Chưa xemBởi Ngọc hảo
Chuyện huyền bí sau vụ cháy khu Thương Mại 2002

Quí vị ở TP. HCM nhất là ở gần khu trung tâm Quận 1 chắc hẳn chưa quên vụ cháy 1h30 trưa ngày 29/10/2002 tại khu Trung tâm Thương mại Quốc tế TP HCM.
Sau vụ cháy đó 1 tuần, đêm đó đang còn thức, DThông (chị của NgocHao) bỗng nghe mơ hồ như có tiếng khóc và tiếng cầu cứu ở con hẻm bên hông nhà, một lúc thì ngưng. Đêm thứ 2, vừa thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng khóc và thấy có hai người nữ một lớn một nhỏ, ngồi cúm rúm ở góc hẻm, đầu cổ ướt mem và cơ thể như bị cháy đen thui không còn mảnh vải. Họ khóc than đói lạnh, xin DT cứu giúp cho họ và hứa sẽ đền ơn. Sau đó họ biến mất.

DT sợ quá chẳng dám ngủ chờ trời sáng gọi điện hỏi Ngọc Hảo xem phải làm thế nào, chứ nếu thấy họ hoài thì chắc xỉu. Lúc đó DT chưa được điểm đạo. NH nói với DT là khi nào thấy họ nữa thì hỏi xem nếu giúp được gì cho họ thì giúp.

Đêm đó, DT cũng vừa nằm xuống chưa kịp nhắm mắt thì nghe có tiếng khóc và nghe nói: Tôi tên Nguyễn Thị Tuyết Lan, hai mẹ con tôi bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn ở khu thương mại Q1, bây giờ không có chỗ ở nên đói lạnh, nhờ cô giúp đem hai mẹ con tôi vào chùa để có chỗ nương thân và để có chi phí làm việc nầy cô đánh con số nầy đi. (lâu rồi DT không còn nhớ là số mấy).

DT xưa nay chưa bao giờ mua số đề, cũng không biết ở đâu bán nên nhờ người trong xóm mua dùm. Mấy người trong xóm thấy DT xưa nay không mua số nên họ cho là điều lạ, rồi xúm nhau mua theo con số của DT. DT mua thử 5 ngàn, chiều lại trúng được 350,000 đồng và cả xóm đều trúng. DT liền dùng tiền đó để đem vong vào chùa ở quận 3, và có kể cho thầy trụ trì nghe chuyện nầy.
Qua ngày sau, DT lại thấy hai mẹ con họ xuất hiện để cám ơn DT và cho tiếp con số nữa. Lần nầy DT không muốn nhờ người khác mua dùm số đề nữa, mà chỉ mua 2 tờ vé số kiến thiết (2.000 đồng), chiều ra DT trúng 2 tờ kiến thiết số đầu, khoảng hai chục ngàn.

Qua năm sau (2003) Ngochao được điểm đạo và giới thiệu Diệuthông cũng được điểm đạo.

Chuyện Huyền bí sau 10 năm của 2 mẹ con (vong linh) Nguyễn Thị Tuyết Lan.

Thấm thoát đã 10 năm qua. Khi đọc bài về hỏa hoạn, ngày 29.07.2012, NH gọi cho DT để hỏi lại chi tiết vụ hai mẹ con bị chết cháy và vụ được cho trúng số năm xưa. Lúc đó DT nghe được tiếng nói của vong linh xưng tên là Nguyễn Thị Tuyết Lan, muốn tự mình kể lại ngọn nguồn câu chuyện đó cho NgocHao nghe.

Sau khi xưng danh tánh, người đó qua khẩu của DT nói với NH: Trước đây bản thân con là người con gái sống phóng túng không biết hướng thiện là gì, cuối cùng là bị chết cháy với đứa con trong bụng. Xác con được chôn xa lắm, hồn thì lang thang vất vưởng cho đến khi trung tâm thương mại Quốc tế được xây lên thì vong hồn con và đứa con của con đến đó tá túc ở lầu 2. Ở đó được mấy người buôn bán cúng cho ăn và có nghe họ nói là đi tu mới được tốt. Con chỉ nghe vậy thôi chứ không biết tu là làm sao!
Khi trung tâm đó bị cháy thì một lần nữa hai mẹ con bị lửa thiêu đốt và không còn chỗ trú thân. Khi đó tình cờ thấy cô DT đi Honda ngang qua, lại nghe nói cô đó có tu nên con mới chạy theo gót chân của cô DT về đến nhà, nhưng không vào nhà được nên đành ngồi ở góc hẻm đó, chờ chiều chiều cô DT đi chùa thì đi theo. Con có cho cô thấy mấy lần nhưng cô không biết. Vì bị lửa cháy tới hai lần nên hồn phiêu phách tán, khó khăn lắm con mới cho cô biết tên họ rõ ràng và nhờ giúp đỡ.

