Chưa xemBởi Tera
Đây là một câu chuyện liên quan đến siêu hình được một đọc giả chia sẻ trên trang Quora năm 2016, Terara lược dịch.

Vào khoảng những năm 90, Tp Thượng Hải, Trung Quốc, khởi công xây dựng nút giao thông đường cao tốc nhộn nhịp nhất của thành phố này ngày nay.
Khi khoan xuống mặt đất để làm cây cột trụ chính của đường cao tốc thì không thể nào khoan thủng mặc dù Thượng Hải có địa hình mềm và lầy lội, các chuyên gia kỹ thuật và địa chất cũng không biết làm sao, phải dừng công trình trong nhiều ngày.

Sau đó họ mời một nhà sư trong một ngôi chùa Phật giáo ở địa phương đến, nhà sư giải thích rằng họ đang khoan vào mắt rồng, và đề nghị cột một tấm vải đỏ vào mũi khoan khi khoan xuống. Phía xây dựng làm theo và mũi khoan đã khoan thủng được xuống đất một cách ngọt ngào, cứ như vậy họ khoan tiếp khoan tiếp.

Nhưng nhà sư trên đã viên tịch ngay sau khi hoàn thành nút giao thông. Người ta đồn đoán rằng đó là sự trả thù của con rồng.
Chính quyền Tp Thượng Hải đã cho trang trí cây cột chính đó bằng hình rồng, gọi là "Trụ rồng", hiện nằm ở giữa nút giao thông đường cao tốc nhộn nhịp nhất thành phố.

( "Hiện tượng rồng" là một phần của Phong Thủy Trung Quốc.)

main-qimg.png

main-qimg-8213.png
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!

Sau khi con đọc bài này con nhớ đến chuyện khoan cây nước (khoan giếng) của nhà con ngày xưa.
Quê con gần ven biển, nước nhiễm phèn mặn nên nhiều nhà khoan cây nước để có nước ngọt xài.
Khoảng năm 90 mấy, nhà con có kêu người ta đến khoan. Con nhớ phải khoan sâu lắm mới có nước ngọt.
Lúc người ta khoan xuống cũng được khá sâu thì mũi khoan đụng một vật cản cứng như đá, cố khoan nên gảy mũi khoan luôn. Họ thay mũi khác nhưng khoan hoài cũng không qua được, ai cũng rầu, không biết tính sao.

Lúc đó ba con mới lấy một tờ giấy quyến trắng nhỏ, loại giấy mấy ông già xưa hay vấn thuốc hút. (Ba con giúp ai xin làm ăn hay chữa bệnh đều dùng 1 tờ giấy như vậy thôi, nghi ai bị bệnh tà thì cho miếng giấy về để gối nằm, mai đem lại ba con coi, nếu có thì trên giấy hiện hình ảnh phần âm theo). Ba con làm phép hay cầu xin gì thì con không biết chỉ thấy ba bỏ giấy xuống chỗ khoan đó, một hồi sau khoan thử lại thì khoan được. Mấy người làm họ bảo là cục đá đó trượt đi chỗ khác. Khoan được ai cũng mừng hết trơn ạ.

Con Triệu Yên.