Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào anh Triệu Tịnh.

Vừa qua con có dịp gặp uống cà phê với anh Trọng làm ở Ủy ban phường là người quen cũ và anh X làm Tổ trưởng khu phố là bạn của anh Trọng tại quận Bình Tân.

Lần đầu gặp con, không hiểu sao anh X cứ ngáp liên hồi như biểu hiện "có Người dựa". Đến khi con mở lời nói về chuyện tâm linh, anh X mới dám bày tỏ gặp người có căn tu là anh ta có biểu hiện ngáp, thể hiện ra ngoài là biểu hiện anh ngáp liên tục như trước đây anh từng trải qua và anh bắt đầu kể từng chứng nghiệm vài hiện tượng tâm linh trong cuộc đời.
Trước giải phóng, khi anh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và một lần đang ngồi trong chiến hào. Tự nhiên, cơ thể anh không thể điều khiển và như bị kéo đi bởi một lực vô hình ra xa chiến hào hàng chục mét. Thình lình sau đó một quả pháo kích rơi trúng chiến hào nổ tung "ầm" dữ dội vang lên một vùng. Đến khi định thần lại, anh mới biết mình vừa được cứu sống bởi thế lực Siêu hình nào đó. Và còn nhiều lần khác nữa anh được thoát nạn trong gang tấc mà không thể kể hết.

Sau giải phóng, trong lần nọ đang đi ngoài đường anh X vô tình gặp một bà lão tầm tám mươi tuổi. Chưa kịp chào hỏi, bà lão nói ngay với anh X: "Cậu có phần linh căn theo độ mới nhiều lần thoát chết, cậu không được làm việc xấu nếu không sẽ bị phạt nặng". Nghe xong ngẫm nghĩ lại thấy đúng anh vừa mừng vừa hoang mang, lo sợ giữ mình không dám làm hại ai hoặc trái với đạo lý sống ở đời.

Nghe xong câu chuyện anh X kể, con bèn hướng dẫn anh cách niệm Phật linh ứng. Nhưng có lẽ duyên chưa đến, anh nghi ngại không dám nên con hướng dẫn anh về nhà tự điểm đạo để có cơ hội tăng thêm niềm tin vào tâm linh.
Con xin hết.