Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Từ Anh
TTO - Khoảng 500 thành viên của một nhóm Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vì loan tin đồn về ngày tận thế. Nhóm này loan tin Mặt Trời sẽ không mọc, trời đất bị phủ bóng đêm ba ngày liên tiếp từ 21-12.

Những thành viên của nhóm này loan tin đồn ngày tận thế qua từng nhà hoặc ở các địa điểm công cộng và tuyên bố chỉ có họ mới có thể cứu được mọi người.

Hãng tin Tân Hoa xã nói số người bị bắt đã lên tới gần 500, tập trung ở các tỉnh Thanh Hải, Hà Nam và Phúc Kiến. Một lượng lớn băng rôn, biểu ngữ, sách vở và máy in cũng đã bị cảnh sát thu giữ.
Chưa xemBởi thachanh
Zing.vn- Nếu thảm họa diệt vong xảy ra, những người mua phòng trong một khu nhà ngầm ở Mỹ vẫn tận hưởng mọi tiện nghi hiện đại và có đủ lương thực trong 5 năm.


Hai cánh cửa ở lối vào của Survival Condo Project, một công trình phức hợp nằm trong hầm chứa tên lửa cũ gần thành phố Concordia, bang Kansas, Mỹ. Quân đội Mỹ xây 72 hầm chứa tên lửa trong thập niên 60 để phục vụ một chương trình của Lầu Năm Góc.


Công trình gồm 15 tầng với chiều cao khoảng 53 m. Bức tường xi măng của nó có độ dày tới 2,7 m nên có thể chống đỡ một cuộc tấn công hạt nhân trực diện. Đối tượng khách hàng của công trình là những người có tài sản trị giá hàng triệu USD.


Mỗi tầng trong công trình có thể chứa tới 70 người. Ngoài vụ nổ hạt nhân, nó còn có thể giúp con người tránh các thảm họa khác như dịch bệnh, thiên tai, tấn công khủng bố. Nhiều tòa nhà ngầm tương tự cũng đã và đang mọc lên trên khắp đất Mỹ.


Những người cư trú trong công trình sẽ tận hưởng mọi tiện nghi hiện đại như tivi màn hình phẳng, bể bơi, rạp hát, khu làm việc, thư viện, trung tâm phẫu thuật. Lượng thức ăn khô và đông lạnh trong công trình đủ để mọi người sử dụng trong 5 năm.


Màn hình video sẽ thay thế các cửa sổ. Người sử dụng có thể thay đổi cảnh quan trên màn hình theo ý muốn của họ.


Ghế, vòi nước, bàn, tủ, chạn và những đồ vật khác trong khu bếp. Người ta lấy nước từ nhiều nguồn rồi lọc kỹ để loại các chất độc hại ra khỏi nước.


Những ngăn tủ trong phòng ngủ. Không khí bên ngoài phải qua hệ thống lọc tinh vi trước khi vào hầm. Rất nhiều cửa có khả năng chịu sức ép lớn án ngữ giữa các lối đi để bảo vệ tòa nhà khi các vụ nổ xảy ra.


Khu tập leo tường và phòng thể dục. Công trình lấy điện từ lưới điện địa phương, song cũng có các turbine gió và một máy phát điện diesel nhằm đề phòng trường hợp khẩn cấp.


Cây và những hòn non bộ bên bể bơi. Cư dân trong hầm còn có thể nuôi cá trong những trang trại thủy sản. Họ cũng có thể trồng 72 loại rau và cây ăn quả trong những khu vườn.


Phòng điều khiển mọi hoạt động trong tòa nhà. Theo chủ đầu tư của công trình, họ đã bán phần lớn không gian trong khu phức hợp cho các công dân Mỹ.


Bài xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Một tỷ phú người Mỹ đã công bố dự án Vivos Europa One, một tổ hợp hầm ngầm trú ẩn dưới lòng đất đẳng cấp xa hoa như khách sạn 5 sao, được xây dựng dành cho giới thượng lưu sống sót sau thiên tai. Ngoài vẻ xa xỉ như dinh thự của tỷ phú hoặc du thuyền siêu sang, hầm trú ẩn chống tận thế dành cho giới nhà giàu còn bảo đảm an toàn cho khách hàng trong một năm.

