- Chủ nhật Tháng 11 16, 2025 6:02 am
Con kính lễ Tổ Thầy,
Chào các bạn,
Tí Nhẽo sống ở thành phố Trà Vinh. Tháng mười vừa qua, ở đây có tuần lễ hội Ok Om Bok, là lễ đập cốm dẹp, cúng trăng của người Khmer hằng năm. Lễ hội được tổ chức tại ao Bà Om. Ao Bà Om rộng gần năm mươi ngàn m2. Ao này thuộc của chùa Âng, là ngôi chùa nổi tiếng trừ tà. Quanh ao là những hàng cây cổ thụ, đặc biệt là rễ cây nổi cao cả mét trên mặt đất với đủ thứ hình thù kỳ lạ, nên nó được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia từ năm 1994.
Tuy nhiên người dân ở đây lại rất sợ cái ao này, và hiện tại thì ít ai lai vãng tới chùa. Gần đây lại xảy ra chuyện có cô bán bánh tét bị chết đuối dưới ao. Báo chí có nói tới.
Vụ bà bán bánh tét
Bữa đó Tí Nhẽo cũng đi một vòng tới ao coi đèn đóm lễ hội. Nhân tiện ghé một xe bán nước mía để hỏi thăm về chuyện có người chết đuối dưới ao hai tháng trước.
Ông chủ hàng nước mía tên Trung kể rằng:
- Trước ngày bả đi mất, bả vẫn còn bán bánh tét bình thường ở bến xe. Tới bữa đó, tầm bốn giờ sáng bả đi bộ vô ao tập thể dục, giờ đó khu này người ta đi tập đông đúc rồi. Cỡ năm sáu giờ sáng còn có người thấy bả ngồi dựa gốc cây dầu trên bờ ao, lại hỏi thăm thì bả nói bả ngồi nghỉ mệt, rồi sau đó bả mất tích. Mấy ngày sau người ta thấy xác bả nổi lên… Chuyện lạ là cái ao nước chỉ tới ngang bụng, nó lài lài ra giữa ao mới sâu một chút, mà xác bả thì nổi lên sát bờ ao.
Ông ta nói tiếp:
- Tui sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Mấy vụ này ở đây xảy ra hoài chứ gì, cứ hai ba năm là có một vụ. Người ta vớt lên là đem đi liền nên ít người biết chứ dân ở đây không lạ gì. Toàn là mấy vụ chết kỳ lạ, công an đều có vào cuộc mà không có tìm thấy gì bất thường. Theo tôi bà đó là bị dẫn đó. Ở đây ai cũng nói là ma dẫn hết.
Có người kể khi phát hiện cái xác thì điện thoại của bà nằm trên bờ ao. Con gái bà thì kể là bữa đó, ba giờ sáng nó ra khỏi nhà để đi qua chùa phụ nấu đồ cúng cho lễ. Coi lại camera thì thấy chừng 5-10 phút sau thì bà mẹ cũng đi khỏi nhà. Trước khi đi, bà có ghé vô phòng nhìn cháu ngoại, rồi ra cửa quay lại phía bàn thờ cúi đầu rồi mới quay người đi.
Camera còn cho thấy có hai cái bóng đen mờ mờ cao tới hông bà lúc ẩn lúc hiện ở hai bên chân. Từ camera nhà dân, thấy bà đi ra trước chùa chắp tay lễ 3 cái rồi sau đó đi mất dạng. Hai ngày sau xác bà nổi lên sát bờ ao. Trong nhà bà là người thứ tư chết nước. Mười năm trước, con trai bà mười mấy tuổi cũng bị trượt chân chết đuối dưới cái ao khác gần cái ao này, cũng thuộc về chùa.
(còn tiếp)
Chào các bạn,
Tí Nhẽo sống ở thành phố Trà Vinh. Tháng mười vừa qua, ở đây có tuần lễ hội Ok Om Bok, là lễ đập cốm dẹp, cúng trăng của người Khmer hằng năm. Lễ hội được tổ chức tại ao Bà Om. Ao Bà Om rộng gần năm mươi ngàn m2. Ao này thuộc của chùa Âng, là ngôi chùa nổi tiếng trừ tà. Quanh ao là những hàng cây cổ thụ, đặc biệt là rễ cây nổi cao cả mét trên mặt đất với đủ thứ hình thù kỳ lạ, nên nó được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia từ năm 1994.
Tuy nhiên người dân ở đây lại rất sợ cái ao này, và hiện tại thì ít ai lai vãng tới chùa. Gần đây lại xảy ra chuyện có cô bán bánh tét bị chết đuối dưới ao. Báo chí có nói tới.
Vụ bà bán bánh tét
Bữa đó Tí Nhẽo cũng đi một vòng tới ao coi đèn đóm lễ hội. Nhân tiện ghé một xe bán nước mía để hỏi thăm về chuyện có người chết đuối dưới ao hai tháng trước.
Ông chủ hàng nước mía tên Trung kể rằng:
- Trước ngày bả đi mất, bả vẫn còn bán bánh tét bình thường ở bến xe. Tới bữa đó, tầm bốn giờ sáng bả đi bộ vô ao tập thể dục, giờ đó khu này người ta đi tập đông đúc rồi. Cỡ năm sáu giờ sáng còn có người thấy bả ngồi dựa gốc cây dầu trên bờ ao, lại hỏi thăm thì bả nói bả ngồi nghỉ mệt, rồi sau đó bả mất tích. Mấy ngày sau người ta thấy xác bả nổi lên… Chuyện lạ là cái ao nước chỉ tới ngang bụng, nó lài lài ra giữa ao mới sâu một chút, mà xác bả thì nổi lên sát bờ ao.
Ông ta nói tiếp:
- Tui sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Mấy vụ này ở đây xảy ra hoài chứ gì, cứ hai ba năm là có một vụ. Người ta vớt lên là đem đi liền nên ít người biết chứ dân ở đây không lạ gì. Toàn là mấy vụ chết kỳ lạ, công an đều có vào cuộc mà không có tìm thấy gì bất thường. Theo tôi bà đó là bị dẫn đó. Ở đây ai cũng nói là ma dẫn hết.
Có người kể khi phát hiện cái xác thì điện thoại của bà nằm trên bờ ao. Con gái bà thì kể là bữa đó, ba giờ sáng nó ra khỏi nhà để đi qua chùa phụ nấu đồ cúng cho lễ. Coi lại camera thì thấy chừng 5-10 phút sau thì bà mẹ cũng đi khỏi nhà. Trước khi đi, bà có ghé vô phòng nhìn cháu ngoại, rồi ra cửa quay lại phía bàn thờ cúi đầu rồi mới quay người đi.
Camera còn cho thấy có hai cái bóng đen mờ mờ cao tới hông bà lúc ẩn lúc hiện ở hai bên chân. Từ camera nhà dân, thấy bà đi ra trước chùa chắp tay lễ 3 cái rồi sau đó đi mất dạng. Hai ngày sau xác bà nổi lên sát bờ ao. Trong nhà bà là người thứ tư chết nước. Mười năm trước, con trai bà mười mấy tuổi cũng bị trượt chân chết đuối dưới cái ao khác gần cái ao này, cũng thuộc về chùa.
(còn tiếp)