Chưa xemBởi Bạn đạo
Giấc mơ huyền bí về sóng thần tại Nhật

Đêm nọ, tôi có một giấc mơ rõ ràng về trận động đất và sóng thần tại một thành phố gần biển nào đó ở bên Nhật.
Trong giấc mơ tôi thấy mình là một thành viên trong biệt đội sẽ gây ra trận động đất và sóng thần tại nơi đó, nhưng tôi không được phép tiết lộ cho ai biết về viễn cảnh này sắp xảy ra. Tôi thấy tôi ở trong một toà nhà đang đổ sập xuống. Có một gia đình, hai vợ chồng và 3 cô gái bị kẹt ngay chỗ lan can phía trong của toà nhà. Người chồng gọi tôi và nói là xin làm ơn cứu đứa con gái út của ông ta đi chỗ khác dùm. Tôi mới chụp lấy đứa nhỏ đó, và bay cái vèo ra khỏi toà nhà. Cùng lúc này, thì sóng thần tràn tới và đánh sập cả toà nhà.

Sau khi thảm hoạ đó qua đi, tôi thấy mình đang chạy dọc theo bãi đất ướt và gặp lại người đàn ông trong toà nhà đó. Ông ta gọi tên tôi và xin tôi đưa lại đứa con gái út cho ông ta. Ông ta nói cho tôi biết là gia đình của ông ta đã chết hết rồi, không có ai sống sót. Tôi mới đưa đứa bé gái cho người đàn ông và tôi giật mình thức dậy.

Một vài tuần sau, trên trang Netflix có chiếu nhiều tập phim về “Những bí mật chưa có lời giải”. Đây là một chương trình mới, và tôi ngồi xem cho tới đoạn phim chiếu cảnh sóng thần ập vào một làng nhỏ bên Nhật. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong thảm hoạ đó, và linh hồn của họ đã quay về ám những người còn sống, bởi vì những con ma này không biết mình đã chết. Trong đoạn phim đó có phỏng vấn một người đàn ông, giống với người đàn ông trong giấc mơ lúc trước của tôi. Ông ta nói là vợ và 2 đứa con gái lớn của ông ta đã chết trong trận sóng thần, còn đứa con gái út vẫn còn sống.

Sau khi xem xong đoạn phim đó, tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tại sao lại có chuyện tình cờ như vậy được!

(sưu tầm và lược dịch trên Internet)