- Thứ 7 Tháng 3 09, 2024 9:05 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ Dieuchi cùng các huynh tỷ trưởng,
Con xin chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của người chị họ của con ạ.
Chị họ con học chưa hết tiểu học, cuộc đời chị gắn liền với rất nhiều những thị hiện tâm linh và phép lạ bề trên ban. Năm 14 tuổi chị bị bệnh phổi nặng, trong trạng thái cận tử chị thấy hồn mình bay lơ lửng bên trên, chị nhìn thấy cô y tá đi qua, chị cố gắng gọi “cô ơi cứu cháu" nhưng cô y tá không hề nghe thấy. Rồi hồn chị thấy 1 bệnh nhân nam phòng bên cạnh đi qua, anh ấy ghé vào giường chị đang nằm để cho chị 2 quả táo. Khi vào nhìn thấy mặt chị trắng bệch, mắt trợn ngược lên, người này mới tá hỏa đi gọi bác sĩ đến cứu, và họ cấp cứu chị tỉnh lại.
Lần khác chị đi trông con ốm ở viện, khi ngủ chị được xuất hồn đi qua các phòng bệnh nhân khác, hồn chị còn đứng nói chuyện với một ông lão râu tóc bạc phơ trong siêu hình, sau đó hồn trở lại xác thì chị giật mình tỉnh lại.
Về bệnh trên thân thì từ nhỏ chị đã bị hành bệnh, chị khám ở đâu các bác sĩ cũng thấy lạ: Trái tim chị ở bên phải, một lá phổi bị teo hoàn toàn, 1 quả thận bị hỏng, khi chị đi phẫu thuật lấy sỏi thận bác sĩ đã lấy ra trong quả thận phải của chị hơn 100 viên sỏi to nhỏ khác nhau – những viên sỏi ấy chị vẫn để trong lọ ở nhà chị – ngoài ra chị còn rất nhiều bệnh khác như: bao tử, xoang, khớp, viêm họng mãn tính, gan-máu nhiễm mỡ vậy mà nhờ ơn trên che chở nên chị đã thoát qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Người ngoài nhìn vào không nghĩ chị lại nhiều bệnh đến thế vì trông chị vẫn béo khỏe.
Năm 26 tuổi chị có đi coi bói, thầy bói nói chị sắp có nhiều tiền, tối đó chị ngủ mơ thấy có 2 ông rồng vàng bay từ trên trời xuống, ngày hôm sau chị dò xổ số thì trúng được 2 tờ độc đắc. Lần khác chị đi coi bói, ông thầy bói nói chị là con Vua Cha Ngọc Hoàng, nên có khó khăn gì chỉ cần chị ra trước sân khấn xin Vua cha và Mẹ mẫu thì sẽ được. Từ ngày chị đi coi bói về khi ngủ chị được cho thấy Vua cha 3 lần, kể từ đó chị tự bốc bát hương thờ Vua cha và Mẹ mẫu tại nhà.
Có lần ngủ chị thấy Cha về ngự tại nơi chị thờ, có cả ông Tôn Ngộ Không ban phép cho chị, và Mẫu mẹ ban cho trị trái đào. Có thời điểm chị khó khăn vay nợ hơn 300 triệu, chị ra sân khấn xin Cha Mẹ cho chị làm có đủ trả nợ, vậy là thời gian sau chị làm trả hết món nợ mà còn dư tiền. Chị nói mỗi lần chị khó khăn, chị khấn xin là y rằng Bề trên lại cho lộc, chị được trúng số rất nhiều lần, có lộc buôn bán, nhiều thứ bán chơi chơi thôi mà lại rất đắt hàng. Hôm qua chị vừa kể con nghe là sáng chị khấn Cha mẹ xong thì 11h trưa có người tới chốt mua luôn cái máy cày.
Đặc biệt chị nói khi chị ngủ chị là con người khác, được Cha Mẹ cho đi khắp nơi, có lần được Mẹ mẫu cho lên thuyền rồng đi chung với mẹ trên biển. Chị được Cha cho đi học ở nhiều nước khác nhau, trong mơ chị còn được cấp bằng ở nước ngoài. Chị được cho đi xuống âm phủ vào khu nhốt tù nhân và chị dặn họ hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chị được gặp quỷ Vương vài lần và họ không làm gì chị vì có Cha phía sau, chị con nói chuyện được với các loài súc sanh. Thời gian gần đây chị liên tục được nhìn thấy cờ lệnh của Cha đưa xuống báo hiệu thời kỳ khó khăn sắp tới và thôi thúc chị phải nhanh lên kẻo trễ. Mấy tháng trước chị thấy có một ngài bay xuống thế gian, chị hỏi ngài bay xuống để làm gì, ngài trả lời bay xuống để thu gạo của thế gian, vài ngày sau chị chuyển sang bán gạo…
Tuy nhiên vì không được học lý đạo nên chị chấp vào những thị hiện của siêu hình là thật và luôn nghĩ mình là con của Vua cha, có căn cơ lớn và ít người đạt được cảnh giới như chị. Và nhiệm vụ của chị là lo cho bá tánh thiên hạ.
Qua những gì chị kể, con càng hiểu hơn nguyên lý Tổ Thầy dạy về sự giáo hóa của thần linh muôn hình vạn trạng – tùy theo tâm thức và căn duyên của mỗi người. Nếu không hiểu mà chấp vào đó sẽ càng làm cái tôi của mình cao lên, tưởng mình có thể làm được những việc rất lớn lao. Và phép lạ cứu con người qua những lúc thập tử nhất sinh như vậy cho thấy không gì là Thần linh không thể làm được cho con người.
