- Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 1:38 pm
Có một chuyện ma khác rất nổi tiếng ở Mỹ. Chuyện ma này cũng rất là có ý nghĩa. Mình thử tìm xem ý nghĩa là gì đi nha.
Căn nhà ma Winchester
(Căn nhà nổi tiếng do quả phụ triệu phú Sarah Winchester, công ty bán súng trường, xây cất theo ý của các vong hồn).
Sau khi chồng bà qua đời, bà là người thừa kế gia tài của gia đình Winchester với 48% cổ phần trong công ty. Ít lâu sau, con gái của bà mới được một tháng cũng qua đời. Bà Sarah đi gặp một người đồng cốt và nói chuyện được với vong hồn của chồng. Ông báo cho bà biết là chính bà rồi cũng sẽ bị chết để đền tội cho những vong hồn đã mất mạng bởi những khẩu súng Winchester của dòng họ. Bà lo lắng hỏi có cách gì cứu bà không thì được cho biết là bà cần phải bán đi một căn nhà và xây lại một ngôi nhà khác để cho các hồn ma ở thì họ sẽ để cho bà sống.
Bà Sarah nghe lời. Bà mua một căn nhà trên bốn mươi bốn mẫu đất và sau đó thì bắt tay vào việc xây lại căn nhà theo sự chỉ dẫn của các vong hồn. Để làm việc này bà đã mướn cả chục thợ xây cất, người làm công và mười hai người làm vườn. Kiểu nhà đều do chính tay bà nghe lời chỉ dẫn của vong hồn và vẽ xuống giấy, có khi bà vẽ nguệch ngoạc lên những bao giấy dùng để gói đồ. Bà theo bản vẽ đó mà chỉ huy thợ để xây căn nhà càng ngày càng lớn rộng, nhiều lúc phải xây đi xây lại, sửa tới sửa lui cho đúng ý của những vong hồn. Vật liệu trong nhà đều toàn là đồ mắc tiền, gỗ loại tốt nhất, và đinh ốc thì toàn bằng vàng. Kiến trúc căn nhà rất quái lạ, có nhiều căn phòng và nhiều hành lang với những kích thước rất kỳ cục, có những cầu thang không đi tới đâu, lại có nhiều đường hầm, có những cánh cửa khi mở ra là chạm ngay vào bức tường, và có những cái bẫy sập có cửa. Ba cầu thang máy bà đặt mua với giá $10,000 mỗi cái, bốn mươi bảy lò sưởi cầu kỳ bố trí khắp căn nhà. Từ mái cho đến các nắm cửa đều dát vàng bạc. Căn nhà có tổng cộng một trăm sáu mươi phòng, bốn mươi bảy lò sưởi, hai ngàn cánh cửa, bốn mươi cái cầu thang và cả chục căn phòng bí mật và những dãy hành lang. Đặc biệt là không có một cái kiếng nào được đặt trong nhà. Ngoài vườn có đặt một bức tượng của một người tù trưởng da đỏ giương cây cung tên, để đại diện cho những người da đỏ bị chết dưới súng của Winchester. Bà Sarah đã tốn 5.5 triệu dollars trong suốt ba mươi tám năm xây cất liên tục mà vẫn chưa xong.
Năm 1903, tổng thống Roosevelt nghe đồn về căn nhà lạ lùng này nên ông đến để thăm viếng. Nhưng bà Sarah chỉ cho người ra nhắn với ông là nhà bà không tiếp khách lạ.
Bà qua đời trong giấc ngủ, lúc bà 82 tuổi. Và căn nhà cũng vẫn chưa xây xong.
Thời gian sau có trận động đất nặng nên căn nhà bị hư hại nặng. Năm 1983, tại đây có xây hai bảo tàng viện để trình bày sản phẩm của Winchester và thu hút rất nhiều du khách. Các du khách đến tham quan đều nói họ nghe có những tiếng chân, tiếng thì thầm, tiếng nhạc văng vẳng, tiếng ríu rít ma quái, ngửi thấy mùi xào nấu đồ ăn, đi vào những điểm lạnh buốt rợn tóc gáy, những nắm cửa tự động xoay, và các cửa sổ, tiếng cửa đóng sập...
