Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh tỷ.

Con xin kính cảm ơn Thầy đã đề ra những câu hỏi thật hay để mọi người cùng suy ngẫm. Con xin chia sẻ những cảm nghĩ của mình về câu chuyện này, kính mong Thầy chỉ dạy thêm ạ:

Cây cối là một vật vô tri nhưng một khi đã được thánh thần lựa chọn thị hiện, giáo hóa thì không còn vô tri nữa mà là một nơi thiêng liêng. Nơi mà con người một là phải thờ phượng như một vị thần cây, hai là kính sợ vì có sự tồn tại của ma quỷ.

Là con người nhỏ bé thì nguyên tắc là phải “thờ thần kính quỷ”, phạm vào đại tội xúc phạm nơi thiêng liêng (nơi mà ai ai cũng biết phải kiêng dè) thì không thể dung thứ. Trong câu chuyện này đã cho thấy điều đó, đi tè vào cây me nơi có hồn ma báo tử Banshee trú ngụ là đại kị, ma quỷ đã bám về nhà. Theo niềm tin dân gian khi ma nữ khóc thì sẽ có người chết, kết quả trong gia đình người bác có người chết thiệt.

Tùy theo tâm tánh của người phạm, phước nghiệp sẵn có mà có khi bị hành nhẹ cầu cúng thì hết, có khi hành xác nặng nề cho người thế khiếp sợ, nặng hơn là bỏ mạng để thấy cái uy của thánh thần là thế nào. Duy câu chuyện có chi tiết ông cụ đột nhiên gục ra đất chết thì cần xem lại. Ông ấy có thể bị đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, chứ Thánh Thần không có đoạt mạng con người theo kiểu không rõ ràng như vậy.

Con nghe vị độ dạy là:
    Ai ơi hãy nhớ câu này
    Thờ thần kính quỷ
    Nhất định phải tuân
    Chớ có ngang tàng
    Kẻo sẽ vong mạng

    Hạng người nhỏ bé
    Như con kiến cỏ
    Bỏ đi mấy hồi
    Đòi là Thượng Đế
    Chỉ là khùng điên

    Người hiền chơn chất
    Sống biết phải Đạo
    Sẽ tạo cơ hội
    Cho mà sửa sai
    Hoàn cải lỗi lầm
    Quay đầu cứu vớt.

Hết.

Con kính.
Muathu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi tâm nguyện
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ.

Con xin phép được trả lời ý kiến hạn hẹp của con ạ.
Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ Thánh Thần chọn cây me để thị hiện cho người dân ở đó biết đến tâm linh và thế giới siêu hình nhiều hơn.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?.
Con nghĩ Thánh Thần đang diễn 1 vở kịch để giáo hoá tâm linh trong gia đình này, nhưng không phải như ông tu sĩ nói là phải có 1 người chết, vốn dĩ ông cụ đã bị bệnh ung thư sớm muộn cũng chết ạ.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ câu chuyện này có 1 phần là sự thật nhưng bị thêm bớt nên làm cho câu chuyện hơi hư cấu.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là thế giới vô hình và hữu hình liên kết chặt chẽ với nhau, Thánh Thần có thể thị hiện nhiều cách để giáo hoá tâm linh và tác động mạnh mẽ trong đời sống con người để con người biết đến thần linh và sống có đạo đức.

Con Tâm Nguyện kính bút!
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Kính thưa Thầy, xóm nhà con đang ở vẫn còn hai cây đa đã có từ rất lâu, mọi người không ai dám động chạm gì đến. Ở dưới gốc cây mọi người còn lập một cái cây hương để thờ cúng. Theo quan niệm dân gian cây đa có quỷ thần âm binh trú ngụ, cũng có nhiều chuyện tâm linh xảy ra, cũng có nhiều người đã thấy ma khi đi qua cây đa. Nên mọi người trong làng trong xóm đều biết kiêng nể và kính sợ. Từ khi được học đạo con đã hiểu được rằng ma quỷ âm binh không trú ngụ ở những cây đa đó, mà là sự thị hiện của Thánh Thần nhằm để giáo hoá tâm linh cho con người. Để cho con người biết kính sợ quỷ thần mà biết sống đời đạo đức.

Được học đạo con cũng đã được hiểu ngưỡng vọng oai đức của các vị thần linh. Để biết thân phận bé nhỏ con người không được đắc tội bất kính với Thánh Thần. Đắc tội với con người thì còn được tha nhưng đã đắc tội với Thánh thần thì dầu đời này hay đời sau cũng không được tha. Để biết khiêm cung mà sống đời đạo đức cầu mong được Ơn Trên ban cho cuộc sống bình an.