Hồi tết vừa rồi, con có tới thăm cô DT, khi đó có 6 người ở thế giới của con xin cô điểm đạo cho. Cô DT nói cô thấy có 4 người thôi, đó là vì hai mẹ con của con chỉ còn là bóng hình mờ ảo, hồn phách không còn bao nhiêu nên cô DT chỉ thấy như có 2 quả bóng bay lờ mờ, tưởng là chỉ có 4 người.
Hôm nay, Nguyễn Thị Tuyết Lan con nghe cô NH hỏi tới chuyện 2 mẹ con con nên con quá vui mừng, muốn về kể rõ về con cho cô nghe. Con rất cám ơn cô DT và cô NH.

Ngochao nghe xong cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cảm thấy không có lời lẽ nào để diễn tả được niềm hạnh phúc đó khi được có thêm những bằng chứng cụ thể về sự hiện hữu của linh hồn ở cõi bên kia.

Con Thành Kính Đảnh Lễ Tri Ân Đức Tổ, Thầy.
Chưa xemBởi thachanh
Hình ảnh
Nguồn ảnh: tuoitreonline

Không chỉ riêng những người dân sống ở trung tâm quận 1 mà vụ cháy năm đó đã chấn động cả nước về mức độ tang thương và kinh khủng của nó với số người chết là 60 và bị thương hơn 70 người.
Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là khi hàn các bulong định vị trên trần vũ trường Blue ở tầng 2 của tòa nhà, thợ hàn để vảy xỉ nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào xốp cách âm (có thể bắt cháy từ nhiệt độ 300 độ C) gây cháy lan nhanh và cháy lớn. Sau khi đám cháy lan rộng, thợ hàn không kiểm soát được đám cháy, đã đóng cửa phòng nơi xảy ra cháy và để mặc cho đám cháy tiếp tục bùng phát.

Lãnh đạo UBND TpHcm đã có mặt tại hiện trường huy động lực lượng chữa cháy quân khu 7, Bộ Tư lệnh quân sự thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng cộng có hơn 50 xe chữa cháy với hàng trăm người tham gia làm nhiệm vụ. Cả tầng 2-3 rực lửa. Tầng 4, 5, 6 khói mù mịt ngất trời, khí nóng và khói bao trùm toàn khu vực.

Hơn 49 văn phòng các doanh nghiệp đang kinh doanh dần bị thiêu rụi. Một số thi thể bị cháy đen được nhìn thấy ở hành lang tầng 4 và 5 phía đường Nguyễn Trung Trực. Cho đến 20h: Các toán cứu hộ mới có thể xâm nhập vào hết các tầng bên trong ITC và tìm kiếm thi thể nạn nhân. Thi thể các nạn nhân được mang về nhà tang lễ bộ Quốc Phòng. Cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm sau, khói vẫn bốc cao và toàn khu vực vẫn bị phong toả.

Sau vụ cháy xác nạn nhân được tập trung để nhận dạng và công tác này gặp nhiều khó khăn. TA nghe nói nhiều chiến sĩ công an đã mất ngủ khi nhìn thấy nhiều xác chết cháy của các nạn nhân, rất nhiều xác bị đen đến nỗi không còn nhận dạng ra được, phải nhờ đến những phương pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng trong đó có giám định ADN. Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng gặp nạn trong vụ cháy đó và được nhận dạng qua cây bút kim loại vắt trên áo và hàm răng của mình. Trong cơn hoảng loạn, để thoát thân, một số người sống sót nhờ tuột theo đường ống nước, vài người chết thảm khi nhảy từ tầng 3, 4 xuống đất trước sự chứng kiến của rất nhiều người bên dưới. Mỗi nạn nhân là nỗi đau của nhiều con người khác nữa, nhiều câu chuyện cảm động của những người cha, người mẹ mất con, gia đình mất người thân được đăng tải nhiều trên báo khi đó. Mãi hơn 2 năm sau, diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo trực tiếp cũng như gián tiếp gây ra vụ cháy, những người đã thoát chết từ vụ cháy còn chưa hết bàng hoàng và những người thân của các nạn nhân dự phiên tòa vẫn đau đáu câu hỏi sao người thân mình chết thảm quá.