Công ty Vivos của Mỹ bắt đầu xây dựng hầm trú ẩn 5 sao mang tên Vivos Europa One. Nó tọa lạc ở làng Rothenstein, Đức. Vivos Europa One có bể bơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, nhà hàng và khu đậu trực thăng. Mỗi gia đình trong hầm trú ẩn sở hữu một căn hộ 232 m² do chính họ thiết kế. Hầm ngầm còn có hệ thống chứa nước và phát điện cũng như máy điều hòa, thông gió, lọc không khí và thông tin liên lạc. Dù công ty Vivos chưa định giá mỗi căn hộ trong căn hầm siêu sang, giới bất động sản dự đoán giá có thể tới 1,1 triệu USD. Mức giá ấy đồng nghĩa với việc chỉ những triệu phú mới có thể sở hữu một căn hộ trong hầm.

Vivos Europa One còn có khả năng chống vụ nổ hạt nhân, tác nhân hóa học, động đất, sóng thần và những thảm họa khác. Vivos Europa One có vô số khoang hầm. Mỗi khoang có hệ thống bảo mật riêng và các cửa có khả năng chịu sức ép từ các vụ nổ.

Phòng động cơ của khu hầm siêu sang. Liên Xô từng xây dựng hầm trú ẩn đầu tiên trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh và sử dụng nó như một pháo đài chứa các thiết bị quân sự. Robert Vicino, giám đốc điều hành Vivos, ngoài không gian sinh hoạt với diện tích 21.108 m², hầm Vivos Europa One còn có khu vực 4.079 m² trên mặt đất.

Nếu thảm họa xảy ra, các gia đình mua căn hộ tại Vivos Europa One sẽ tới sân bay gần nhất. Sau đó, trực thăng của công ty đưa họ tới hầm. Vivos từng xây hầm chống tận thế đầu tiên ở bang Indiana của Mỹ với mức giá là 35.000 USD cho người lớn và 25.000 USD dành cho trẻ em.



Một phòng chiếu phim tại Vivos Europa One.

Phòng động cơ của khu hầm siêu sang.

Lối vào Vivos Europa One (trái) và hình ảnh bên trong căn hầm chống tận thế.

Hình ảnh trên không cho thấy ranh giới của Vivos Europa One.

Nguồn: news.zing.vn

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi Thạch Hà
Hầm chứa hạt giống "ngày tận thế" Svalbard được xây dựng trên vùng đất lạnh giá thuộc Na Uy có khả năng lưu giữ tới 2,25 tỷ loại hạt giống trên toàn thế giới.

Cái tên Svalbard xuất phát từ việc căn Hầm chứa hạt giống toàn cầu được xây dựng trong lòng một quả núi trên đảo Svalbard, thuộc Na Uy, nằm trong vùng đất lạnh giá cách Bắc Cực khoảng 1.000 km.

Svalbard được mệnh danh là “hầm chứa ngày tận thế” bởi nó vẫn có thể đứng vững ngay cả khi những kịch bản “ngày tận thế” như thiên thể đâm vào Trái Đất hay chiến tranh xảy ra.

Niêm phong

Đằng sau những cánh cửa có khả năng ngăn không khí từ bên ngoài lọt vào, căn hầm Svalbard luôn được giữ ở nhiệt độ thấp (-18°C ~-0.4 độ F)

Mỗi hạt giống được đóng gói vào từng túi riêng biệt, sau đó được niêm phong vào những chiếc hộp để ngăn không cho chúng tiếp xúc với không khí cũng như hoạt động trao đổi chất diễn ra từ từ.

Những căn phòng chứa hạt giống nằm cuối con đường dẫn vào núi Svalbard dài 125 m. Nhiệt độ tại đây không bao giờ vượt quá -3,5°C (25.7 độ F) ngay cả khi hệ thống làm mát hoàn toàn chạy bằng điện.

Theo Cary Fowler – tổng giám đốc Global Crop Diversity Trust (Tổ chức thiết lập quan hệ đối tác giữa Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc – FAO, với các tổ chức tư nhân như tổ chức của Rockefeller hay Bill Gates với mục tiêu duy trì sự đa dạng sinh học của các giống cây trồng), hầm Svalbard thực sự hữu dụng bởi vào năm 2100, con người sẽ cần tới những loại hạt giống đang được lưu trữ tại đây.

750.000 loại hạt giống

Nằm sâu dưới hòn đảo Svalbard băng giá, căn hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard hiện đang lưu trữ 750.000 loại hạt giống phẩm chất tốt bao gồm 1.500 giống khoai tây của Peru, chuối bản địa Thái Bình Dương và cả những giống lúa mạch dùng để sản xuất các loại thức uống hảo hạng trên thế giới.

