- Thứ 3 Tháng 8 30, 2022 9:47 am
Người dịch: TL
Biên tập: VTHB tóm tắt những nội dung cần thiết trong buổi phỏng vấn cô Sabine.
1. Sabine, kinh nghiệm cận tử lần đầu của bạn vào năm 2011 đã xảy đến như thế nào?
Khi đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những gì thuộc về tâm linh đích thực. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã được nuôi dạy nghiêm khắc trong tín ngưỡng Công giáo La Mã, nhưng dần dần tôi đã đánh mất niềm tin vào tôn giáo này. Vào tháng 1 năm 2011, tôi quay lại với đức tin Cơ Đốc nhưng tôi không đồng ý với hình ảnh của Thượng Đế như là một quan tòa đầy thù hận, cũng như giáo điều dạy về sự đau khổ vĩnh viễn dưới địa ngục. Điều này mâu thuẫn với điều Kinh Thánh dạy rằng: "Thượng Đế là tình thương". Khi tôi suy nghĩ về những điều này, tôi bỗng có ý nghĩ: Con người chúng ta có thể là những thiên thần sa ngã mà kinh Thánh nói, đang trong vòng tuần hoàn liên tục của sự sống và cái chết. Mỗi linh hồn của chúng ta có thể được cứu chuộc theo sự an bài bí ẩn của số phận, cho đến khi linh hồn được phép trở về ngôi nhà thiêng liêng của mình lúc ban đầu.
Có lần tôi như được khai sáng khi đọc câu chuyện của Jakob trong Kinh Thánh. Tôi rất là phấn khích, cảm giác như ý thức của tôi được mở rộng, cho tôi hiểu được là đời sống vật chất và tâm linh gắn liền với nhau, rằng thế giới tâm linh cũng rõ ràng y như thế giới vật chất. Khi ra chuồng ngựa để dọn dẹp, tôi bỗng nhận ra con ngựa của tôi cũng tỏ ra phấn khích như phát điên vì nó cũng có được nhận thức như tôi. Điều này làm tôi sợ và tôi nghĩ mình đã làm sai. Tôi còn đối mặt thêm nhiều trải nghiệm sợ hãi khác như thấy không gian đen kịt, thấy ánh sáng, thấy mình xuất hồn, trong trí tôi xuất hiện những suy nghĩ báng bổ kinh khủng khiến tôi rất đau khổ. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa và tôi bắt đầu có khả năng nghe, thấy có nhiều linh hồn bay lơ lửng trong phòng tôi, tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Từ đó, một thế giới mới đã được mở ra trong tôi và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi một thời gian dài.
2. Sau này, bạn đã có một trải nghiệm cận tử khác khá khó chịu phải không?
Vâng, cảm nhận về tâm linh của tôi ngày càng nhạy hơn. Lúc đó, tôi có một người bạn. Tự nhiên tính nết anh ta trở nên kỳ cục bất thường. Tôi cho rằng anh ta bị con tà điều khiển nên tôi đã tải xuống một số lời cầu nguyện cứu rỗi trên mạng, và cầu nguyện cho anh ta mà không nói cho anh ta biết. Đến tối khi đi ngủ, tôi đột nhiên bị rơi vào tình trạng xung quanh tối đen. Rồi thấy tôi đi vào một đường hầm tối tăm lạnh lẽo, một khu vực toàn đá ngổn ngang, thật dễ sợ. Tôi thấy có những người leo núi xung quanh để tìm kiếm anh bạn tôi, còn tôi thì không tìm thấy. Rồi trời bắt đầu đổ mưa xuống thung lũng.
Tôi nhìn phía trước có một nguồn sáng nhỏ. Nhanh như chớp, tôi có mặt ở đó, trước một ngôi nhà nhỏ như một túp lều trên núi. Tôi mở cửa và bước vào ngôi nhà tranh, bên trong ngôi nhà khá tối. Ở giữa ngôi nhà có một cây xà ngang, trên đó có một sinh vật xấu xí kinh dị đang ngồi và nó cười nhạo tôi một cách ma quái, làm tôi sốc đến gần như không cử động được. Đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm và ẩm ướt chạy dọc cơ thể mình. Tôi nhận ra rằng sinh vật đáng sợ này đang đi tiểu và đại tiện trên người tôi. Tôi kinh tởm và thực sự rất sốc.
