Chưa xemBởi thachanh
Câu chuyện của LeeAnn Gerleman, làm việc tại viện dưỡng lão, bài đăng ngày 5 tháng 6, 2018 trên Quora.com- Thachanh lược dịch

Có người thân nào của bạn trãi qua hiện tượng nhìn thấy người âm trước khi mất không?

Nhiều người nói rằng hiện tượng nhìn thấy người âm lúc sắp chết, là do khi đó cơ thể thiếu oxy. Tôi không tin điều đó. Là một y tá trong trung tâm bảo trợ xã hội (viện dưỡng lão), tôi đã chứng kiến rất nhiều người khẳng định rằng họ đã thấy thú cưng, thấy người thân đã chết trong gia đình hiện về rất nhiều ngày trước khi họ không thể ăn uống được nữa.

Có một người phụ nữ bị mù đã nhiều năm, trong lúc tôi đang đúc cho bà ăn tối thì bà ta la lên, "Mẹ tôi vừa mới bước qua cánh cửa kìa!" (người mẹ đã chết). Ừ. Tôi đẩy bà về phòng, bà nói mẹ bà đang ở đó và giới thiệu chúng tôi với nhau. Bà cũng nói rằng mẹ bà muốn cảm ơn chúng tôi vì đã chăm sóc chu đáo cho bà, và mẹ bà sẽ trở lại vào thứ bảy để đưa bà về nhà. Trong khi người này không hề biết ngày nào là thứ mấy trong tuần. Bạn hãy đoán thử xem bà ấy đã ra đi ngày thứ mấy? Chính là “Ngày thứ bảy.”

Một người phụ nữ khác mà tôi chưa từng gặp mặt trước đây, trong 2 tuần liền đã thấy có mấy người đàn ông ăn vận đồ đen nghiêm nghị ngồi ở cuối giường làm cho bà ta sợ hãi. Nhưng vào ngày bà chết, bà đã nắm lấy tay tôi và nói, "Oh Cưng ơi, bây giờ thì tôi biết họ là ai rồi, và thật tuyệt khi họ có mặt ở đây. Ah, còn nữa, mẹ của cô, bà Pat, đang đứng đằng kia kìa, bà ấy muốn chào cô”.
Người phụ nữ này không hề biết tôi, cũng không hề biết tên mẹ tôi, nhưng ngày đó bà lại nói đúng.

Tôi có thể thành thật mà nói rằng trong khoảng 300 hoặc 400 người chết tôi biết thì sẽ có cỡ chừng 10% số người có những hiện tượng này. Mẹ tôi cứ nói trong nhiều tuần rằng bà đã nhìn thấy một con chó đen nhỏ nơi khóe mắt của mình. Lúc chết, bà đang nằm trên giường, với những cử động như đang vuốt ve một con chó nhỏ. Bố hỏi tôi nghĩ xem bà đang làm gì. Tôi trả lời chắc bà đang vuốt ve Mitsy (Chú chó yêu nhất đời của bà).