Điểm nhấn của căn hầm Svalbard là hiện trên Trái Đất không có một chương trình nào có thể lột tả mức độ đa dạng sinh học như tại Svalbard.

Trong đó, nhiều giống cây hiện không còn được trồng trong thế giới thực và chúng sẽ trở thành bằng chứng cho khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cây trồng.

Bảo vệ hạt giống

Các nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí thường xuyên đi tuần dọc khu vực lối vào đường hầm của hầm Svalbard. Không chỉ được con người và các công nghệ tiên tiến bảo vệ, căn hầm này còn luôn nằm dưới sự giám sát từ một trung tâm điều khiển từ xa.

Svalbard là một quần đảo nằm giữa khu vực đất liền của Na Uy và Bắc Cực – khu vực nổi tiếng với những đỉnh núi, sông băng và cả những chú gấu Bắc Cực.

Trong suốt những tháng mùa đông lạnh giá kéo dài, nhiệt độ ở đây có thể xuống tới -20°C hoặc -30°C. Thời tiết càng trở nên lạnh giá hơn khi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua khu vực này.

Khánh thành hầm Svalbard

Hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/2/2008 sau đề xuất của Hiệp ước quốc tế về các nguồn gene cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực phẩm ra đời năm 2004.

Ngay trong ngày đầu khánh thành, một chiếc hộp đựng các giống gạo của 123 quốc gia đã được đưa vào lưu trữ trong hầm.

Quá trình xây dựng căn hầm đều do chính phủ Na Uy chi trả. Tổ chức Global Crop Diversity Trust đảm nhận vai trò hướng dẫn quản lý hạt giống và quỹ tài chính để duy trì hoạt động hàng ngày của căn hầm. Những hạt giống được mang tới đây lưu trữ đều hoàn toàn được bảo quản miễn phí.

Theo ước tính của rổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc, 3/4 các loại hạt giống trên toàn thế giới sẽ sớm không còn được sử dụng trên những cánh đồng. Trong khi dưới tác động của dịch bệnh, côn trùng, hạn hán và nhiều yếu tố khác, chất lượng hạt giống sẽ ngày bị suy giảm nên sự xuất hiện của hầm chứa Svalbard là giải pháp tối ưu để đảm bảo mạng lưới an toàn lương thực toàn cầu.

Sắp xếp hạt giống

Mặc dù nằm biệt lập trên Bắc Cực, song hầm chứa Svalbard nhận lưu trữ các loại hạt giống từ mọi quốc gia trên thế giới.

Các hạt giống lưu giữ tại hầm Svalbard vẫn thuộc quyền sở hữu của chính quốc gia gửi tới. Các nhà quản lý tại hầm Svalbard sẽ không bao giờ cung cấp hạt giống cho những quốc gia khác nếu như không có sự cho phép của nước gửi tới.

Tới thăm hầm Svalbard

Vào tháng 2/2008, khi các quan chức và phóng viên tới thăm hầm chứa “ngày tận thế”, Svalbard đang lưu trữ 268.000 mẫu hạt giống các loại. Tới nay, số hạt giống được lưu trữ tại đây đã lên tới 750.000 loại, thu thập từ mọi nông trại, cánh đồng trên khắp thế giới nhằm chuẩn bị cho sự tồn tại của thực vật trên toàn thế giới.

Trong trường hợp thiên tai xảy ra, hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard sẽ trở thành nguồn cung cấp hạt giống cho các quốc gia và khu vực để tái thiết hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: infonet.vn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
06/01/2017 02:00 GMT+7

Virus xác sống (hay thây ma sống lại) sẽ lan khắp thế giới loài người với tốc độ nhanh hơn nhiều "Cái Chết Đen", các nhà khoa học Anh cho hay. Một khi xảy ra trên Trái Đất, virus xác sống sẽ khiến dân số loài người tuyệt chủng trong vòng chưa đầy 6 tháng, theo tính toán của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Leicester, Anh.

(Ảnh minh họa của Sputnik về thây ma sống lại)



Hình ảnh thật hiện nay cảnh đỗ nát của các thành phố bị chiến tranh dân sự tàn phá.

Trẻ em Châu phi ốm đói. Ảnh Dailymail

Sputnik dẫn kết quả nghiên cứu trên cho thấy, nếu một xác sống tìm được một người mới mỗi ngày và tỷ lệ lây nhiễm thành công là 90% thì loài người sẽ tuyệt chủng chỉ sau 100 ngày.