Bất ngờ tôi bị kéo trở lại đường hầm tối tăm bằng một sợi dây đàn hồi. Sau đó tôi tỉnh dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm trong sự kinh hãi. Sau đó, khả năng nghe, thấy người âm của tôi lại nhiều hơn khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi đi gặp những chuyên gia trị liệu tâm lý, nhưng lại không dám kể thiệt với họ vì sợ họ nói tôi điên. Hậu quả là bịnh tôi càng nặng.
3. Bạn đã xoay sở như thế nào để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn này?
Tôi bắt đầu nhìn lại những vấn đề trong đời sống của mình. Vào mùa hè năm 2012, tôi được thấy lại tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi và những gì tôi đã làm với người khác. Quá trình được thấy lại này kéo dài hai hoặc ba năm. Sau trải nghiệm đó, tôi nghĩ tôi phải biết tha thứ cho nhiều người có lỗi với tôi, và tôi cũng phải cầu xin sự tha thứ của người khác để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã viết thư tha thứ và thư xin lỗi cho khoảng 3.000 người trong suốt 2, 3 năm, còn những ai tôi không liên lạc được thì tôi cũng viết thư cho họ rồi đốt đi. Và bằng cách này, tôi đã có thể từng bước chuộc hết tội lỗi của mình. Sau một thời gian, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
4. Quan điểm của bạn về thế giới đã thay đổi như thế nào sau tất cả những trải nghiệm đặc biệt này?
Tôi trở nên khoan dung hơn với mọi người, trong khi trước đây tôi phải khó khăn lắm để tha thứ cho một ai đó. Bây giờ, điều này dễ dàng hơn nhiều đối với tôi. Nếu như trước đây, tôi sẽ thù hằn ghét bỏ nếu ai đụng đến tôi thì giờ đây tôi đã thay đổi tích cực hơn. Tôi cố gắng giảm bớt định kiến và sự phán xét đánh giá lên người khác. Sau khi thấu hiểu tâm linh, tôi như nhận được phước lành và chúng tạo nền tảng để tôi sống tốt đẹp hơn.
Hết.
Biên tập: VTHB tóm tắt những nội dung cần thiết trong buổi phỏng vấn cô Sabine.
1. Sabine, kinh nghiệm cận tử lần đầu của bạn vào năm 2011 đã xảy đến như thế nào?
Khi đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những gì thuộc về tâm linh đích thực. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã được nuôi dạy nghiêm khắc trong tín ngưỡng Công giáo La Mã, nhưng dần dần tôi đã đánh mất niềm tin vào tôn giáo này. Vào tháng 1 năm 2011, tôi quay lại với đức tin Cơ Đốc nhưng tôi không đồng ý với hình ảnh của Thượng Đế như là một quan tòa đầy thù hận, cũng như giáo điều dạy về sự đau khổ vĩnh viễn dưới địa ngục. Điều này mâu thuẫn với điều Kinh Thánh dạy rằng: "Thượng Đế là tình thương". Khi tôi suy nghĩ về những điều này, tôi bỗng có ý nghĩ: Con người chúng ta có thể là những thiên thần sa ngã mà kinh Thánh nói, đang trong vòng tuần hoàn liên tục của sự sống và cái chết. Mỗi linh hồn của chúng ta có thể được cứu chuộc theo sự an bài bí ẩn của số phận, cho đến khi linh hồn được phép trở về ngôi nhà thiêng liêng của mình lúc ban đầu.
Có lần tôi như được khai sáng khi đọc câu chuyện của Jakob trong Kinh Thánh. Tôi rất là phấn khích, cảm giác như ý thức của tôi được mở rộng, cho tôi hiểu được là đời sống vật chất và tâm linh gắn liền với nhau, rằng thế giới tâm linh cũng rõ ràng y như thế giới vật chất. Khi ra chuồng ngựa để dọn dẹp, tôi bỗng nhận ra con ngựa của tôi cũng tỏ ra phấn khích như phát điên vì nó cũng có được nhận thức như tôi. Điều này làm tôi sợ và tôi nghĩ mình đã làm sai. Tôi còn đối mặt thêm nhiều trải nghiệm sợ hãi khác như thấy không gian đen kịt, thấy ánh sáng, thấy mình xuất hồn, trong trí tôi xuất hiện những suy nghĩ báng bổ kinh khủng khiến tôi rất đau khổ. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa và tôi bắt đầu có khả năng nghe, thấy có nhiều linh hồn bay lơ lửng trong phòng tôi, tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Từ đó, một thế giới mới đã được mở ra trong tôi và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi một thời gian dài.
