- Thứ 4 Tháng 6 17, 2026 1:15 pm
Ma quậy phá - Poltergeist - tiếng Đức có nghĩa là “con ma ồn ào”, được đặt cho những hiện tượng đồ vật di chuyển, tiếng động lạ, đồ vật biến mất rồi xuất hiện lại, nước nhỏ giọt từ trần nhà v.v.
Tiếng em bé khóc (Ireland, Ái Nhĩ Lan - đầu thập niên 1990)
Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình Featherby trên đảo Galway nhận thấy một mùi hôi lạ xuất hiện trong nhà. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một sự cố bình thường. Nhưng rồi những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra.
Những luồng sáng trắng bất ngờ lóe lên trong phòng ngủ. Giữa đêm khuya, những tiếng đập lớn vang lên từ các bức tường. Cửa phòng tự khóa. Bồn cầu tự động xả nước. Đồ đạc trong phòng khách bị hất tung như thể có một bàn tay vô hình đang nổi giận.
Quá sợ hãi, cả gia đình phải rời khỏi ngôi nhà. Khi quay lại chỉ để cho chó ăn, họ chứng kiến toàn bộ hệ thống đèn trong nhà tự bật rồi tắt liên tục mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Hai ngày sau, họ trở về lần nữa và phát hiện ngôi nhà gần như bị tàn phá. Giữa bầu không khí nặng nề ấy, một âm thanh khiến tất cả lạnh sống lưng bất ngờ vang lên: Tiếng khóc của một em bé.
Âm thanh dường như phát ra từ tầng trên. Khi họ bước lên cầu thang để tìm kiếm, một bình hoa bất ngờ bay ngang qua và vỡ tan ngay trước mặt.
Một linh mục được mời đến làm lễ cầu nguyện. Thế nhưng, càng cầu nguyện, tiếng khóc của đứa trẻ lại càng vang lên rõ hơn.
Cuối cùng, nhà ngoại cảm Sandra Ramdhani được mời tới điều tra. Sau khi tìm hiểu, bà cho biết khoảng một thế kỷ trước, một tu sĩ và một nữ tu đã bí mật giết chết đứa con sơ sinh của họ vì sợ tai tiếng. Theo bà, linh hồn đứa bé vẫn còn mắc kẹt tại nơi này và chính là nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ.
Sau khi thực hiện nghi thức giải thoát linh hồn, mọi hiện tượng đột ngột chấm dứt. Tiếng khóc biến mất. Những sự việc không thể giải thích không còn tái diễn. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, ngôi nhà lại trở về với sự yên bình vốn có.
Tiếng em bé khóc (Ireland, Ái Nhĩ Lan - đầu thập niên 1990)
Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình Featherby trên đảo Galway nhận thấy một mùi hôi lạ xuất hiện trong nhà. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một sự cố bình thường. Nhưng rồi những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra.
Những luồng sáng trắng bất ngờ lóe lên trong phòng ngủ. Giữa đêm khuya, những tiếng đập lớn vang lên từ các bức tường. Cửa phòng tự khóa. Bồn cầu tự động xả nước. Đồ đạc trong phòng khách bị hất tung như thể có một bàn tay vô hình đang nổi giận.
Quá sợ hãi, cả gia đình phải rời khỏi ngôi nhà. Khi quay lại chỉ để cho chó ăn, họ chứng kiến toàn bộ hệ thống đèn trong nhà tự bật rồi tắt liên tục mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Hai ngày sau, họ trở về lần nữa và phát hiện ngôi nhà gần như bị tàn phá. Giữa bầu không khí nặng nề ấy, một âm thanh khiến tất cả lạnh sống lưng bất ngờ vang lên: Tiếng khóc của một em bé.
Âm thanh dường như phát ra từ tầng trên. Khi họ bước lên cầu thang để tìm kiếm, một bình hoa bất ngờ bay ngang qua và vỡ tan ngay trước mặt.
Một linh mục được mời đến làm lễ cầu nguyện. Thế nhưng, càng cầu nguyện, tiếng khóc của đứa trẻ lại càng vang lên rõ hơn.
Cuối cùng, nhà ngoại cảm Sandra Ramdhani được mời tới điều tra. Sau khi tìm hiểu, bà cho biết khoảng một thế kỷ trước, một tu sĩ và một nữ tu đã bí mật giết chết đứa con sơ sinh của họ vì sợ tai tiếng. Theo bà, linh hồn đứa bé vẫn còn mắc kẹt tại nơi này và chính là nguồn gốc của những hiện tượng kỳ lạ.
Sau khi thực hiện nghi thức giải thoát linh hồn, mọi hiện tượng đột ngột chấm dứt. Tiếng khóc biến mất. Những sự việc không thể giải thích không còn tái diễn. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, ngôi nhà lại trở về với sự yên bình vốn có.