- Thứ 6 Tháng 11 22, 2024 5:46 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Cô họ con theo đạo Phật nhưng lấy chồng bên Thiên chúa giáo. Trong họ hàng không ai chấp nhận cô theo đạo Thiên Chúa. Người chồng bị cụt một bàn tay. Tuy nói đạo ai người nấy giữ nhưng anh ta không cho vợ đi chùa, không được thờ cúng và phải đi nhà thờ hàng tuần. Có 1 lần chùa có lễ giỗ Tổ, cô lén đi chùa, bị chồng phát hiện và bị anh ta đánh đập như kẻ thù dù hai người đã có con với nhau.
Cô thì cứ âm thầm chịu đựng đòn roi, để giữ thể diện cho chồng. Sanh được ba người con thì chồng chết. Cô quay về với đạo Phật. Sau hai năm thì một đêm, cô đang ngủ cùng đứa cháu nội, tự nhiên thấy bóng người lướt qua đầu giường, cô hỏi ai vậy đừng làm cháu sợ thì vong nói tôi là chồng bà nè.
Cô hỏi ông về có việc gì báo cho tôi không, thì vong kêu tôi ở dưới này đói quá, đi lang thang xin ăn nhưng không ai cho khổ lắm, quần áo rách tả tơi, nói xong thì vong biến mất.
Sáng ngủ dậy, kể chuyện này với các con, đêm qua bố con về báo mộng cho mẹ là đói rách, khổ sở đi lang thang xin ăn nhưng không ai cho. Mấy hôm sau, mấy mẹ con đi gọi hồn, vong nhập vào con gái khóc bù lu bù loa, rồi ôm lấy đứa con. Vợ nói, bây giờ nhờ Thầy cải đạo cho vong thì gia đình mới cúng, và đốt quần áo tiền vàng cho vong thì không khổ, đói rách, lang thang nữa vong có đồng ý không?
Trên trán của vong hiện lên cây thánh giá bên đạo Thiên chúa. Thầy nói với vong phải gỡ cây Thánh giá xuống thì mới cải đạo được nhưng vong không đồng ý, nói bên đạo họ không cho, vong nói nếu mà cải đạo thì tôi xuống bị hành còn khổ hơn, dứt khoát không đồng ý cho Thầy cải đạo. Cô khuyên thế nào cũng không chấp thuận.
Thầy bực quá nói nếu vong cố chấp như vậy thì ráng mà chịu đói rách khổ sở đi, đừng kêu cứu nữa. Thầy nói ai bảo đi theo đạo bên Thiên chúa, không ai cúng bái. Thầy chỉ cải đạo cho mấy mẹ con được quay về đạo Phật và thờ cúng tổ tiên ông bà.
Tâm Tịnh.
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Cô họ con theo đạo Phật nhưng lấy chồng bên Thiên chúa giáo. Trong họ hàng không ai chấp nhận cô theo đạo Thiên Chúa. Người chồng bị cụt một bàn tay. Tuy nói đạo ai người nấy giữ nhưng anh ta không cho vợ đi chùa, không được thờ cúng và phải đi nhà thờ hàng tuần. Có 1 lần chùa có lễ giỗ Tổ, cô lén đi chùa, bị chồng phát hiện và bị anh ta đánh đập như kẻ thù dù hai người đã có con với nhau.
Cô thì cứ âm thầm chịu đựng đòn roi, để giữ thể diện cho chồng. Sanh được ba người con thì chồng chết. Cô quay về với đạo Phật. Sau hai năm thì một đêm, cô đang ngủ cùng đứa cháu nội, tự nhiên thấy bóng người lướt qua đầu giường, cô hỏi ai vậy đừng làm cháu sợ thì vong nói tôi là chồng bà nè.
Cô hỏi ông về có việc gì báo cho tôi không, thì vong kêu tôi ở dưới này đói quá, đi lang thang xin ăn nhưng không ai cho khổ lắm, quần áo rách tả tơi, nói xong thì vong biến mất.
Sáng ngủ dậy, kể chuyện này với các con, đêm qua bố con về báo mộng cho mẹ là đói rách, khổ sở đi lang thang xin ăn nhưng không ai cho. Mấy hôm sau, mấy mẹ con đi gọi hồn, vong nhập vào con gái khóc bù lu bù loa, rồi ôm lấy đứa con. Vợ nói, bây giờ nhờ Thầy cải đạo cho vong thì gia đình mới cúng, và đốt quần áo tiền vàng cho vong thì không khổ, đói rách, lang thang nữa vong có đồng ý không?
Trên trán của vong hiện lên cây thánh giá bên đạo Thiên chúa. Thầy nói với vong phải gỡ cây Thánh giá xuống thì mới cải đạo được nhưng vong không đồng ý, nói bên đạo họ không cho, vong nói nếu mà cải đạo thì tôi xuống bị hành còn khổ hơn, dứt khoát không đồng ý cho Thầy cải đạo. Cô khuyên thế nào cũng không chấp thuận.
Thầy bực quá nói nếu vong cố chấp như vậy thì ráng mà chịu đói rách khổ sở đi, đừng kêu cứu nữa. Thầy nói ai bảo đi theo đạo bên Thiên chúa, không ai cúng bái. Thầy chỉ cải đạo cho mấy mẹ con được quay về đạo Phật và thờ cúng tổ tiên ông bà.
Tâm Tịnh.