- Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 2:08 pm
Lược dịch trong Secret Teachings of all ages của Manly P. Hall
Các triết gia thời cổ cho rằng con người không thể sống khôn ngoan nếu như không có một kiến thức căn bản về quy luật của thiên nhiên. Khoa thần bí là bộ môn dạy cho con người về sự vận hành của bộ máy thiên nhiên trên trái đất này.
Thần bí xứ Anh
Pháp sư thời cổ bên Anh được gọi là Druids (ý nghĩa là thầy minh triết), được xem là trung gian giữa thế giới vô hình và con người. Họ nghiên cứu thần học, địa lý, các khoa học hữu hình, thiên văn học và sử dụng cây cỏ hay nam châm để trị bịnh. Họ thờ Thượng Đế và tông phái của họ chỉ khẩu truyền những giáo lý bí mật cho một vài đệ tử xứng đáng và người được điểm đạo phải thề giữ bí mật. Thần bí của họ đến từ phương Đông, có thể là từ Phật Giáo. Hệ thống thần linh của họ gồm phần lớn là các thần của Hy Lạp và La Mã. Mặt trời đóng vai trò quan trọng trong khoa thần bí thời cổ, có lẽ bắt nguồn từ dân Atlantis, có nền văn minh rất cao, và ngay cả những dân tộc kém văn minh nhất của thời tiền sử cũng đã có những nghi thức cúng tế mặt trời. Trong các thần của Hy Lạp và La Mã có vị nữ thần Madonna, còn được gọi là Mẹ đồng trinh, trên tay có bồng đứa bé là thần Mặt Trời. Truyền thuyết nói hằng năm thần Mặt Trời chết đi rồi sống lại, và sau này Thiên Chúa Giáo đã dùng ngày này làm lễ Phục Sinh (ngày chúa nhật, vào tháng 3 hoặc tháng 4).
Tín ngưỡng ở vùng Nam Âu Châu
Người La Mã thờ thần Mithras của Ba Tư, và truyền sang Âu Châu. Mithras là thần mặt trời, có lưỡng tính, đứng đầu các vị thần khác trong thái dương hệ.
Thần học Ba Tư dạy nguyên lý thiện ác vốn hiện hữu trong vũ trụ qua hai vị thần: Ahura Mazda là thần thiện, còn Ahriman là thần ác. Đứng ở giữa là Mithras thần Minh triết dung hòa hai vị thần đối nghịch Mazada và Ahriman. Những nghi thức đạo của Mithras là nền tảng của các hệ thống thần bí của Á Châu, Ai Cập và phương Tây xa xôi.
Thần bí Hy Lạp
Hy Lạp và Ai Cập thờ thần Serapis là đấng tối cao trên dương gian. Âm gian có thần Osiris.
Trong truyền thuyết, Vua Ptolemy của Ai Cập có một giấc mộng thấy có một bức tượng thần rất lớn ra lệnh cho ông phải mang bức tượng thần nầy về Alexandria. Vua đem mộng ra bàn với quần thần, nhưng không ai biết phải đi đâu tìm ra bức tượng đó. Có một người thương buôn từng có đi lại nhiều nơi cho biết ông có thấy bức tượng như vậy tại Hy Lạp, thành phố Sinope. Vua lập tức phái hai vị quan đi tới Sinope để thương lượng với vua Hy Lạp mang cái tượng đó về, nhưng vua Hy Lạp không đồng ý vì đó là vị thần mà dân Hy Lạp tôn thờ. Ba năm sau, hai vị quan Ai Cập lén ăn cắp bức tượng và dùng tàu chở về Alexandria, sau đó phao truyền tin đồn là tượng thần đã tự đi đến Ai Cập. Từ đó, hai quốc gia Hy Lạp và Ai Cập cùng thờ chung một vị thần và cùng chung 1 tôn giáo. Trải qua thời gian, thần Seraspis trở thành vị thần lớn hơn tất cả mọi vị thần khác trên trái đất. Đến thế kỷ thứ 4 sau Thiên Chúa (năm 385). Đền thờ và tượng thần Serapis bị quân lính Thiên Chúa Giáo phá hủy.
