Chưa xemBởi Quy Tâm
Chuyện này con được nghe ba vợ kể lại vô cùng huyền bí xảy ra tại rừng U Minh thời trước 1975.

Ngày trước ông nội vợ con là bộ đội của quân giải phóng và trực thuộc Trung đội X có khoảng gần ba mươi người. Ông nội kể với ba con rằng vào một ngày kia, trên đường hành quân đi ngang qua cánh rừng U Minh rậm rạp cây cối và hoang sơ kỳ bí. Vẻ đẹp hùng vĩ của "rừng thiêng nước độc" tàng ẩn sâu bên trong là bao hiểm nguy đang rình rập chờ đợi.

Sau khi hành quân nửa ngày trời, trung đội X dừng bước nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông ven rừng. Bỗng chốc, từ đâu xuất hiện tiếng "Rào, rào" vang lên làm rung chuyển cả cánh rừng tĩnh lặng. Hoảng hốt vì tưởng bị quân địch phục kích, tất cả mấy chục người trung đội X cầm súng đứng dậy thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Sau khi quan sát tìm kiếm, tất cả ai nấy đều kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một con rắn hổ mây khổng lồ đang thè lưỡi đứng giữa các tán cây rộng lớn. Nó dài ước chừng mấy chục thước và ngóc đầu cao hơn mười thước sừng sững như cây cổ thụ. Bề ngang thân mình con rắn cũng khoảng ước chừng hơn một thước màu đen nhám. Chẳng còn ai giữ nổi bình tĩnh, cả mấy chục người của Trung đội X tan vỡ đội hình chiến đấu và chạy tán loạn khắp nơi.
Sau nhiều ngày trốn chạy thất lạc, may mắn ông nội vợ con sống sót trở về đơn vị đoàn tụ với mọi người và cùng nhau kể lại câu chuyện con rắn hổ mây khổng lồ khiến ai nấy đều sợ hãi vô cùng.

Hết.
Chưa xemBởi viêndung
Kính Tổ Triệu Phước,
Kính Thầy Triệu Nghiêm,

Viêndung nhớ lại khi học đạo với Đức Tôn Sư Triệu Phước, có một lần Sư Phụ kể chuyện về mãng xà. Sư Phụ kể chuyện hồi Sư Phụ còn ở Việt Nam, sau năm 1975, có một số bạn nhỏ gia nhập thanh niên xung phong, và đi công tác ở vùng rừng núi Thất Sơn.
Khi công tác, họ ngồi nghỉ chân trong cánh rừng, và có vài người thấy một thân cây to nằm ngang trong rừng. Những người đó lại ngồi bệt xuống đất ngã lưng, và dựa đầu vào thân cây. Trong chốc lát họ cảm thấy thân cây di động, ai nấy hoảng hốt vội đứng lên để nhìn thật kỹ thì thấy thân cây đang di chuyển lúc ấy. Họ rất là sợ hãi vì không thấy đầu, và đuôi, mà thân cây vẫn trườn tới, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Sau này mới biết đó là một khúc thân của một con rắn khổng lồ.

Hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Con kính kể chuyện về chồng của chị hai nhà con. Anh lái xe ô tô theo con đường vòng sườn núi dẫn đỉnh Núi Chúa Bà Nà Hill, Đà Nẵng để kiểm tra công trình thi công phòng cháy chữa cháy ở trên đỉnh khu du lịch Bà Nà. Còn khoảng vài cây số là lên đến nơi, thì phải phanh gấp, kéo thắng tay đứng khựng lại giữa dốc luôn. Trước mặt anh thấy là như một khúc gỗ chò đen, đường kính ước chừng gần nửa mét khoảng bằng thùng gánh nước lớn, chắn ngang giữa đường, thân khúc cây chạy từ bên lề đường này qua bên kia lề đường mà không thấy đầu đuôi. "Khúc cây" di chuyển một chập thì qua hết đoạn đường, mất hút luôn cái đuôi vào trong cánh rừng. Anh mới nghĩ là con rắn chúa của rừng Bà Nà sống lâu năm rồi.

