Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Nay chị Hương kể cho con câu chuyện của chị khách hàng thân thiết nhà gần tiệm làm đẹp của chị như sau:

Thần độ cho làm ăn giàu có
Chị Tuyết, sinh 1974, nhà gần chợ Cái Dăm, Bãi Cháy, Quảng Ninh trở nên giàu có nổi bật trong vùng từ hơn 10 năm nay. Trước kia, chị rất khổ cực phải vay từng đồng để được đi xuất khẩu lao động Đài loan làm osin cho người ta. Chị về nước 10 năm trước, rồi cuộc sống vẫn khó khăn đầu óc lúc nhớ lúc quên, nhầm lẫn tiền bạc thất thoát vài chục triệu bị chồng la mắng hoài thì lúc đó má chồng cho vợ chồng chị miếng đất có nhà trọ cho thuê. Chị để ý thấy người khách trọ thuê ở đó 3 năm, từ người tay không mà phất lên giàu có trông thấy làm đâu trúng đó, mua được nhiều đất, có nhà, có ô tô. Chị nhận ra mảnh đất của má chồng cho có lộc nên quyết xây nhà trên đó ở, còn người khách có nhà rồi vẫn không chịu đi mà đòi mua lại bằng mọi giá. Hai bên giằng co mãi người khách phải chịu rời đi. Ngay hôm đầu tiên chị dọn vào ở đã có vị nam xưng là quan nhiều đời trên mảnh đất này, người gốc Hoa chết ở mảnh đất này, và nói từ nay sẽ độ cho chị.

Sau đó, hàng đêm vị dạy chị thiết kế nhà từng chi tiết mà chị vốn không rành việc nhà cửa, rồi dạy chị nói tiếng Chà Và, vẽ bùa tiếng Trung để chị tự trấn trên mảnh đất của mình. Ngày khánh thành nhà vị dạy chị lập bàn thờ có đủ lễ như của người Hoa và phía dưới 4 chân bàn đựng lễ phải là 4 đầu heo đặt vào. Từ đó, công việc của chồng làm ăn phát đạt, từ cơ sở nhỏ thành công ty lớn, gia đình trở nên giàu có. Có lần, chị mơ thấy ông ấy kêu anh chị hãy đi du lịch về quê hương của ông ở Tây tạng (anh chị hay đi du lịch nhiều nơi).

Đứa con trai được độ kiếm tiền
Con trai lớn của chị lúc làm giấy tờ đi du học thì cứ trục trặc hoài, chị có đi xem bói thì được thầy phán có vong ma nữ ở bụi tre gần nhà đi theo cản không cho đi. Thầy cúng lễ hình nhân nam thế mạng thì sau đó khoản giấy tờ rất gọn lẹ, con chị xuất ngoại dễ dàng. Sang đó, lúc vừa học vừa đi làm nail thì được mơ có người dạy cho cách làm nail sáng tạo nên thu nhập rất tốt, mỗi ngày kiếm được tiền nhiều hơn người khác.

Theo chị Hương, tuy cuộc sống anh chị khách hàng này tuy viên mãn khá giả, du lịch thường xuyên nhưng có nỗi khổ bệnh hành triền miên trên thân mà chữa hoài không khỏi. Anh chồng phải đi châm cứu, trích máu độc thường xuyên còn chị thì hầu như ở quán của chị Hương để được xoa bóp cổ vai gáy đau như bị ai hành.

MT xin hết!