- Thứ 4 Tháng 3 05, 2025 12:17 am
Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy
Mẹ con đỡ bệnh zona thì mẹ đi tiểu bị buốt đau, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mẹ bị viêm đường tiết niệu, có cấp thuốc về uống.
Dì con bán cá ngoài chợ Chư Sê nên nghe được nhiều chuyện từ người xung quanh, có chỉ bài thuốc chữa bệnh này.
Dì kể lại rằng: có một cô ở gần chỗ dì, đi đái bị buốt đau, lên Từ Dũ khám thì được chẩn đoán như mẹ con. Nữ bác sĩ khám có chỉ cô đó là lấy lá rau đắng uống 1 ngày 3 ly có thể hết bệnh mà không cần uống Tây y. Cô làm theo thì được hết luôn bệnh, về nhà mà không cần uống thuốc Tây nữa.
Hôm sau mẹ con có mua rau đắng về làm tương tự. Cuối ngày con hỏi mẹ sao rồi. Mẹ nói hết đau rồi, đi tiểu bình thường, không đau nữa.
Mẹ thấy hay nên ngày kế tiếp tục mua nhiều hơn. Mẹ uống 1 tô đầy, bình thường tô đó sẽ chia làm 3 nhưng mẹ uống 1 lần luôn. Uống xong mẹ thấy mệt, bụng chướng hơi, huyết áp như muốn tụt. Gần chiều mẹ bị tiêu chảy, xả hết ra ngoài thì nhẹ nhõm bình thường.
Mấy ngày tiếp theo mẹ tiếp tục dùng thuốc của bệnh viện mặc dù đã hết đau buốt.
Con tìm hiểu trên mạng thì liều dùng tươi của rau đắng là 30g 1 ngày. Có lẽ mẹ con dùng quá liều nên bị ngộ độc.
Trên đây là trải nghiệm thực tế của mẹ con. Con xin chia sẻ với diễn đàn để tham khảo.
Mẹ con đỡ bệnh zona thì mẹ đi tiểu bị buốt đau, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mẹ bị viêm đường tiết niệu, có cấp thuốc về uống.
Dì con bán cá ngoài chợ Chư Sê nên nghe được nhiều chuyện từ người xung quanh, có chỉ bài thuốc chữa bệnh này.
Dì kể lại rằng: có một cô ở gần chỗ dì, đi đái bị buốt đau, lên Từ Dũ khám thì được chẩn đoán như mẹ con. Nữ bác sĩ khám có chỉ cô đó là lấy lá rau đắng uống 1 ngày 3 ly có thể hết bệnh mà không cần uống Tây y. Cô làm theo thì được hết luôn bệnh, về nhà mà không cần uống thuốc Tây nữa.
Hôm sau mẹ con có mua rau đắng về làm tương tự. Cuối ngày con hỏi mẹ sao rồi. Mẹ nói hết đau rồi, đi tiểu bình thường, không đau nữa.
Mẹ thấy hay nên ngày kế tiếp tục mua nhiều hơn. Mẹ uống 1 tô đầy, bình thường tô đó sẽ chia làm 3 nhưng mẹ uống 1 lần luôn. Uống xong mẹ thấy mệt, bụng chướng hơi, huyết áp như muốn tụt. Gần chiều mẹ bị tiêu chảy, xả hết ra ngoài thì nhẹ nhõm bình thường.
Mấy ngày tiếp theo mẹ tiếp tục dùng thuốc của bệnh viện mặc dù đã hết đau buốt.
Con tìm hiểu trên mạng thì liều dùng tươi của rau đắng là 30g 1 ngày. Có lẽ mẹ con dùng quá liều nên bị ngộ độc.
Trên đây là trải nghiệm thực tế của mẹ con. Con xin chia sẻ với diễn đàn để tham khảo.