- Thứ 6 Tháng 9 20, 2024 12:07 am
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật sau đây được kể lại bởi Wyvernshade đến từ California, Mỹ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/
Khi tôi khoảng 10 tuổi, một đêm nọ, mẹ tôi sang nhà bà hàng xóm Margaret Lowery, một bà đồng ở Paolo Alto để cầu cơ cùng. Chúng tôi thường đến đó để cầu cơ. Anh trai tôi và mấy người bạn của anh ấy cũng tham gia. Hầu hết mỗi buổi tối, chúng tôi đều liên hệ được với 1 linh hồn tên Kim.
Tuy nhiên, đêm hôm đó chúng tôi lại chỉ liên hệ được với 1 linh hồn tên John. Lúc đó chúng tôi đã không hiểu gì vì John chỉ nhắn vẻn vẹn mấy chữ “Cảnh báo Bobby”. Chúng tôi không biết bất cứ ai tên Bobby cả nên chúng tôi khá bối rối. Cuối cùng chúng tôi được cho biết rằng Bobby không phải là người quen biết chúng tôi, đó là người mà bản thân John biết thôi, ông ta còn nổi tiếng khắp nước Mỹ.
Khoảng 1 tuần sau, chúng tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả khi truyền thông đưa tin 1 người đàn ông tên Sirhan Sirhan đã ám sát Bobby Kennedy (em trai cựu tổng thống John F. Kenedy).
Chúng tôi đã sốc. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể nào đi bảo mọi người “Cảnh báo Bobby” được, kể cả chúng tôi có biết Bobby là ai trước đó đi nữa. Chưa kể có biết bao nhiêu người tên John và Bobby trên thế giới này. Liệu có phải chúng tôi đã liên hệ với John F. Kenedy, người đã cố cảnh báo về cái chết của em trai mình. Chúng tôi vẫn luôn tự hỏi điều này có đúng không.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật sau đây được kể lại bởi Wyvernshade đến từ California, Mỹ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/
Khi tôi khoảng 10 tuổi, một đêm nọ, mẹ tôi sang nhà bà hàng xóm Margaret Lowery, một bà đồng ở Paolo Alto để cầu cơ cùng. Chúng tôi thường đến đó để cầu cơ. Anh trai tôi và mấy người bạn của anh ấy cũng tham gia. Hầu hết mỗi buổi tối, chúng tôi đều liên hệ được với 1 linh hồn tên Kim.
Tuy nhiên, đêm hôm đó chúng tôi lại chỉ liên hệ được với 1 linh hồn tên John. Lúc đó chúng tôi đã không hiểu gì vì John chỉ nhắn vẻn vẹn mấy chữ “Cảnh báo Bobby”. Chúng tôi không biết bất cứ ai tên Bobby cả nên chúng tôi khá bối rối. Cuối cùng chúng tôi được cho biết rằng Bobby không phải là người quen biết chúng tôi, đó là người mà bản thân John biết thôi, ông ta còn nổi tiếng khắp nước Mỹ.
Khoảng 1 tuần sau, chúng tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả khi truyền thông đưa tin 1 người đàn ông tên Sirhan Sirhan đã ám sát Bobby Kennedy (em trai cựu tổng thống John F. Kenedy).
Chúng tôi đã sốc. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể nào đi bảo mọi người “Cảnh báo Bobby” được, kể cả chúng tôi có biết Bobby là ai trước đó đi nữa. Chưa kể có biết bao nhiêu người tên John và Bobby trên thế giới này. Liệu có phải chúng tôi đã liên hệ với John F. Kenedy, người đã cố cảnh báo về cái chết của em trai mình. Chúng tôi vẫn luôn tự hỏi điều này có đúng không.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.