Qua câu chuyện này cũng cho thấy được nguyên tắc làm việc của siêu hình, Thánh Thần làm việc không kể ngày đêm để giáo hoá tâm linh, để giúp linh hồn mỗi người được tiến hoá, để không phạm sai lầm. Nhưng người đời mấy ai hiểu được điều đó mà chịu nhận ra bài học. Cho thấy được thân phận nhỏ bé của con người không có phước mà đứng ra bảo lãnh giúp đỡ cho người thì phải gánh chịu nghiệp tội của người. Để con người biết quy ngưỡng Thần Linh mà biết cúi đầu cầu xin cho linh hồn tội lỗi của mình.

Con xin kính lạy tạ Sư Tổ, Đức Thầy!
Chưa xemBởi Dieuphap
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ.

Con xin phép được trả lời.

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ, vì không thể tất cả các cây đều có. Thánh Thần chọn cây me để thị hiện cho người dân ở đó biết đến tâm linh.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình?
Chỉ vì vô tình tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì quá nặng. Thánh Thần đang đạo diễn vở kịch để giáo hoá tâm linh vì ông cụ đã bị bệnh ung thư sắp chết. Sự sống chết TT đã sắp sẵn theo số phận do đó không thể tùy tiện đoạt mạng sống ai.

Theo nguyên tắc công bằng TT sắp đặt thế giới vô hình và hữu hình liên kết chặt chẽ với nhau, Thánh Thần có thể bằng nhiều cách để giáo hoá tâm linh cũng để con người biết đến tâm linh và sống có đạo đức.

Con Dieuphap kính lễ Tổ, Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Hasu đã viết:Con kính lễ Tổ, Thầy!

Trong câu truyện “Đổi mạng” con đọc thì con có ý hiểu như sau:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me hay bất kì cây nào khác không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ hay hồn ma Banshee gì đó. Ở đây cây me trong câu chuyện được nói đến cũng chỉ là loài vật để Quỷ Thần sử dụng làm phương tiện để giáo hoá con người hay trừng phạt cá thể nào đó thông qua hữu hình cây me được tương truyền là nơi có ma quỷ trú ngụ

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Trong bài viết nầy không đề cập tới trường hợp nào trước đó. Đây là sơ suất của người kể chuyện?

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? …
Xin lỗi mà phải đổi mạng con thấy hoàn toàn vô lý. Đó chỉ là lời nói của vị tu sĩ không am hiểu gì về siêu hình. “Nhân gian có câu: đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” huống chi Thánh Thần luôn muốn giáo huấn để con người biết cải sửa hối lỗi. Xin lỗi mà phải mất mạng thì con người chẳng ai thật tâm muốn hối cải cả.

Đúc rút lại, con nhận thấy câu chuyện này hư cấu. Không có tính xác thực. Còn nếu là câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình ở đây là:
- Thế giới vô hình tác động mạnh mẽ lên đời sống con người, có thể trừng phạt và tước đi mạng sống ai đó.

- Giáo hoá con người để biết tới ma quỷ thánh thần mà sống đời đạo đức có đức tin.


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con đọc bài của chị Hasu con thấy chị phân tích rất hay và con cũng đồng suy nghĩ giống như chị Hasu ở bài này. Tuy nhiên về phần cây me thì con nghĩ trong bài kể có nói: "Ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc." Chứng tỏ cây me đã có giai thoại huyền thoại nào đó đã xảy ra rồi thì mới được truyền kể lại đến rộng rãi người dân Ấn. Đại loại đã từng có câu chuyện chấn động nào đó xảy ra nên người dân mới biết đến cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, chứ nếu như chưa có chuyện đã xảy ra thì sao không phải là cây đa, cây mận hay cây khác mà lại là cây me trên đất Ấn, không phải hồn ma nào khác mà lại là hồn ma nữ Banshee chuyên báo tử.

- Đọc qua câu chuyện mới cảm nhận được bài học giáo hoá tâm linh của Thánh Thần dành cho người ở thế gian dưới địa cầu này có muôn vàn bài học, Thánh Thần dày công tạo dựng những màn kịch hay chỉ để cho nhân loại thức tỉnh, có niềm tin sâu sắc vào tâm linh, dẫn dắt con người lần hồi tìm hiểu và bước gần hơn với đạo.

Con xin trình bày suy nghĩ của con qua bài học này ạ!

Phuongha.
Chưa xemBởi Tugia78
Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Tugia kính chào tỷ Diệu Chi!

