Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Chuyện tâm linh của bác Huê
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Bác Huê, sinh 1957, hưu trí. MT mới điểm đạo cho bác và được bác kể cho vài trải nghiệm tâm linh ạ!

Linh ứng giấc mộng của ba
Bác kể ngày bé bác rất ương bướng khó bảo, chỉ cần cha mẹ nói gì không vừa ý là bác dỗi bỏ cơm mấy ngày. Mẹ bác lo con bỏ cơm thì tìm cách khuyên lơn nhưng bố bác đã gàn nói: “Nó là cái đứa ngồi bàn thờ, bà nói chi vô ích”. Mẹ bác mới kể lại giấc mộng của ba bác khi bà còn chưa mang bầu bác. Ông nằm mơ thấy mình đến chùa Ngọc Hoàng nổi tiếng ở Q.1 chuyên cầu con và cầu duyên. Trong mơ, ông còn nghĩ thầm sao mình vào đây làm gì nhỉ? Mình 6 đứa con rồi đâu cần cầu con làm chi nữa. Nhưng có lực vô hình cứ đẩy ông vào, ông đi qua ban thờ thì thấy một bé gái ngồi trên bàn thờ nhảy phóc ra đu lên vai ôm cổ gọi bác là Ba ơi!Ba. Tỉnh giấc, ông nói với mẹ bác, sắp tới mình sẽ có con gái đó! Bà chuẩn bị tinh thần, thì quả thực vài tháng sau má bác dính bầu và sinh ra bác.

Quẻ tử vi linh ứng
Năm bác 19 tuổi có ông thầy xem bói tử vi cho bác rất đúng. Số cô ước gì được đó, đường tình chuân chuyên éo le, yêu không lấy được, có lấy chồng cũng đã được định trước không ngờ tới. Quả thật, cuộc đời bác sau đó trong công việc có những may mắn kỳ lạ. Như lần đó, bác làm y tá trực ở bệnh viện, ngày đó mới thống nhất nên xe đạp rất quý, bác để xe đạp chắn ngang cửa trong phòng trực của mình cho chắc ăn. Bác tự dưng bị lịm đi ngủ mê man đến nỗi trộm mở cửa vào dắt xe đi cũng không biết.
Tỉnh giấc, bác thấy cửa vẫn đóng mà xe thì mất, tìm kiếm khắp bệnh viện cũng không thấy đâu. Từ đó, ban giám đốc bệnh viện ưu tiên cho bác đến muộn 1h vì biết bác phải đi bộ khá xa. Một bác sĩ trẻ, làm khác khoa đã tình nguyện chở bác đi làm hàng ngày nên cũng đỡ cực hơn. Một lần về khuya, được bác sĩ trẻ chở qua trạm y tế phường 8 quận 1, rất gần nhà bác, chỉ đi bộ một khúc, bác ước thầm trong bụng, giá như mình được làm ở đây thì hay biết mấy.
Chỉ thầm ước vậy thôi mà 1 tuần sau, bác có giấy của sở y tế phân bác về làm ở trạm y tế phường gần nhà. Làm nghề y tá lương thấp lại trực đêm hôm, bác có thầm ước giá kiếm được việc tốt hơn thì sau đó, công việc bác có ngã rẽ bất ngờ. Vì giỏi ngoại ngữ bác được người bạn nhờ kèm hộ, người đó thấy bác có năng khiếu nên đã khuyên bác theo đuổi nghề giáo viên. Như có sắp đặt trước, công việc giáo viên ngoại ngữ thuận lợi, bác trở thành giáo viên ngoại ngữ chuyên nghiệp đến lúc về hưu. Bác rất yêu thích công việc này, không phải trực đêm hôm lại thu nhập tốt hơn. Bác thấy ông thầy tử vi nói đúng công việc cũng lo chuyện tình duyên sau này chuân chuyên, éo le. Tình duyên của bác sau đó quả đúng như ông thầy tử vi chấm đầy éo le xuất phát từ số phận người đàn ông thương bác có hoàn cảnh đặc biệt.

MT sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện.
MT.