- Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 1:10 pm
Sách “Đại Nam nhất thống chí” (được biên soạn theo lệnh vua Tự Đức) có ghi:
Lý Phục Man là một vị tướng dưới thời vua Lý Nam Đế và lập nhiều công trạng hiển hách. Ông đã nhiều lần thu phục quân ngoại xâm, giữ cho đời sống nhân dân được yên ổn. Ông là người chính trực, ai cũng kính phục và nhân dân suy tôn ông là Phục Man tướng quân (ý nghĩa: bình định quân man). Ông được vua cho ông mang họ Lý của hoàng tộc, và giữ chức Thiếu úy.
Vua Lý Thái Tổ trong một chuyến tuần du tại vùng Cổ Sở, thấy cảnh vật hùng tráng, nên đã khấn rằng trẫm đến vùng đất này thấy linh khí hội tụ, biết được nơi đây là vùng địa linh nhân kiệt, khấn thỉnh trời cao ban cho anh hùng hào kiệt được quy tụ về triều đình, giúp xây dựng đất nước. Đêm đó, vua nằm mơ thấy một vị tướng quỳ gối trước mặt mình. Vị đó xưng là Lý Phục Man và tâu rằng: "Khi đất nước loạn lạc, chẳng ai nhận ra người bề tôi trung thành. Bây giờ mọi chốn đều yên ổn, nhật nguyệt tỏa sáng trên trời, và kẻ tôi trung có thể hiện ra.” Rồi người đó biến mất.
Nhà vua tỉnh giấc giữa đêm khuya, gọi các quan đại thần vào thuật lại giấc mơ. Sử quan xác nhận trong lịch sử có vị Phục Man tướng quân như vậy. Vua Lý Thái Tổ bèn truyền xây miếu và tạc một pho tượng thờ Lý Phục Man theo đúng như hình ảnh vua gặp trong mộng.
Vua Trần Thái Tông, một hôm ghé thuyền ở làng Cổ Sở để ngủ đêm. Vua nằm mộng thấy ở giữa sông có một chiếc thuyền lớn tiến lại, vua mới hỏi: "Ai đó?", người đàn ông trên thuyền liền đáp: "Thần là Lý Phục Man. Thượng đế sai thần canh giữ chốn này để che chở cho dân. Quân ngoại xâm không thể tiến vào 2 vùng đất do thần canh giữ.” Nhà vua tỉnh dậy, lập tức truyền mở rộng ngôi đền, và phong cho Phục Man Tướng Quân những tước hiệu mới.
Sau đó, quân Mông Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Lần đầu tiên, chúng đến làng Cổ Sở, ngựa của chúng bị liệt không tiến lên được. Nhờ đó dân làng đánh tan được chúng. Lần sau, quân Mông Nguyên xâm lược nước ta, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Duy nhất vùng Cổ Sở không bị xâm phạm do được thần che chở.
Lý Phục Man là một vị tướng dưới thời vua Lý Nam Đế và lập nhiều công trạng hiển hách. Ông đã nhiều lần thu phục quân ngoại xâm, giữ cho đời sống nhân dân được yên ổn. Ông là người chính trực, ai cũng kính phục và nhân dân suy tôn ông là Phục Man tướng quân (ý nghĩa: bình định quân man). Ông được vua cho ông mang họ Lý của hoàng tộc, và giữ chức Thiếu úy.
Vua Lý Thái Tổ trong một chuyến tuần du tại vùng Cổ Sở, thấy cảnh vật hùng tráng, nên đã khấn rằng trẫm đến vùng đất này thấy linh khí hội tụ, biết được nơi đây là vùng địa linh nhân kiệt, khấn thỉnh trời cao ban cho anh hùng hào kiệt được quy tụ về triều đình, giúp xây dựng đất nước. Đêm đó, vua nằm mơ thấy một vị tướng quỳ gối trước mặt mình. Vị đó xưng là Lý Phục Man và tâu rằng: "Khi đất nước loạn lạc, chẳng ai nhận ra người bề tôi trung thành. Bây giờ mọi chốn đều yên ổn, nhật nguyệt tỏa sáng trên trời, và kẻ tôi trung có thể hiện ra.” Rồi người đó biến mất.
Nhà vua tỉnh giấc giữa đêm khuya, gọi các quan đại thần vào thuật lại giấc mơ. Sử quan xác nhận trong lịch sử có vị Phục Man tướng quân như vậy. Vua Lý Thái Tổ bèn truyền xây miếu và tạc một pho tượng thờ Lý Phục Man theo đúng như hình ảnh vua gặp trong mộng.
Vua Trần Thái Tông, một hôm ghé thuyền ở làng Cổ Sở để ngủ đêm. Vua nằm mộng thấy ở giữa sông có một chiếc thuyền lớn tiến lại, vua mới hỏi: "Ai đó?", người đàn ông trên thuyền liền đáp: "Thần là Lý Phục Man. Thượng đế sai thần canh giữ chốn này để che chở cho dân. Quân ngoại xâm không thể tiến vào 2 vùng đất do thần canh giữ.” Nhà vua tỉnh dậy, lập tức truyền mở rộng ngôi đền, và phong cho Phục Man Tướng Quân những tước hiệu mới.
Sau đó, quân Mông Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Lần đầu tiên, chúng đến làng Cổ Sở, ngựa của chúng bị liệt không tiến lên được. Nhờ đó dân làng đánh tan được chúng. Lần sau, quân Mông Nguyên xâm lược nước ta, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Duy nhất vùng Cổ Sở không bị xâm phạm do được thần che chở.