Bố con sau khi cùng gia đình đi tìm mộ liệt sĩ là em trai kế mình về (Chuyện Người cha vô thần và hành trình tìm mộ em trai) sau 6 tháng lại vô thần như trước. Cứ ngủ là mê sảng, nói nhảm.

Đọc câu chuyện Đổi mạng, con lại nhớ mẹ con kể:
Hồi mồng 2 Tết 2014, bố mẹ cùng em trai và con trai lớn của em sang nhà em chú thứ 6 chúc Tết. Nhà chú nằm trên con đường có lối cổng vào là triền dốc. Bên trái lưng chừng dốc có cây vả khá cổ thụ, sát tường ngăn với nhà hàng xóm (con không biết là cây này nhà chú trồng hay có từ trước). Vào nhà chơi một lúc thì cháu nội kêu buồn tè. Bố con dắt cháu ra chỗ cây vả và nói: Cháu tè vào cây này cho nó chết mẹ nó đi X(. Vừa nói xong tức khắc thì bố bị trượt ngã đập mặt vào mặt trên của bờ tường đầy sỏi và đá dăm làm ông bị thương sát một bên mi mắt.

Bố con vốn là người vô cùng nóng tính, gia trưởng hằn lên nét mặt đầy khắc khổ, dữ dằn. Chiều hôm đó con đi chơi về thấy vết thương không lớn nhưng trông gương mặt bố thật đáng sợ. Con vẫn còn nhớ thời gian đó con phải cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng mỗi khi nói chuyện để tránh rước họa vào thân.

Và cũng tưởng chừng mọi chuyện đã qua nhưng chưa hết ạ. Đến mồng 10 Tết là ngày khai xuân đi học đầu năm mới của cháu nội. Chiều ông đi đón cháu bằng xe tay ga. Thằng nhỏ ngồi phía trước như mọi ngày. Vừa dừng xe trước cổng nhà, ông xuống xe chưa kịp tắt máy, thằng cháu không biết nắm tay ga vít lên đâm đổ vỡ hết một loạt chậu cây cảnh rồi ngã vào đống mảnh sành. Cũng may là trời rét, mặc nhiều đồ nên người cháu không bị sao nhưng một bên chân bị sành cứa khá sâu. Ông nội sợ khiếp vía, mê man cuống cuồng chạy chân đất ôm cháu vào bệnh viện gần nhà để khâu :-O

Qua chuyện này và chuyện "Đổi mạng", liên hệ với lý đạo mà Tổ, Thầy đã dạy thì con hiểu:
Thần linh có mặt ở khắp mọi nơi trong không gian vũ trụ, dõi theo mọi nhất cử nhất động của con người - Người đang làm, trời đang nhìn. Và những vật vô tri vô giác, trong đó có cả các loại cây cũng được Thánh thần chọn làm nơi thị hiện tâm linh, giáo hóa con người tùy theo quan niệm dân gian nơi con người sinh sống, phải biết "đất có thổ công, sông có hà bá".

Khi phạm tội thì Thánh thần cũng xử phạt nghiêm minh, công bằng, không để lọt một ai. Nếu con người không có đức tin và không có phước duyên được học đạo của Tổ, Thầy, Thánh Thần thì không thể biết và hiểu được tại sao?

Chứ không phải chỉ vì tè vào gốc cây mà phạm tội đến mức phải đổi mạng. Đó là đạo diễn của Thánh Thần - một sự phối hợp song hành giữa vô hình và hữu hình, để cho người trong cuộc là người cháu tè vào cây me, cha mẹ của cháu là người có đức tin, có chút hiểu biết về tâm linh, những người thân và người xung quanh chứng kiến thấy được quyền năng và uy lực của siêu hình mà biết sợ tin kính và sống có đạo đức hơn. Còn ông cụ bị ung thư là bị bệnh - nghĩa là cụ đã hết phước, nghiệp đổ, số mệnh đã hết thì phải ra đi.

Con xin hết ạ!
Chưa xemBởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin trả lời các câu hỏi của bài như sau ạ:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ, nó chỉ được Qủy Thần chọn để làm nhiệm vụ, đạo diễn những bài học cho người hữu duyên. Tại nơi con sống, bụi tre của làng, cây đa,.. cũng là nơi Thánh Thần chọn để thị hiện nhiều chuyện kỳ bí, nhờ vậy mà đa số người dân trong vùng đều biết sợ mà tôn kính Trời, Phật.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ là có, vì khi biết tin bác này tè vào cây me, bác đã bị bà cho 1 cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận. Nếu là cái cây bình thường như những cây khác thì chắc chắn bác không bị mắng và đánh như vậy.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Nếu chỉ tè vào cái cây thôi mà mất mạng một người trong gia đình thì đúng là có phần vô lý, vì theo nguyên tắc công bằng phước ai ấy hưởng, nghiệp ai người đó trả. Nên con nghĩ sự việc trên là một vở kịch mà Thánh Thần sắp xếp đạo diễn để nó trở nên kỳ bí và hấp dẫn.