Tông phái Orphic
Orpheus là người lập ra thần học cho người Hy Lạp, dạy về đạo đức và các nghi lễ cúng bái thần bí. Pythagoras và Plato cũng từ đó mà ra. Giáo lý của Orpheus được cho là bắt nguồn từ các tu sĩ Bà La môn. Bản thân Orpheus có thể là người Ấn Độ. Orpheus được điểm đạo theo thần bí Ai Cập để học pháp thuật, thiên văn học, thuật phù thủy và ngành thuốc. Về sau truyền thuyết cho rằng Giáo chủ Orpheus là con của thần Apollo (chân lý thiêng liêng toàn hảo) và của Calliope (thần của thi ca, âm nhạc).
Thần bí Odin tại Âu Châu (Nga, Đan Mạch, Đức)
Thế kỷ thứ nhất sau Thiên Chúa, tương truyền có một vị tù trưởng của một bộ lạc ở Á Châu đi đến Bắc Âu, rồi qua Tây Bắc sang các nước Đức, Nga, Đan Mạch. Ở mỗi nước ông để lại một người con để cai trị. Cuối cùng ông dừng chân ở nước Thụy Điển. Ông điểm đạo cho một người ở đây và người này trở thành người cai trị xứ đó. Còn ông thì xây thủ phủ và truyền dạy khoa thần bí. Có mười hai đệ tử lo việc tiên tri và pháp luật trong nước. Ông tự xưng là Odin (tên một thần linh). Những xứ Scandinavia: Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, và xứ Băng đảo đều thờ thần Odin độc nhãn như vị thần cao nhất , xem Odin là Quan Nhiếp Chánh đại thần cho Đấng Tạo Hoá.
Tông phái Eleusy
Do Eumolpos thành lập 1400 năm trước TCN, và được truyền sang La Mã, Anh. Đây là tông phái huyền bí lớn, bao gồm tất cả những giáo thuyết của những tông phái nhỏ khác. Giáo phái nầy cho rằng các tông phái huyền bí trên trái đất là những nhánh cây của một thân cây có rễ ở trên Trời, quả của nó là những đạo sư, là những nhân chứng cho thế giới vật chất biết về nguồn gốc bí ẩn của Chân lý. Do họ trì thần chú Konx Om Pax, nên được cho là có liên hệ tới Bà La môn giáo của Ấn Độ. Trong những nghi lễ tôn giáo của tông phái đều có xảy ra những hiện tượng huyền bí.
Vào thế kỷ thứ 4, tông phái này bị vua Theodosis tiêu diệt vì không chấp nhận Thiên Chúa giáo.
Tông phái Bacchus và tông phái Dyonisos
Hai tông phái này được xem là khởi nguồn của tông phái huyền bí Freemasons thời nay. Có người cho Bacchus và Dyonisos chỉ là một người. Truyền thuyết nói cha của Bacchus là thần Jupiter (thuộc cấp thần dưới đất). Bacchus bị nhóm khổng lồ (Titans) xé cơ thể ra làm nhiều mảnh, nhưng thần Pallas cứu lại được trái tim của Bacchus sống lại. Jupiter dùng sấm sét đánh chết đám Titans, đốt xác của chúng, trong đó có một phần thân xác của Bacchus, và dùng tro đó tạo dựng ra nhân loại. Tín đồ Bacchus tin rằng trong mỗi con người đều có một phần của Bacchus (thiện), và một phần của Titans (ác), do đó con người không được phép tự tử. Họ tin Jupiter là vị thần của thế giới vật chất, là ngôi thứ ba trong ba ngôi sáng tạo, cũng là Thần của sự chết vì sự chết chỉ xảy ra ở thế giới thấp.