Tỷ lệ nhiễm này cao hơn nhiều so với hồi đại dịch "Cái Chết Đen". Cái Chết Đen hay dịch hạch, là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, khiến 75 triệu người thiệt mạng.

Vào ngày thứ 100, sẽ chỉ còn 273 người sống sót. Như vậy, tỷ lệ người sống so với thây ma sống lại là 1/1 triệu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, tỉ lệ 90% bị nhiễm virus xác sống chỉ là trên tính toán và mọi thứ có thể thay đổi, giúp con người có nhiều thời gian hơn.

"Khi tỷ lệ xác sống so với con người tăng lên, thì điều này trở nên ít thực tế hơn. Chúng tôi cũng không đề cập tới khả năng loài người tiêu diệt xác sống. Nếu có bao gồm, thì con người sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn", các nhà khoa học viết trong báo cáo "Đại dịch xác sống".

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí "Những chủ đề vật lý đặc biệt".

Được biết, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình tính toán mang tên "SIR" để vẽ ra viễn cảnh trên. Mô hình này thường được sử dụng để nghiên cứu sự lây lan của bệnh tật.

Nghiên cứu của các nhà khoa học có tính đến khả năng xác sống có thể vượt qua các rào cản về địa lý, tỷ lệ lây lan khác nhau ở những khu vực đông/ít dân cư, tuổi thọ của một xác sống là 20 ngày. Sau 20 ngày, xác sống có thể chết đói hoặc chết khát.

Theo VNN - Internet.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Chư vị có ấn tâm cho con sau khi con đọc xong bài này ạ.

"Nhảm nhí vậy mà con cũng đọc. Đại dịch xác sống hay thây ma làm gì có trên lịch sử loài người. Có chăng thì đó cũng chỉ là những người đói thân tàn ma dại nhìn giống xác chết thôi. Các nhà khoa học không có thực chứng gì về tâm linh nên lý giải theo sự hiểu biết thường tình của họ. Các xác sống biết đi chỉ là những nhân vật tưởng tượng trong phim kinh dị thôi chứ làm gì có thật. Phải nói rõ ràng là các khoa học gia tự gọi mình là nhà khoa học nên cái gì cũng đem mớ kiến thức khoa học vật chất ra lý giải. Bởi vậy, gặp những vấn đề siêu hình cũng đem mớ kiến thức đó ra. Cuối cùng vì không được Thánh Thần siêu hình dạy dỗ nên lý giải một cách vô căn cứ. Sau này gặp những bài này thì con cho qua đi. Không cần đọc. Phí cả thời gian. Thời gian đó con để học lý đạo thì tốt hơn đấy."

Dạ con kính báo Tổ, Thầy ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Bài viết mà sư huynh Khachtrangian chia sẻ khiến Phúc Thắng nhớ đến clip: Người dân New York sẵn sàng cho tiền gã nghiện hay người cha đơn thân? (Link clip: http://m.kenh14.vn/the-gioi/clip-nguoi- ... 525829.chn).

Rượu và ma tuý lại là nguyên nhân gây ra cái chết. Bất kỳ động vật nào cũng quý trọng sự sống và sợ hãi cái chết, ấy vậy trong clip trên rõ ràng là 1 sự đối nghịch với lẽ tự nhiên khi tiếp tay cho cái chết mà làm ngơ với sự sống. Tâm hồn họ chẳng khác nào lũ xác sống đói khát vô cảm và sẵn sàng truyền bệnh cho bất kỳ ai mà họ nhìn thấy. Và qua clip trên chúng ta thấy rõ sự đáng sợ của con virus vô cảm đã lây lan như thế nào trong tâm hồn con người hiện nay (như ở clip này đã là 6/7) tất nhiên đây chỉ là 1 góc phố nhỏ tại thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới New York. Nhưng ta cũng có thể thấy được lũ xác sống vẫn hiện hữu giữa đời thường. Giữa con người trong xã hội với nhau, giữa các đồng nghiệp và thậm chí là gia đình bè bạn. Đâu đâu cũng có cả.

Trở lại vấn đề chính, tuy rằng bài viết trên của các nhà khoa học là huyễn hoặc vô căn cứ, nhưng vẫn có gì đó khiến cho người đọc liên tưởng đến thực tế, đời và đạo, xét trên thực tế thì căn bệnh vô cảm lây lan quá nhanh khiến nghiệp chướng của thế gian trở nên chồng chất, vô phương cứu chữa.