Con titoay thành kính.
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ Dieuchi cùng các huynh tỷ trưởng,
Con xin chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của người chị họ của con ạ.
Chị họ con học chưa hết tiểu học, cuộc đời chị gắn liền với rất nhiều những thị hiện tâm linh và phép lạ bề trên ban. Năm 14 tuổi chị bị bệnh phổi nặng, trong trạng thái cận tử chị thấy hồn mình bay lơ lửng bên trên, chị nhìn thấy cô y tá đi qua, chị cố gắng gọi “cô ơi cứu cháu" nhưng cô y tá không hề nghe thấy. Rồi hồn chị thấy 1 bệnh nhân nam phòng bên cạnh đi qua, anh ấy ghé vào giường chị đang nằm để cho chị 2 quả táo. Khi vào nhìn thấy mặt chị trắng bệch, mắt trợn ngược lên, người này mới tá hỏa đi gọi bác sĩ đến cứu, và họ cấp cứu chị tỉnh lại.
Lần khác chị đi trông con ốm ở viện, khi ngủ chị được xuất hồn đi qua các phòng bệnh nhân khác, hồn chị còn đứng nói chuyện với một ông lão râu tóc bạc phơ trong siêu hình, sau đó hồn trở lại xác thì chị giật mình tỉnh lại.
Về bệnh trên thân thì từ nhỏ chị đã bị hành bệnh, chị khám ở đâu các bác sĩ cũng thấy lạ: Trái tim chị ở bên phải, một lá phổi bị teo hoàn toàn, 1 quả thận bị hỏng, khi chị đi phẫu thuật lấy sỏi thận bác sĩ đã lấy ra trong quả thận phải của chị hơn 100 viên sỏi to nhỏ khác nhau – những viên sỏi ấy chị vẫn để trong lọ ở nhà chị – ngoài ra chị còn rất nhiều bệnh khác như: bao tử, xoang, khớp, viêm họng mãn tính, gan-máu nhiễm mỡ vậy mà nhờ ơn trên che chở nên chị đã thoát qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Người ngoài nhìn vào không nghĩ chị lại nhiều bệnh đến thế vì trông chị vẫn béo khỏe.
Năm 26 tuổi chị có đi coi bói, thầy bói nói chị sắp có nhiều tiền, tối đó chị ngủ mơ thấy có 2 ông rồng vàng bay từ trên trời xuống, ngày hôm sau chị dò xổ số thì trúng được 2 tờ độc đắc. Lần khác chị đi coi bói, ông thầy bói nói chị là con Vua Cha Ngọc Hoàng, nên có khó khăn gì chỉ cần chị ra trước sân khấn xin Vua cha và Mẹ mẫu thì sẽ được. Từ ngày chị đi coi bói về khi ngủ chị được cho thấy Vua cha 3 lần, kể từ đó chị tự bốc bát hương thờ Vua cha và Mẹ mẫu tại nhà.
Có lần ngủ chị thấy Cha về ngự tại nơi chị thờ, có cả ông Tôn Ngộ Không ban phép cho chị, và Mẫu mẹ ban cho trị trái đào. Có thời điểm chị khó khăn vay nợ hơn 300 triệu, chị ra sân khấn xin Cha Mẹ cho chị làm có đủ trả nợ, vậy là thời gian sau chị làm trả hết món nợ mà còn dư tiền. Chị nói mỗi lần chị khó khăn, chị khấn xin là y rằng Bề trên lại cho lộc, chị được trúng số rất nhiều lần, có lộc buôn bán, nhiều thứ bán chơi chơi thôi mà lại rất đắt hàng. Hôm qua chị vừa kể con nghe là sáng chị khấn Cha mẹ xong thì 11h trưa có người tới chốt mua luôn cái máy cày.
Đặc biệt chị nói khi chị ngủ chị là con người khác, được Cha Mẹ cho đi khắp nơi, có lần được Mẹ mẫu cho lên thuyền rồng đi chung với mẹ trên biển. Chị được Cha cho đi học ở nhiều nước khác nhau, trong mơ chị còn được cấp bằng ở nước ngoài. Chị được cho đi xuống âm phủ vào khu nhốt tù nhân và chị dặn họ hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chị được gặp quỷ Vương vài lần và họ không làm gì chị vì có Cha phía sau, chị con nói chuyện được với các loài súc sanh. Thời gian gần đây chị liên tục được nhìn thấy cờ lệnh của Cha đưa xuống báo hiệu thời kỳ khó khăn sắp tới và thôi thúc chị phải nhanh lên kẻo trễ. Mấy tháng trước chị thấy có một ngài bay xuống thế gian, chị hỏi ngài bay xuống để làm gì, ngài trả lời bay xuống để thu gạo của thế gian, vài ngày sau chị chuyển sang bán gạo…
Tuy nhiên vì không được học lý đạo nên chị chấp vào những thị hiện của siêu hình là thật và luôn nghĩ mình là con của Vua cha, có căn cơ lớn và ít người đạt được cảnh giới như chị. Và nhiệm vụ của chị là lo cho bá tánh thiên hạ.
Qua những gì chị kể, con càng hiểu hơn nguyên lý Tổ Thầy dạy về sự giáo hóa của thần linh muôn hình vạn trạng – tùy theo tâm thức và căn duyên của mỗi người. Nếu không hiểu mà chấp vào đó sẽ càng làm cái tôi của mình cao lên, tưởng mình có thể làm được những việc rất lớn lao. Và phép lạ cứu con người qua những lúc thập tử nhất sinh như vậy cho thấy không gì là Thần linh không thể làm được cho con người.
Con titoay thành kính.