Bài viết có tham khảo tư liệu từ Wiki
Chưa xemBởi tanqnv
Tanqnv xin được kể lại câu chuyện tâm linh mà bản thân Tanqnv là người trong cuộc.
Sự việc xảy ra vào năm 2009, lúc bấy giờ Tanqnv đang theo học Pháp môn nhân điện do Tổ sư Dasira Narada sáng lập nên (có nơi còn gọi là môn Năng lượng Trường sinh học). Nơi Tanqnv học là Trường Năng lượng của Cô Thu ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tanqnv rất tâm đắc với môn học này vì ngoài việc ngồi thiền để tự chữa bệnh cho mình và có thể phụ bệnh cho người khác, thì môn học cũng đòi hỏi người theo học phải biết tu thân, tích đức, xóa bỏ "tham, sân, si" giống như một Pháp môn tu vậy.

Có một lần Tanqnv đưa 1 số người từ quê vào Trường để học, sau đó về lại đến nơi thì đã hơn 12g khuya.
Sáng hôm sau, Tanqnv đang họp ở cơ quan thì được người nhà của 1 bác cùng đi học hôm qua điện thoại, vừa khóc vừa nói: "Anh ơi, anh lên cứu mẹ em với, không thì mẹ em chết mất". Tanqnv nghe nói cũng hoảng, liền hỏi:" Có chuyện gì vậy?". Cô ấy nói: "Có một hồn ma nhập vào mẹ em. Nó nói là nó từ Trường học ở Bình Định theo mẹ em về đây. Em nói sẽ mời Thầy chùa đến, nhưng nó không chịu mà đòi hỏi phải mời cho bằng được người đàn ông lớn tuổi cùng đi xe tối hôm qua đến đây (trong xe đi hôm ấy chỉ có 2 người đàn ông là Tanqnv và cháu tài xế còn rất trẻ), vì vậy anh phải lên gấp để cứu mẹ em!".

Tanqnv nghe thông tin như vậy thì cảm thấy rất hồi hộp, không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cũng mạnh dạn nhận lời. Khi vừa mới bước vào, vong đang nhập trong bác ấy rất tức giận bảo Tanqnv: "Mày đến đấy à! Khi hôm chúng mày ăn uống trên xe mà không hề mời tao, bỏ tao đói. Nếu không có tao giúp thì tất cả chúng mày đã chết rồi. Có một thằng nó muốn hại chúng mày, nhưng tao biết nên khi hắn muốn xông vào xe tao đã xô hắn ra đó!" (Có một sự việc xảy ra lúc tối là vì đi về đã khuya mà đường xa nên không ai muốn ăn trong quán, chỉ mua một ít bánh để ăn trên xe, nhưng bác ấy từ chối không ăn. Và trên đường về cũng có một người thanh niên đi xe Honda cứ vờn trước mặt xe rất khó chịu, giống như muốn báo cho biết là xe có vấn đề gì đó, Tanqnv bảo tài xế dừng lại kiểm tra, nhưng không có sự cố gì cả. Sau đó tiếp tục lên đường thì không thấy chiếc honda đó nữa.)

Tanqnv bảo vong: "Xin vị đừng giận, chúng tôi không biết là có vị đi theo bác ấy, và cũng do bác ấy từ chối không ăn. Bây giờ Tanqnv đã đến đây, xin được hỏi vị là ai, có yêu cầu gì thì nói cho Tanqnv biết!".
Vong bảo: "Hãy để tao ăn xong đã, tao sẽ nói cho nghe, tao đang đói lắm!". (Vì trước khi Tanqnv đến, theo yêu cầu của vong nên gia đình đã mua cơm cá, thịt và vong đang ăn một cách nghiến ngấu như đang đói lắm vậy- Bình thường bác ấy ăn chay, không ăn được cá, thịt).

Sau khi ăn xong, thái độ của vong trở lại hiền lành và nói nhẹ nhàng hơn: "Tao là hộ pháp ở trường, tao rất thích mày nhưng không thể nhập vào mày được nên tao phải theo bà này để về đây. Tao tên là Th..., năm nay 55 tuổi, tao bị kẻ xấu giết chết ở trên núi, sau đó tao theo người khác về ở tại trường làm hộ pháp lâu rồi, tao về đây là để nhờ mày giúp tao đi tu học theo thầy của mày đó để rồi tao sẽ trả thù kẻ đã giết tao."

