Chưa xemBởi Tuệ Nhã
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em chào chị Tuệ Ân.

Con xin phép chia sẻ một câu chuyện có thật về người chị của con. Tết 2022, vợ chồng chị đi chơi về được vài hôm thì chị bị nhập. Chị luôn kêu: Lạnh quá! Đói quá. Chồng chị hỏi là vị nào ốp thì được trả lời rằng: "Chúng tôi có 3 người", rồi lấy tay miêu tả chiều cao. Một người cao, một người thấp hơn chút và người còn lại lùn nhất. Họ là một gia đình chết đói lạnh ở nơi hai anh chị vừa đi chơi dịp tết. Họ yêu cầu cúng cho họ đồ ăn, quần áo thì họ sẽ đi. Và trưa ngày hôm sau anh rể sắm đồ cúng bày trước cổng nhà. Sau đó thì chị không còn bị ốp nữa.

Qua câu chuyện chị họ con thì con nhận thấy một người có thể cùng lúc bị nhiều vong nhập như trong Huyền bí học trong Phong thần có đề cập ạ.
Một người bệnh có thể bị nhiều con tà nhập vào cùng một lúc. Câu chuyện số 9 (Mác 5:2), ma quỉ nói: Tên tôi là Quân-đội vì chúng tôi rất đông.

Con xin dừng bút.
Con Tuệ Nhã.