- Thứ 3 Tháng 3 29, 2016 7:23 pm
Con xin kể về vị Thần Hoàng Làng thờ tại Đình quê con theo quyển lịch sử của Đình để lại!
Ông Mỹ đối diện nhà bố mẹ con ở quê là người duy nhất trong xã đến nay còn sống biết chữ Nho, ông giữ chức chủ đội tế lễ mỗi dịp hội làng (3/3 âm lịch - ngày sinh của Thần Hoàng Làng) nhiều năm. Hiện ông đã trên 80 tuổi, vẫn còn minh mẫn nhưng mấy năm nay không còn làm chủ tế nữa. Con còn nhớ hồi bé đi xem hội làng, ấn tượng giọng của ông rất to và hùng hồn, trang nghiêm. Gia đình ông vốn có truyền thống làm thầy giáo dạy chữ Nho trước năm 1945.
Được bác Quân giới thiệu, Ông Mỹ đang cầm bản ghi lịch sử về vị Thần Hoàng Làng bằng chữ Nho và có dịch chữ quốc ngữ cho thế hệ sau hiểu, Con sang chơi và hỏi về tích sử Thần Hoàng Làng.
Theo bảng ghi lịch sử Đình để lại, Thần tên tục là Bùi Thiên Quý, mẹ là Nguyễn Thị Gián, (Bố của Thần họ Bùi Ông Mỹ không nhớ). Mẹ ông nằm mơ thấy con rắn trắng bò ngang bụng thì sau đó có thai ông và sinh ra lớn nhanh như thổi, khôi ngô tuấn tú, giống Thánh Gióng, ăn khỏe và bỗng chốc trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú khi có sứ giả của Vua đi tìm người tài cứu nước chống giặc ngoại xâm.
Theo lời Ông Mỹ, ông chính là Đức Thánh Tản Viên (trong tứ bất tử của Việt Nam)(?!?), Ông đã được Vua Hùng giao cho thống lĩnh thủy – bộ binh ứng chiến. Ông cho đóng đạo quân dọc theo sông Hóa, lưu 1000 quân đóng tại đây.
Cũng theo Thần tích và truyền thuyết về tiểu sử và sự nghiệp vị thành hoàng làng ghi rõ: Thắng trận, ông được vua mở tiệc, ban tặng rất hậu. Ông có công và được nhà vua gả cho hai người con gái tên Nữ Oa và Chiêu Huy Công chúa nhưng không nói đến con cái của các vị. Ba vị đều sống hết lòng thương dân và cùng mất một ngày với tích ghi lại có đám mây hồng lớn trên trời xuất hiện và gió nổi lên cuốn ba vị biến mất vào hư không.
Sau khi ông mất, nhân dân địa phương nhiều nơi lập đền thờ, trong đó có Đình làng con. Tại vùng đất làng quê của con ngoài Đình chính còn có 2 miếu đối xứng ở 2 thôn khác nhau thờ 2 vị thuộc tướng của Ngài, vẫn còn quan tài của các ông tại đó, dân làng kể rất thiêng.
Ông Mỹ đối diện nhà bố mẹ con ở quê là người duy nhất trong xã đến nay còn sống biết chữ Nho, ông giữ chức chủ đội tế lễ mỗi dịp hội làng (3/3 âm lịch - ngày sinh của Thần Hoàng Làng) nhiều năm. Hiện ông đã trên 80 tuổi, vẫn còn minh mẫn nhưng mấy năm nay không còn làm chủ tế nữa. Con còn nhớ hồi bé đi xem hội làng, ấn tượng giọng của ông rất to và hùng hồn, trang nghiêm. Gia đình ông vốn có truyền thống làm thầy giáo dạy chữ Nho trước năm 1945.
Được bác Quân giới thiệu, Ông Mỹ đang cầm bản ghi lịch sử về vị Thần Hoàng Làng bằng chữ Nho và có dịch chữ quốc ngữ cho thế hệ sau hiểu, Con sang chơi và hỏi về tích sử Thần Hoàng Làng.
Theo bảng ghi lịch sử Đình để lại, Thần tên tục là Bùi Thiên Quý, mẹ là Nguyễn Thị Gián, (Bố của Thần họ Bùi Ông Mỹ không nhớ). Mẹ ông nằm mơ thấy con rắn trắng bò ngang bụng thì sau đó có thai ông và sinh ra lớn nhanh như thổi, khôi ngô tuấn tú, giống Thánh Gióng, ăn khỏe và bỗng chốc trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú khi có sứ giả của Vua đi tìm người tài cứu nước chống giặc ngoại xâm.
Theo lời Ông Mỹ, ông chính là Đức Thánh Tản Viên (trong tứ bất tử của Việt Nam)(?!?), Ông đã được Vua Hùng giao cho thống lĩnh thủy – bộ binh ứng chiến. Ông cho đóng đạo quân dọc theo sông Hóa, lưu 1000 quân đóng tại đây.
Cũng theo Thần tích và truyền thuyết về tiểu sử và sự nghiệp vị thành hoàng làng ghi rõ: Thắng trận, ông được vua mở tiệc, ban tặng rất hậu. Ông có công và được nhà vua gả cho hai người con gái tên Nữ Oa và Chiêu Huy Công chúa nhưng không nói đến con cái của các vị. Ba vị đều sống hết lòng thương dân và cùng mất một ngày với tích ghi lại có đám mây hồng lớn trên trời xuất hiện và gió nổi lên cuốn ba vị biến mất vào hư không.
Sau khi ông mất, nhân dân địa phương nhiều nơi lập đền thờ, trong đó có Đình làng con. Tại vùng đất làng quê của con ngoài Đình chính còn có 2 miếu đối xứng ở 2 thôn khác nhau thờ 2 vị thuộc tướng của Ngài, vẫn còn quan tài của các ông tại đó, dân làng kể rất thiêng.