Vậy nên theo PT thì không đọc thì thôi, đã đọc thì đừng dang dở, suy nghĩ cho thật thấu đáo, lấy lý đạo của Tổ, Thầy làm gốc để phân tích đúng sai và rút tỉa ra bài học riêng cho mình.

Phúc Thắng xin kính bút ạ!!!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Tổ,
Kính đảnh lễ Thầy,
Kính chào các huynh, tỷ, bạn đạo.

Quả thật những bài như thế này rõ ràng là nhảm nhí.

Phải chăng đây là kết quả tất yếu khi con người đã bị mất niềm tin vào thiêng liêng, thần thánh mặc dù là các tôn giáo lớn vẫn tồn tại và không ngừng khuếch trương thanh thế. Số đông bị uốn nắn tâm lý, trong vô thức bằng đủ các phương pháp tiếp thị hiện đại đánh vào tiềm thức hàng ngày hằng giờ với các tiêu chí, tiêu chuẩn hết sức kỳ dị hư ảo. Đến nỗi sinh ra kiểu tôn giáo hô hào nhân danh TĐ để giết chóc, triệt hạ, khủng bố bất cứ ai bị cho là ngoại đạo để bảo vệ niềm tin và đạo của mình.

Các quốc gia hô hào bảo vệ hòa bình thế giới bằng cách chế tạo, trang bị vũ khí càng lúc càng có sức và phạm vi tàn sát mạnh nhất xa nhất có thể để tiêu diệt kẻ ác, kẻ thù là bất cứ ai đó mà tuyệt đối không phải là mình!?

Kẻ vô thần ngày càng có lý do để buông tuồng vô đạo đức mất nhân tính hơn kéo theo kẻ yếu niềm tin rời bỏ đạo, người lại cuồng tín hơn cho rằng mình có thể thế thiên hành đạo những kẻ được quỷ dữ phái đến từ địa ngục. Đồng nghĩa với việc con người phải tự đứng ra bảo vệ lấy mình, kẻ mạnh là kẻ chèn ép, kiểm soát được nhiều người nhất.

Như căn bệnh xác sống ở trên chẳng qua chỉ là phóng đại lên một chút thôi cái hiện cảnh người dân sống dở chết dở, bỏ chạy không thoát, ở lại thì không bị giết bởi các phe phái, thì cũng chết vì đói khát, bệnh tật... tại các xứ như Syria, Palestine, Iraq... nơi mà chiến tranh tranh chấp chủng tộc, phe phái hết sức tàn độc, dai dẳng, triệt phá tan nát hàng bao thành phố, gia đình.

Con vẫn nhớ Thầy từng hỏi chúng con: “Làm sao các con biết phân biệt vàng thật vàng giả, đạo thật đạo giả?” Và câu trả lời Thầy dạy rất đơn giản: “là vì có người đem vàng thật, đạo thật đến để cho các con thấy biết để phân biệt, phải biết cái thật ra sao thì mới nhận ra cái giả".

Trí óc chúng con trước khi được ân phước của Tổ, Thầy và Thánh Thần soi sáng thì vẫn u mê, lấy giả làm thật, khi chung quanh chúng con đều là giả. Kinh sách, tu sĩ giảng sao nghe vậy, kính nhi viễn chi chẳng dám nghi ngờ vì sợ tội phỉ báng. Trước những thảm cảnh bất công cuộc sống thì một là ngửa cổ than trời, hay chống đối trong vô vọng hoặc cam chịu, không thì buông thả quên sầu, ảo tưởng Niết Bàn, Thiên Đàng hay kiếp sau khá hơn chứ chẳng thể có giải pháp khả dĩ nào để thoát khổ...

Trên đây là những suy tư và nỗi niềm của con tích lũy qua thời gian được học đạo, làm đạo, được thực nghiệm lý đạo...

Con không biết nói gì hơn nữa chỉ biết được là học trò của MTTĐ quả là một đại nhân duyên hy hữu của ngàn vạn năm khi có mặt đúng lúc Đại Đạo - Mật Tông Thiên Đình khai mở và Tổ, Thầy khai thị lý đạo nhiệm mầu, Chư Phật, Thánh Thần gia trì thị hiện cứu vớt cho.

Con xin kính ghi, cúi xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.