Con đường này mọi người đi qua thi thoảng cũng hay gặp trăn qua đường, đường kính có khi khoảng bằng bắp chân và cũng có khi to ngang ngửa thùng gánh nước loại to. Khi thi công con đường này, dân công trình máy múc cũng gặp mấy lần hoảng hồn ạ.

Lúc trước con ở bộ đội Sư đoàn 2, đóng ở thị xã An Khê tỉnh Gia Lai. Có đồng đội cùng đơn vị, quê ở Bình Định kể chuyện đi đánh bẫy chim trong các cánh rừng sâu. Mỗi lần đi và về ít nhất là 1 tuần, lâu là gần cả tháng. Bạn chuyên phục kích đặt bẫy ở những suối nước, hồ nước đọng giữa rừng sâu, chim kính thưa các loại xuống uống nước và tắm. Bạn ngồi trong chòi lá canh, có hôm gặp rắn chúa như khúc gỗ lớn lướt đi ngang qua, mà cây lá xào xạc ngã rạp xuống. Bạn ngồi trong chòi canh mà đứng hình đơ người luôn. Bạn nói nghèo quá đi kiếm cơm mà biết nghề mạo hiểm vậy cũng đi riết rồi quen. Cũng hay gặp trăn rắn lớn. Khi nớ ngồi im re không dám nhúc nhích luôn.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
NT kính đảnh lễ Tổ Thầy!
NT kính chào Sư huynh Oneway cùng các bạn đạo!

Nói về đề tài rắn khổng lồ ở Việt Nam, NT cũng có cơ duyên nghe được vài câu chuyện có thật từ những người quen là những ông chuyên "phá sơn lâm" như sau:

NT có quen thân với anh B (xin được không nêu tên), năm nay anh B cũng gần 70 tuổi, anh có thời gian khá dài làm nghề mua bán gỗ và khai thác gỗ từ các vùng rừng trên khắp Việt Nam. Và cái nghề này nó đã cho anh B nhiều câu chuyện tâm linh kỳ bí từ chốn sơn dã đến những câu chuyện về loài rắn khổng lồ vùng núi Thất Sơn. Anh kể có lần chập choạng tối, mọi người đang vận chuyển gỗ khai thác từ trong rừng sâu ra về, xe đang đi trên đường thì mọi người nhìn thấy "ông trăn" to bằng thân cây thốt nốt, dài hơn chục thước chắn ngang đường. Thế là xe của Anh dừng lại nhường đường cho ông trăn đi qua. Do chập choạng tối không nhìn rõ màu sắc của ông mà chỉ thấy thân ông có màu đen xám.

Một câu chuyện khác cũng liên quan đến anh B là cách đây vài tháng anh B có nhờ NT xử lý giúp một miếng đất của anh B ở vùng tịnh biên An Giang. Anh B đưa cho NT giấy tờ đất và định vị. NT nhìn trên bản đồ thì thấy mảnh đất này nằm trên trục đường vô một thôn của người Khmer, xung quanh toàn là đất trống và rừng, phía xa là những ngọn núi.
NT hỏi anh mua miếng đất này chi mà xa quá, giờ muốn xử lý cũng khó. NT nói giờ đất đai vùng biên giới càng khó hơn, đặc biệt các khu đất rừng bao quanh rắn rít không! Anh B nói kế bên miếng đất của anh có miếng đất có cái gò đất cao và có một cái hang, có con rắn to như cây cột điện và 02 mắt to như 02 cái chén nên không ai dám ở đó. Hiện hang đó không có bị lấp và thỉnh thoảng vẫn thấy nó ló đầu ra. NT hỏi anh B con rắn đó giờ còn ở đó không? Anh B nói còn, đâu ai dám lại lấp hang. :-? .
Theo NT có khi cái hang đó ăn luồn vào lòng Núi Cấm hoặc núi Tà Lơn bên Campuchia. Vì có lần NT đi Núi Cấm nghe mấy anh xe ôm kể phía bên kia núi Tà Lơn bây giờ vẫn còn rắn lớn nhiều.

NT kính!