Căn nhà ma Winchester
(Căn nhà nổi tiếng do quả phụ triệu phú Sarah Winchester, công ty bán súng trường, xây cất theo ý của các vong hồn).
Sau khi chồng bà qua đời, bà là người thừa kế gia tài của gia đình Winchester với 48% cổ phần trong công ty. Ít lâu sau, con gái của bà mới được một tháng cũng qua đời. Bà Sarah đi gặp một người đồng cốt và nói chuyện được với vong hồn của chồng. Ông báo cho bà biết là chính bà rồi cũng sẽ bị chết để đền tội cho những vong hồn đã mất mạng bởi những khẩu súng Winchester của dòng họ. Bà lo lắng hỏi có cách gì cứu bà không thì được cho biết là bà cần phải bán đi một căn nhà và xây lại một ngôi nhà khác để cho các hồn ma ở thì họ sẽ để cho bà sống.
Bà Sarah nghe lời. Bà mua một căn nhà trên bốn mươi bốn mẫu đất và sau đó thì bắt tay vào việc xây lại căn nhà theo sự chỉ dẫn của các vong hồn. Để làm việc này bà đã mướn cả chục thợ xây cất, người làm công và mười hai người làm vườn. Kiểu nhà đều do chính tay bà nghe lời chỉ dẫn của vong hồn và vẽ xuống giấy, có khi bà vẽ nguệch ngoạc lên những bao giấy dùng để gói đồ. Bà theo bản vẽ đó mà chỉ huy thợ để xây căn nhà càng ngày càng lớn rộng, nhiều lúc phải xây đi xây lại, sửa tới sửa lui cho đúng ý của những vong hồn. Vật liệu trong nhà đều toàn là đồ mắc tiền, gỗ loại tốt nhất, và đinh ốc thì toàn bằng vàng. Kiến trúc căn nhà rất quái lạ, có nhiều căn phòng và nhiều hành lang với những kích thước rất kỳ cục, có những cầu thang không đi tới đâu, lại có nhiều đường hầm, có những cánh cửa khi mở ra là chạm ngay vào bức tường, và có những cái bẫy sập có cửa. Ba cầu thang máy bà đặt mua với giá $10,000 mỗi cái, bốn mươi bảy lò sưởi cầu kỳ bố trí khắp căn nhà. Từ mái cho đến các nắm cửa đều dát vàng bạc. Căn nhà có tổng cộng một trăm sáu mươi phòng, bốn mươi bảy lò sưởi, hai ngàn cánh cửa, bốn mươi cái cầu thang và cả chục căn phòng bí mật và những dãy hành lang. Đặc biệt là không có một cái kiếng nào được đặt trong nhà. Ngoài vườn có đặt một bức tượng của một người tù trưởng da đỏ giương cây cung tên, để đại diện cho những người da đỏ bị chết dưới súng của Winchester. Bà Sarah đã tốn 5.5 triệu dollars trong suốt ba mươi tám năm xây cất liên tục mà vẫn chưa xong.
Năm 1903, tổng thống Roosevelt nghe đồn về căn nhà lạ lùng này nên ông đến để thăm viếng. Nhưng bà Sarah chỉ cho người ra nhắn với ông là nhà bà không tiếp khách lạ.
Bà qua đời trong giấc ngủ, lúc bà 82 tuổi. Và căn nhà cũng vẫn chưa xây xong.
Thời gian sau có trận động đất nặng nên căn nhà bị hư hại nặng. Năm 1983, tại đây có xây hai bảo tàng viện để trình bày sản phẩm của Winchester và thu hút rất nhiều du khách. Các du khách đến tham quan đều nói họ nghe có những tiếng chân, tiếng thì thầm, tiếng nhạc văng vẳng, tiếng ríu rít ma quái, ngửi thấy mùi xào nấu đồ ăn, đi vào những điểm lạnh buốt rợn tóc gáy, những nắm cửa tự động xoay, và các cửa sổ, tiếng cửa đóng sập...
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.