Freemason là tông phái huyền bí gồm những người thợ xây cất có tài năng, được vua Solomon nhờ xây đền thánh mặc dù họ không phải là người Do Thái, không thờ thần Do Thái mà chỉ thờ Bacchus, vị thần hy sinh cơ thể của mình góp phần tạo dựng trái đất.
Atlantis và các thần linh thời cổ
Các nhà khoa học đang trở lại nghiên cứu về châu Atlantis, qua các dữ kiện cho thấy có một vùng đảo tại vùng Gibraltar bị núi lửa làm chìm xuống biển. Theo tài liệu của Plato thì, tổ tiên của dân Atlantis là thần Atlas, có 10 người con cùng cai trị lãnh thổ lúc đó có một nền văn minh rất cao. Về sau các vua xa rời đạo đức và có tham vọng xâm chiếm toàn thế giới. Một trận động đất xảy ra và sau đó là đại hồng thủy nhấn chìm cả cái đảo xuống biển (9600 năm trước Thiên Chúa). Có người cho rằng châu Atlantis này là chính là địa đàng và con người ở đó bị thiên thần dùng kiếm lửa đuổi ra, và sau đó thì có đại hồng thủy hủy diệt thế giới như có ghi trong Thánh kinh. Có người cho rằng người Hy Lạp đã thần thánh hóa những vị vua của họ thành thần linh, còn những thần linh vô hình mà Hy Lạp cho là tối cao thật sự chỉ là những quan viên của Đấng Tạo Hóa sai xuống trông coi trái đất mà thôi.
Truyền thuyết của nhiều nước có ghi lại chuyện các ‘thần linh’ từ dưới biển đi lên và dạy cho dân man khai các ngành tiểu công nghệ, dạy họ đọc, viết, làm ruộng, dùng cây cỏ làm thuốc, dạy họ thiên văn, cách xây dựng chính quyền và cách liên lạc với thần linh. Có người cho rằng có thể những ‘thần linh’ dân man khai nói đó là chính những đạo sư từ châu Atlantis đã đến đảo bằng những chiếc thuyền sau cơn đại hồng thủy.
Các triết gia thời cổ cho rằng con người không thể sống khôn ngoan nếu như không có một kiến thức căn bản về quy luật của thiên nhiên. Khoa thần bí là bộ môn dạy cho con người về sự vận hành của bộ máy thiên nhiên trên trái đất này.
Thần bí xứ Anh
Pháp sư thời cổ bên Anh được gọi là Druids (ý nghĩa là thầy minh triết), được xem là trung gian giữa thế giới vô hình và con người. Họ nghiên cứu thần học, địa lý, các khoa học hữu hình, thiên văn học và sử dụng cây cỏ hay nam châm để trị bịnh. Họ thờ Thượng Đế và tông phái của họ chỉ khẩu truyền những giáo lý bí mật cho một vài đệ tử xứng đáng và người được điểm đạo phải thề giữ bí mật. Thần bí của họ đến từ phương Đông, có thể là từ Phật Giáo. Hệ thống thần linh của họ gồm phần lớn là các thần của Hy Lạp và La Mã. Mặt trời đóng vai trò quan trọng trong khoa thần bí thời cổ, có lẽ bắt nguồn từ dân Atlantis, có nền văn minh rất cao, và ngay cả những dân tộc kém văn minh nhất của thời tiền sử cũng đã có những nghi thức cúng tế mặt trời. Trong các thần của Hy Lạp và La Mã có vị nữ thần Madonna, còn được gọi là Mẹ đồng trinh, trên tay có bồng đứa bé là thần Mặt Trời. Truyền thuyết nói hằng năm thần Mặt Trời chết đi rồi sống lại, và sau này Thiên Chúa Giáo đã dùng ngày này làm lễ Phục Sinh (ngày chúa nhật, vào tháng 3 hoặc tháng 4).
Tín ngưỡng ở vùng Nam Âu Châu
Người La Mã thờ thần Mithras của Ba Tư, và truyền sang Âu Châu. Mithras là thần mặt trời, có lưỡng tính, đứng đầu các vị thần khác trong thái dương hệ.
