- Thứ 4 Tháng 9 08, 2021 8:01 pm
Bài xem thêm
Tổng Thống Abraham Lincoln và những chuyện huyền bí
Chuyện Ma ở Tòa Nhà Bạch Ốc
Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, Harry S. Truman đã kể lại câu chuyện gặp ma tại Nhà Trắng qua một lá thư gửi đến vợ được lưu trữ tại thư viện lịch sử nhiệm kỳ của ông.
Vào giữa đêm năm 1946, Tổng thống Truman giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ông liền ra mở cửa và không thấy ai. Để chắc chắn, ông đã đi kiểm tra bên ngoài dãy hành lang và thậm chí là vào phòng riêng của vợ và con gái đang ngủ. Ông yên tâm quay về phòng. Ngay lúc này, ông nghe rất rõ có tiếng bước chân phát ra từ phòng của vợ mình. Sợ có kẻ xấu đột nhập nên ông lập tức chạy đến và lại chẳng thấy ai. Ngay khoảnh khắc đó, ông khẳng định Nhà Trắng có ma là thật. Các mật vụ an ninh cũng cho biết họ chỉ canh gác phía bên ngoài, và chính xác là bên trong tòa nhà không còn ai ngoài ngài Tổng thống và vợ con ông.
Tổng thống Truman còn từng đề cập đến sự sợ hãi của ông khi phải ở một mình trong Nhà Trắng. Ông có dự cảm rằng những bóng ma này sẽ bắt ông đi và cầu xin vợ con hãy sớm quay về.
Về phần cô con gái Margaret, từng tiết lộ trong một cuốn tiểu sử vào năm 1986, rằng cô và mẹ tin vào những bóng ma của những cựu lãnh đạo và nhân viên hiện diện trong tòa nhà.
Ngay cả gia đình Tổng thống Truman cũng tin vào sự tồn tại của linh hồn và khẳng định về những trải nghiệm tâm linh có thật của mình tại Nhà Trắng.
Nguồn: The Washington Post.
Sưu tầm và lược dịch: Happybaozi.
Vào giữa đêm năm 1946, Tổng thống Truman giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ông liền ra mở cửa và không thấy ai. Để chắc chắn, ông đã đi kiểm tra bên ngoài dãy hành lang và thậm chí là vào phòng riêng của vợ và con gái đang ngủ. Ông yên tâm quay về phòng. Ngay lúc này, ông nghe rất rõ có tiếng bước chân phát ra từ phòng của vợ mình. Sợ có kẻ xấu đột nhập nên ông lập tức chạy đến và lại chẳng thấy ai. Ngay khoảnh khắc đó, ông khẳng định Nhà Trắng có ma là thật. Các mật vụ an ninh cũng cho biết họ chỉ canh gác phía bên ngoài, và chính xác là bên trong tòa nhà không còn ai ngoài ngài Tổng thống và vợ con ông.
Tổng thống Truman còn từng đề cập đến sự sợ hãi của ông khi phải ở một mình trong Nhà Trắng. Ông có dự cảm rằng những bóng ma này sẽ bắt ông đi và cầu xin vợ con hãy sớm quay về.
Về phần cô con gái Margaret, từng tiết lộ trong một cuốn tiểu sử vào năm 1986, rằng cô và mẹ tin vào những bóng ma của những cựu lãnh đạo và nhân viên hiện diện trong tòa nhà.
Ngay cả gia đình Tổng thống Truman cũng tin vào sự tồn tại của linh hồn và khẳng định về những trải nghiệm tâm linh có thật của mình tại Nhà Trắng.
Nguồn: The Washington Post.
Sưu tầm và lược dịch: Happybaozi.
Bài xem thêm
Tổng Thống Abraham Lincoln và những chuyện huyền bí
Chuyện Ma ở Tòa Nhà Bạch Ốc