2. Sau này, bạn đã có một trải nghiệm cận tử khác khá khó chịu phải không?
Vâng, cảm nhận về tâm linh của tôi ngày càng nhạy hơn. Lúc đó, tôi có một người bạn. Tự nhiên tính nết anh ta trở nên kỳ cục bất thường. Tôi cho rằng anh ta bị con tà điều khiển nên tôi đã tải xuống một số lời cầu nguyện cứu rỗi trên mạng, và cầu nguyện cho anh ta mà không nói cho anh ta biết. Đến tối khi đi ngủ, tôi đột nhiên bị rơi vào tình trạng xung quanh tối đen. Rồi thấy tôi đi vào một đường hầm tối tăm lạnh lẽo, một khu vực toàn đá ngổn ngang, thật dễ sợ. Tôi thấy có những người leo núi xung quanh để tìm kiếm anh bạn tôi, còn tôi thì không tìm thấy. Rồi trời bắt đầu đổ mưa xuống thung lũng.
Tôi nhìn phía trước có một nguồn sáng nhỏ. Nhanh như chớp, tôi có mặt ở đó, trước một ngôi nhà nhỏ như một túp lều trên núi. Tôi mở cửa và bước vào ngôi nhà tranh, bên trong ngôi nhà khá tối. Ở giữa ngôi nhà có một cây xà ngang, trên đó có một sinh vật xấu xí kinh dị đang ngồi và nó cười nhạo tôi một cách ma quái, làm tôi sốc đến gần như không cử động được. Đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm và ẩm ướt chạy dọc cơ thể mình. Tôi nhận ra rằng sinh vật đáng sợ này đang đi tiểu và đại tiện trên người tôi. Tôi kinh tởm và thực sự rất sốc.
Bất ngờ tôi bị kéo trở lại đường hầm tối tăm bằng một sợi dây đàn hồi. Sau đó tôi tỉnh dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm trong sự kinh hãi. Sau đó, khả năng nghe, thấy người âm của tôi lại nhiều hơn khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi đi gặp những chuyên gia trị liệu tâm lý, nhưng lại không dám kể thiệt với họ vì sợ họ nói tôi điên. Hậu quả là bịnh tôi càng nặng.
3. Bạn đã xoay sở như thế nào để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn này?
Tôi bắt đầu nhìn lại những vấn đề trong đời sống của mình. Vào mùa hè năm 2012, tôi được thấy lại tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của tôi và những gì tôi đã làm với người khác. Quá trình được thấy lại này kéo dài hai hoặc ba năm. Sau trải nghiệm đó, tôi nghĩ tôi phải biết tha thứ cho nhiều người có lỗi với tôi, và tôi cũng phải cầu xin sự tha thứ của người khác để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã viết thư tha thứ và thư xin lỗi cho khoảng 3.000 người trong suốt 2, 3 năm, còn những ai tôi không liên lạc được thì tôi cũng viết thư cho họ rồi đốt đi. Và bằng cách này, tôi đã có thể từng bước chuộc hết tội lỗi của mình. Sau một thời gian, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
4. Quan điểm của bạn về thế giới đã thay đổi như thế nào sau tất cả những trải nghiệm đặc biệt này?
Tôi trở nên khoan dung hơn với mọi người, trong khi trước đây tôi phải khó khăn lắm để tha thứ cho một ai đó. Bây giờ, điều này dễ dàng hơn nhiều đối với tôi. Nếu như trước đây, tôi sẽ thù hằn ghét bỏ nếu ai đụng đến tôi thì giờ đây tôi đã thay đổi tích cực hơn. Tôi cố gắng giảm bớt định kiến và sự phán xét đánh giá lên người khác. Sau khi thấu hiểu tâm linh, tôi như nhận được phước lành và chúng tạo nền tảng để tôi sống tốt đẹp hơn.
Hết.