Ông bác là một người ham chơi, vô thần, và bất kính với Thần Linh. Chính vì thế, ông đã phải trải qua một nỗi sợ hãi tột độ, rơi vào hoàn cảnh khiến cả đời ông không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, khi nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến người thân phải mất mạng.

Ông cụ đang bị bệnh ung thư cũng chỉ sống được vài tháng, nên Thánh Thần đã sắp xếp để ông ra đi đúng số mạng. Qua đó ông bác, gia đình và những người khác biết có thế giới siêu hình tồn tại, từ đó mà họ biết tin kính Trời Phật, bớt ham mê chơi bời, danh lợi đi.

Thánh Thần dựa trên phước nghiệp của gia đình mà dàn dựng một vở kịch hấp dẫn. Cuối cùng, dù là người bàng quan cũng được chứng kiến việc làm của siêu hình, dù không hiểu nhiều những sẽ biết sợ.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con có tìm hiểu thêm thông tin về cây me (Tamarind) tại Ấn Độ trong Truyền thuyết về linh hồn. Trong một số vùng nông thôn, cây me được cho là nơi trú ngụ của các linh hồn hoặc hồn ma. Người ta tin rằng những linh hồn này có thể bảo vệ khu vực hoặc ngược lại, có thể gây ra tai họa nếu không được tôn trọng. Tuy nhiên, Banshee là một hồn ma rất nổi tiếng trong văn hóa Celtic, đặc biệt là ở Ireland và Scotland, không phải ở Ấn Độ. Nên câu chuyện này chưa chắc đã đúng hoàn toàn.

Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
- Nguyên tắc Thánh Thần có vô số hóa thân, tùy theo căn cơ của con người mà thị hiện để hóa độ. Không chỉ ở mỗi nơi đây, Thánh Thần còn giáo hóa con người ở rất nhiều nơi khác, nó thể hiện qua những câu chuyện tâm linh được đăng tải trên báo đài, hay diễn đàn.

- Lưới trời tuy thưa nhưng một mẻ lông không qua lọt, Thần Linh lúc nào cũng hiện diện bên vai hữu vai tả mà xem xét thưởng phạt ta một cách công bình và chính trực.

- Đức trọng Quỷ Thần kiêng, có nghĩa là người có đức hạnh cao sẽ được quỷ thần kính trọng, tránh xa và không dám làm hại và ngược lại.

- Lúc nào hữu hình và siêu hình cũng phối hợp nhịp nhàng với nhau, tu sĩ mách cách hóa giải, hoàn thành xin lỗi xong, ông cụ mất thì mọi chuyện trở lại bình thường.

- Bài học cho vị tu sĩ trong quá trình học tập, họ cũng làm một vai diễn để phục vụ cho vở diễn của Thánh Thần.

Con kính mong Tổ, Thầy và các huynh, tỷ chỉ bảo thêm giúp Vântq ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Kính chào các huynh tỷ và Baongoc98.

Baongoc98 đã viết:

"Đọc bài của huynh Kuro Saki, con xin phép được trả lời câu hỏi:

- Việc tu sĩ tự nhận mình chính là quỷ Banshee là một tình tiết là hư cấu, hai là khi đó quỷ thần mượn xác tu sĩ (phù hợp lí đạo)."

Có lẽ bạn đạo Baongoc98 có chút hiểu sai về nghĩa câu từ ở đây. Ý bạn Kuro là nói nhân vật "bà ta" là nhân vật nữ quỷ hiện hình và bóp cổ nhân vật ông bác. Gia đình họ đi tìm tu sĩ để xem nhân vật "bà ta" là ai và tu sĩ đã giải "bà ta là quỷ" chứ không phải tu sĩ tự nhận mình là quỷ.

Kuro đã viết:
"Ông tôi lúc đó dậy uống nước và tiện qua phòng bác xem bác về nhà chưa. Ông thấy bà ta đang bóp cổ bác tôi nên quát tháo bà ta, bà ta lập tức biến mất. Bác tôi chạy đến ôm chặt lấy ông. Ngày hôm sau, cả nhà tập trung lại gặng hỏi chuyện bác tôi. Bác tôi khóc thảm thiết và kể lại việc tè vào cái cây me. Bà tôi cho bác tôi 1 cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.

