiền mua thuốc đắt tiền như vậy.
Tâm Tịnh