Tanqnv hỏi lại: " =Chú muốn nói đến thầy nào?, mà chú đã muốn đi tu sao lại còn ý muốn trả thù làm chi nữa?".
Vong nói: " Thì thầy của mày là Tổ sư Dasira Narada đó, còn tu thì tu nhưng tao vẫn trả thù".
Sau đó vong nói rất nhiều chuyện, cung cấp 1 số thông tin rất chính xác về những việc đã và đang xảy ra xung quanh Tanqnv. Sau 1 lúc trò chuyện thì vong đồng ý để Tanqnv giúp vong đi theo Tổ sư tu học. (Trong môn học nhân điện có dạy khi ngồi thiền hoặc đặt tay lên luân xa 7 của người có vong nhập, với tất cả tấm lòng và tâm huyết của mình khấn xin Tổ sư giúp cho các vong được theo Tổ sư tu học đồng thời cũng khuyên các vong nên đi theo Tổ sư tu học để được giải thoát).

Sau khi nhắm mắt, đặt tay lên luân xa 7 của bác ấy và khấn xin như đã nói, tập trung ý nguyện khoảng 10 phút, Tanqnv lấy tay ra thì thấy bác ấy cũng mở mắt ra đưa tay nắm lấy tay Tanqnv kéo ngồi xuống và bảo: "Chú chưa đi được đâu, Tanqnv cố gắng giúp chú, về nhà đặt 2 ly nước lạnh lên bàn thờ trước ảnh của Tổ sư rồi khi ngồi thiền xin Tổ sư cho chú được theo tu học, Tanqnv làm 3 lần như thế. Cố gắng giúp chú, chú sẽ ơn đền, nghĩa trả cho Tanqnv, bây giờ thì chú đi đây, sẽ không làm phiền bà này nữa. Chú đi đây, chú đi đây...". Vong lặp lại vài lần và bỗng hú lên 1 tiếng lớn kéo dài và nhỏ dần rồi im bặt và bác ấy dần dần tỉnh lại, không biết chuyện gì cả, hỏi Tanqnv: "Chú Tấn lên đây hồi nào vậy?..."

Theo lời dặn của Vong, tối hôm đó khi ngồi thiền Tanqnv đã làm đúng như chú đã dặn, nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, Tanqnv không biết chú đã đi được chưa.
Sáng hôm sau, lúc ngồi thiền Tanqnv cũng tiếp tục khấn xin như vậy, nhưng khi vừa nhắc đến tên của chú thì bỗng nhiên có 1 luồng điện chạy vào từ đầu gối bên trái xuyên dọc qua sống lưng tông thẳng lên đầu và thoát qua luân xa 7, ngoài việc cảm nhận luồng điện đó thì đồng thời Tanqnv cũng bị nghẹt thở, tim như muốn ngừng đập, thở từng hơi ngắt quãng như người bị bệnh nặng vậy, nhưng sau khi luồng điện ra khỏi luân xa 7 thì lập tức cơ thể trở lại bình thường, Tanqnv tiếp tục ngồi thiền đến 60 phút, trước khi kết thúc Tanqnv lại 1 lần nữa khấn thầm chúc chú theo Tổ sư tu học cho tốt thì đột nhiên 1 lần nữa y hệt như lúc đầu, hiện tượng đó lại xuất hiện, nhưng điểm xuất phát của luồng điện lúc này là giữa đốt sống lưng, Tanqnv thầm nghĩ hình như chú muốn viếng lại 1 lần trước khi đi luôn.

Lần đầu tiên Tanqnv cảm nhận được như thế nào là người âm đi qua thân xác của mình, thật là kỳ diệu!.
Sau đó, mặc dù biết chú đã đi, nhưng theo lời dặn lần ngồi thiền tiếp theo sau đó Tanqnv vẫn khấn xin cho chú đi tu học nhưng không còn cảm thấy gì nữa.
Đó là toàn bộ sự thật mà bản thân Tanqnv là người trong cuộc. Tanqnv cảm thấy mình là người rất may mắn mới có được trải nghiệm như vậy. Tanqnv thầm cám ơn Trời, Phật, Thánh, Thần đã trợ độ, ban cho Tanqnv những cơ duyên để Tanqnv có được những kiến thức thực tiễn về thế giới tâm linh mà không dễ gì ai cũng có được.
Đến nay, được theo Tổ, Thầy tu học Tanqnv càng cảm nhận được nhiều điều về thế giới tâm linh, về sự dạy dỗ và cứu giúp của Chư vị Thánh Thần.
Tanqnv kính bút. Tanqnv.