Họ mời 1 tu sĩ đến, tu sĩ nói bà ta chính là Banshee (hồn nữ báo tử) và sống ở cái cây me đó. Bác tôi đã vô tình làm bà ta nổi giận và muốn trả thù. Ông bà tôi van xin tu sĩ chỉ cách hoá giải. Tu sĩ nói nếu bác tôi đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình bác tôi."

Hà nghĩa kính.
Chưa xemBởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Kính chào sư tỷ DC, tỷ TS và các huynh tỷ, bạn đạo.

Con xin trình bày câu chuyện "Ổ Quỷ" như sau:

1- Câu chuyện cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì không?
Theo con cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee, mà TT chọn cây me là nơi thị hiện những chuyện tâm linh để giáo hoá con người. Hồn ma trú ngụ ở thế giới siêu hình và chỉ xuất hiện trên trần gian để làm nhiệm vụ theo lệnh của TT và khi xong nhiệm vụ sẽ rời đi.

2- Trước đây có ai bị gì với cây me đó mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo con trước đây ở cây me có vài người hoặc nhiều bị ma nhát cho nên câu chuyện về cây me đồn xa.

3- Xin lỗi mà phải đoạt mạng 1 người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Theo con thì không đúng: "Phước ai người ấy hưởng, nghiệp ai người ấy gánh", luật siêu hình rất nghiêm minh, lưới trời tuy thưa nhưng không lọt cọng lông. Người thanh niên trong câu chuyện này chưa tận số, nên TT mượn cái chết của người ông làm đạo cụ thêm rùng rợn nhằm giáo hoá, dạy dỗ tâm linh, khiến người trong cuộc cũng như những người chứng kiến biết sợ, mà tin vào tâm linh.

4- Các bạn đọc nghĩ sao về tính thực hư của câu chuyện?
Câu chuyện này là có thật.
Vậy nguyên tắc vô hình:
- Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện để giáo hoá tâm linh con người.
- Không được khinh thường ma quỷ bởi vì ma quỷ là thiên binh của siêu hình và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của TT. Cho nên phải biết kính nể, tu sửa bản thân để được TT che chở ban cho cuộc sống tốt đẹp và bình an.

Con xin kể chuyện tâm linh xảy ra với gia đình con:
Cách đây đã lâu lắm rồi, khi đó con đang học cấp 1, mẹ kể cho con nghe chuyện mẹ gặp ma. Mẹ con người Hà Nội, lấy bố quê ở Hà Tây HN ngày nay. Đó là ngày cuối tuần, bố đưa mẹ con về thăm bà nội. Ở đầu làng quê con có cái miếu bên cạnh là cây gạo cổ thụ. Mẹ nói với con: đã nhiều người bị ma nhát khi đi qua cây gạo này nhưng mẹ không tin. Để sáng hôm sau kịp giờ đi làm (khi đó không có ô tô để đi ra HN, mà phải đi bằng xe ngựa), mẹ phải dậy sớm ra đồng tưới rau mầu cho bà nội, trên đường ra đồng mẹ phải đi qua cái miếu có cây gạo, đang đi thì bất thình lình từ trên cây gạo có một dải tơ hồng rớt xuống trước mặt mẹ, mẹ hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, mặt tái mét không còn giọt máu. Bà nội hỏi mãi mẹ mới hoàn hồn và kể lại chuyện cho mọi người trong nhà nghe. Việc mẹ bị ma nhát lan ra cả làng và từ đó không ai dám đi ra làm ruộng từ sáng sớm. Sau câu chuyện này, mẹ từ một người vô thần, mẹ tin là có ma quỷ, có thế giới tâm linh, có Trời Phật. Chính nhờ vậy mà mẹ luôn dạy dỗ anh chị em sống phải thờ kính Trời Phật tu tâm dưỡng tính làm lành tránh ác. Con may mắn hơn mọi người trong gia đình con, con được nhận pháp báu của Tổ, Thầy, được tu học dưới mái trường MPTD. Con vô cùng đội ơn Tổ, Thầy, cảm ơn sư tỷ DC và tỷ TS luôn giúp đỡ và dìu dắt con trên đường tu học.

Con cố gắng chăm chỉ tu học và làm đạo để theo kịp các huynh tỷ.
Con xin kính bút.
Con Duệ Minh.