Thần học Ba Tư dạy nguyên lý thiện ác vốn hiện hữu trong vũ trụ qua hai vị thần: Ahura Mazda là thần thiện, còn Ahriman là thần ác. Đứng ở giữa là Mithras thần Minh triết dung hòa hai vị thần đối nghịch Mazada và Ahriman. Những nghi thức đạo của Mithras là nền tảng của các hệ thống thần bí của Á Châu, Ai Cập và phương Tây xa xôi.
Thần bí Hy Lạp
Hy Lạp và Ai Cập thờ thần Serapis là đấng tối cao trên dương gian. Âm gian có thần Osiris.
Trong truyền thuyết, Vua Ptolemy của Ai Cập có một giấc mộng thấy có một bức tượng thần rất lớn ra lệnh cho ông phải mang bức tượng thần nầy về Alexandria. Vua đem mộng ra bàn với quần thần, nhưng không ai biết phải đi đâu tìm ra bức tượng đó. Có một người thương buôn từng có đi lại nhiều nơi cho biết ông có thấy bức tượng như vậy tại Hy Lạp, thành phố Sinope. Vua lập tức phái hai vị quan đi tới Sinope để thương lượng với vua Hy Lạp mang cái tượng đó về, nhưng vua Hy Lạp không đồng ý vì đó là vị thần mà dân Hy Lạp tôn thờ. Ba năm sau, hai vị quan Ai Cập lén ăn cắp bức tượng và dùng tàu chở về Alexandria, sau đó phao truyền tin đồn là tượng thần đã tự đi đến Ai Cập. Từ đó, hai quốc gia Hy Lạp và Ai Cập cùng thờ chung một vị thần và cùng chung 1 tôn giáo. Trải qua thời gian, thần Seraspis trở thành vị thần lớn hơn tất cả mọi vị thần khác trên trái đất. Đến thế kỷ thứ 4 sau Thiên Chúa (năm 385). Đền thờ và tượng thần Serapis bị quân lính Thiên Chúa Giáo phá hủy.
Tông phái Orphic
Orpheus là người lập ra thần học cho người Hy Lạp, dạy về đạo đức và các nghi lễ cúng bái thần bí. Pythagoras và Plato cũng từ đó mà ra. Giáo lý của Orpheus được cho là bắt nguồn từ các tu sĩ Bà La môn. Bản thân Orpheus có thể là người Ấn Độ. Orpheus được điểm đạo theo thần bí Ai Cập để học pháp thuật, thiên văn học, thuật phù thủy và ngành thuốc. Về sau truyền thuyết cho rằng Giáo chủ Orpheus là con của thần Apollo (chân lý thiêng liêng toàn hảo) và của Calliope (thần của thi ca, âm nhạc).
Thần bí Odin tại Âu Châu (Nga, Đan Mạch, Đức)
Thế kỷ thứ nhất sau Thiên Chúa, tương truyền có một vị tù trưởng của một bộ lạc ở Á Châu đi đến Bắc Âu, rồi qua Tây Bắc sang các nước Đức, Nga, Đan Mạch. Ở mỗi nước ông để lại một người con để cai trị. Cuối cùng ông dừng chân ở nước Thụy Điển. Ông điểm đạo cho một người ở đây và người này trở thành người cai trị xứ đó. Còn ông thì xây thủ phủ và truyền dạy khoa thần bí. Có mười hai đệ tử lo việc tiên tri và pháp luật trong nước. Ông tự xưng là Odin (tên một thần linh). Những xứ Scandinavia: Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, và xứ Băng đảo đều thờ thần Odin độc nhãn như vị thần cao nhất , xem Odin là Quan Nhiếp Chánh đại thần cho Đấng Tạo Hoá.
