Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Hôm nay Tâm Tịnh được một cụ 95 tuổi vẫn đạp xe đi thể dục kể cho nghe câu chuyện ngày xưa của cụ. Ở giữa cánh đồng làng có một cái miếu rất rộng, mọi người hay đến đấy lễ và cạnh miếu có hai cây muỗm (xoài hôi) rất sai quả nhưng không ai dám trèo lên hái bao giờ, đợi khi rụng xuống mới nhặt ăn.

Một buổi trưa trời nắng, cụ dắt con trâu đến gốc cây muỗm đó để cột trâu dưới bóng râm cho mát. Khi cụ đi đến nơi thì nghe tiếng chim hót líu lo, cụ ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy một cụ già râu dài, mặc đồ trắng ngồi trên cây đó rồi biến mất.

Đến khi về nhà, cụ đột nhiên phát bệnh mà đi khám bác sĩ không tìm ra bệnh gì nên cho về. Cụ đi xem thầy thì thầy phán là vì cụ nhìn thấy vị đó nên bị vậy nhưng không sao đâu, một thời ngắn sẽ khỏi vì ngài thị hiện để cho người trần biết được thần linh cai quản khắp mọi nơi, để mà biết sợ không dám làm ác. Sau đó cụ khỏi bệnh thật và vẫn sống đến bây giờ.

Con thấy ông thầy này nói đúng và có tâm, không lợi dụng chuyện này bày vẽ yêu cầu cúng kiến như mấy ông thầy khác.

Tâm Tịnh