- Thứ 6 Tháng 9 23, 2022 1:43 pm
Sưu tầm: bởi VTHB
Dịch: thanhlinhpt
Vào buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 2008, một đoàn tàu đi qua Thung lũng San Fernando đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng khác ở tốc độ cao. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến 135 người bị thương nặng và 25 người chết. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa kinh khủng nhất trong lịch sử của bang California.
Một trong những người mất tích là Charles Peck, khi đó 49 tuổi đang làm việc cho hãng hàng không Delta Air Lines. Anh đang đi từ nhà mình ở thành phố Salt Lake đến Los Angeles để phỏng vấn xin việc vì muốn chuyển đến đây để có thể sống gần vị hôn thê của mình là Andrea Katz.
Khi Katz lái xe trên đường đến nhà ga để đón Peck, cô nghe thấy thông tin về vụ tai nạn trên đài phát thanh. Vài phút sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Peck, nhưng khi cô bắt máy thì không nghe thấy tiếng anh trả lời mà chỉ có âm thanh yên lặng. Cô thử gọi lại nhưng không liên lạc được với anh mà chỉ nghe thấy tiếng thông báo của hộp thư thoại. Cho rằng Peck vẫn còn sống, Katz đã liên hệ với các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp để tìm thông tin về tình trạng của anh nhưng tất cả các bên đều báo vẫn chưa xác định được.
11 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, con trai, anh trai, mẹ kế, em gái và vợ sắp cưới của Peck đều nhận được cuộc gọi từ anh. Trong tất cả 35 cuộc gọi cho các thành viên trong gia đình, tất cả những gì mọi người nghe được đều là âm thanh yên lặng. Cuộc gọi cuối cùng của anh là vào lúc 3 giờ 28 phút sáng.
Đội cứu hộ đã lần theo tín hiệu của một trong các cuộc gọi và nó dẫn họ trở lại đoàn tàu gặp tai nạn. Khoảng một giờ sau cuộc gọi cuối, đội cứu hộ cuối cùng cũng đã tìm thấy thi thể Peck. Người ta suy đoán rằng anh đã chết do va đập mạnh trong vụ tai nạn, tức là anh đã tử vong 11 giờ trước đó. Bộ phận điều tra pháp y sau đó cũng đã xác nhận điều này.
Lý giải những cuộc gọi bí ẩn của Peck sau khi chết, có giả thuyết cho rằng điện thoại của anh bị trục trặc và tự động quay số. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong số 35 cuộc gọi đó, chỉ có các thành viên trong gia đình của Peck mới nhận được cuộc gọi, trong khi trong điện thoại của anh có cả trăm số. Cuối cùng người ta vẫn không tìm thấy điện thoại của Peck trong đống đổ nát.
M.R. James – Quora
Dịch: thanhlinhpt
Vào buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 2008, một đoàn tàu đi qua Thung lũng San Fernando đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng khác ở tốc độ cao. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến 135 người bị thương nặng và 25 người chết. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa kinh khủng nhất trong lịch sử của bang California.
Một trong những người mất tích là Charles Peck, khi đó 49 tuổi đang làm việc cho hãng hàng không Delta Air Lines. Anh đang đi từ nhà mình ở thành phố Salt Lake đến Los Angeles để phỏng vấn xin việc vì muốn chuyển đến đây để có thể sống gần vị hôn thê của mình là Andrea Katz.
Khi Katz lái xe trên đường đến nhà ga để đón Peck, cô nghe thấy thông tin về vụ tai nạn trên đài phát thanh. Vài phút sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Peck, nhưng khi cô bắt máy thì không nghe thấy tiếng anh trả lời mà chỉ có âm thanh yên lặng. Cô thử gọi lại nhưng không liên lạc được với anh mà chỉ nghe thấy tiếng thông báo của hộp thư thoại. Cho rằng Peck vẫn còn sống, Katz đã liên hệ với các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp để tìm thông tin về tình trạng của anh nhưng tất cả các bên đều báo vẫn chưa xác định được.
11 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, con trai, anh trai, mẹ kế, em gái và vợ sắp cưới của Peck đều nhận được cuộc gọi từ anh. Trong tất cả 35 cuộc gọi cho các thành viên trong gia đình, tất cả những gì mọi người nghe được đều là âm thanh yên lặng. Cuộc gọi cuối cùng của anh là vào lúc 3 giờ 28 phút sáng.
Đội cứu hộ đã lần theo tín hiệu của một trong các cuộc gọi và nó dẫn họ trở lại đoàn tàu gặp tai nạn. Khoảng một giờ sau cuộc gọi cuối, đội cứu hộ cuối cùng cũng đã tìm thấy thi thể Peck. Người ta suy đoán rằng anh đã chết do va đập mạnh trong vụ tai nạn, tức là anh đã tử vong 11 giờ trước đó. Bộ phận điều tra pháp y sau đó cũng đã xác nhận điều này.
Lý giải những cuộc gọi bí ẩn của Peck sau khi chết, có giả thuyết cho rằng điện thoại của anh bị trục trặc và tự động quay số. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong số 35 cuộc gọi đó, chỉ có các thành viên trong gia đình của Peck mới nhận được cuộc gọi, trong khi trong điện thoại của anh có cả trăm số. Cuối cùng người ta vẫn không tìm thấy điện thoại của Peck trong đống đổ nát.
M.R. James – Quora
VŨ TRỤ HUYỀN BÍ - Khai sáng tâm linh người học đạo