Tông phái Eleusy
Do Eumolpos thành lập 1400 năm trước TCN, và được truyền sang La Mã, Anh. Đây là tông phái huyền bí lớn, bao gồm tất cả những giáo thuyết của những tông phái nhỏ khác. Giáo phái nầy cho rằng các tông phái huyền bí trên trái đất là những nhánh cây của một thân cây có rễ ở trên Trời, quả của nó là những đạo sư, là những nhân chứng cho thế giới vật chất biết về nguồn gốc bí ẩn của Chân lý. Do họ trì thần chú Konx Om Pax, nên được cho là có liên hệ tới Bà La môn giáo của Ấn Độ. Trong những nghi lễ tôn giáo của tông phái đều có xảy ra những hiện tượng huyền bí.
Vào thế kỷ thứ 4, tông phái này bị vua Theodosis tiêu diệt vì không chấp nhận Thiên Chúa giáo.
Tông phái Bacchus và tông phái Dyonisos
Hai tông phái này được xem là khởi nguồn của tông phái huyền bí Freemasons thời nay. Có người cho Bacchus và Dyonisos chỉ là một người. Truyền thuyết nói cha của Bacchus là thần Jupiter (thuộc cấp thần dưới đất). Bacchus bị nhóm khổng lồ (Titans) xé cơ thể ra làm nhiều mảnh, nhưng thần Pallas cứu lại được trái tim của Bacchus sống lại. Jupiter dùng sấm sét đánh chết đám Titans, đốt xác của chúng, trong đó có một phần thân xác của Bacchus, và dùng tro đó tạo dựng ra nhân loại. Tín đồ Bacchus tin rằng trong mỗi con người đều có một phần của Bacchus (thiện), và một phần của Titans (ác), do đó con người không được phép tự tử. Họ tin Jupiter là vị thần của thế giới vật chất, là ngôi thứ ba trong ba ngôi sáng tạo, cũng là Thần của sự chết vì sự chết chỉ xảy ra ở thế giới thấp.
Freemason là tông phái huyền bí gồm những người thợ xây cất có tài năng, được vua Solomon nhờ xây đền thánh mặc dù họ không phải là người Do Thái, không thờ thần Do Thái mà chỉ thờ Bacchus, vị thần hy sinh cơ thể của mình góp phần tạo dựng trái đất.
Atlantis và các thần linh thời cổ
Các nhà khoa học đang trở lại nghiên cứu về châu Atlantis, qua các dữ kiện cho thấy có một vùng đảo tại vùng Gibraltar bị núi lửa làm chìm xuống biển. Theo tài liệu của Plato thì, tổ tiên của dân Atlantis là thần Atlas, có 10 người con cùng cai trị lãnh thổ lúc đó có một nền văn minh rất cao. Về sau các vua xa rời đạo đức và có tham vọng xâm chiếm toàn thế giới. Một trận động đất xảy ra và sau đó là đại hồng thủy nhấn chìm cả cái đảo xuống biển (9600 năm trước Thiên Chúa). Có người cho rằng châu Atlantis này là chính là địa đàng và con người ở đó bị thiên thần dùng kiếm lửa đuổi ra, và sau đó thì có đại hồng thủy hủy diệt thế giới như có ghi trong Thánh kinh. Có người cho rằng người Hy Lạp đã thần thánh hóa những vị vua của họ thành thần linh, còn những thần linh vô hình mà Hy Lạp cho là tối cao thật sự chỉ là những quan viên của Đấng Tạo Hóa sai xuống trông coi trái đất mà thôi.
Truyền thuyết của nhiều nước có ghi lại chuyện các ‘thần linh’ từ dưới biển đi lên và dạy cho dân man khai các ngành tiểu công nghệ, dạy họ đọc, viết, làm ruộng, dùng cây cỏ làm thuốc, dạy họ thiên văn, cách xây dựng chính quyền và cách liên lạc với thần linh. Có người cho rằng có thể những ‘thần linh’ dân man khai nói đó là chính những đạo sư từ châu Atlantis đã đến đảo bằng những chiếc thuyền sau cơn đại hồng thủy.