Chưa xemBởi Pucca
Cách đây khoảng 4 năm khi Pucca sanh con trai vừa được hai tháng thì hàng xóm kế bên có một chị cũng vừa bị hư thai đứa bé gái, thai nhi nghe nói đã được bảy tám tháng phải mổ để lấy ra. Ngày người mẹ xuất viện, người bà của bé gái đó cũng vừa từ bệnh viện trở về trên tay còn đeo vòng nhận dạng thân nhân của bệnh viện đã chạy sang nhà và bế con trai của Pucca, bà cảm thán nói rằng phải chi bé gái còn sống thì có người chơi với con trai Pucca. Sau khi bà về thì con trai Pucca trở nên kỳ lạ, từ một đứa bé 2 tháng tuổi luôn yên ắng suốt ngày chỉ thức bú rồi ngủ và thỉnh thoảng sẽ cử động tay chân nhẹ nhàng thì lúc này lại hành động giống như đứa bé đã 8-9 tháng tuổi, tay chân trở nên mạnh dạng cứ quơ quào đòi chụp lấy bánh với trái cây gần đó và lãy người muốn lật, và cứ thức chơi giỡn cười hắc hắc suốt cả đêm không ngủ làm người lớn thay phiên chăm mà phờ phạc hết cả nhà, và đỉnh điểm là khi bé lớn tiếng gọi MẸ ƠI vang vọng khắp cả nhà để đòi bú, bé đột nhiên bú rất nhiều và liên tục tới mức Pucca không chịu nổi. Người nhà Pucca mừng quá tưởng sanh được thần đồng nên mạnh ai nấy chạy lên FB để khoe và đòi mở tiệc ăn mừng mời làng xóm dòng họ tới chứng kiến. Pucca thì thấy có vấn đề, vì dù bú nhiều nhưng bé lại càng ngày càng hốc hác, khi ẵm thì Pucca thấy con mắt bé vô hồn kỳ lạ.

Tầm khoảng 1 tuần như vậy thì ông nội của bé đang đi xa vài ngày nhìn thấy bé qua video call và nghe kể chuyện đã nghĩ tới đứa bé gái kia nên vội vã trở về. Ông đem theo bùa chú gì đó đốt dưới giường con trai Pucca, lấy roi dâu quất vào không khí xung quanh bé, miệng thì liên tục chửi đứa bé gái kia vô ơn vì ông là người vừa xây cho nó mồ yên mả đẹp rồi yêu cầu nó ra khỏi cháu mình, ông cũng hăm dọa nó không nghe sẽ làm cho nó khỏi đầu thai. Trong lúc đó bé trai con Pucca nằm trên giường mắt long lên sòng sọc gần như chỉ thấy tròng trắng, miệng cứ khóc kiểu thét gào lên. Lúc này nhìn con trai Pucca trông khá đáng sợ đến nỗi một tuần sau chú của bé không dám đụng vào bé. Hai bên giằng co qua lại một lúc Pucca xót con nên thầm khấn xin bé gái dù gì bữa giờ cũng bú của Pucca cũng coi như mẹ nên hãy buông tha cho con trai Pucca, không lâu sau thì có vẻ nó xuất ra nên bé con Pucca tự nhiên hết khóc và nằm vật ra giường, nó ngủ suốt một đêm không bú mớm gì như vừa trải qua chuyện gì mệt mỏi lắm. Sáng hôm sau thức dậy thì nó đã bình thường trở lại là đứa bé 2 tháng tuổi trước kia, và khỏe mạnh cho đến giờ.

Ông nội bé cũng đem đốt hết đồ cũ của bé và đem rải tro dọc từ ngã tư nào đó đến mộ bé gái, và thương lượng với nhà bé gái rồi đi đục bốn cái lỗ ở bốn góc mộ của bé gái, Pucca không dám hỏi ông nhưng có nghe người ta nói rằng là họ tin làm vậy thì vong hồn người mất lại không về quấy phá được nữa và cũng khỏi đi đầu thai luôn. Thỉnh thoảng Pucca vẫn ra cúng mộ bé gái, có một lần Pucca hớ hênh làm rơi bóp tiền ngoài đường, tìm không được không biết làm sao có ra mộ khấn với bé gái. Không bao lâu sau có người nhặt được trên đường, lấy ra điện thoại trong đó và liên lạc được với Pucca và đem trả lại bóp còn đầy đủ giấy tờ tiền bạc điện thoại. Sau đó Pucca không có khấn khứa gì với nó nữa.

Còn bố chồng Pucca là người khá dữ, ông thân với mấy người dân tộc thiểu số và thường chuộc bùa thỉnh ngãi của họ, và lạm dụng nhiều vào đó. Cuối đời ông đủ thứ bệnh tật, tim mạch, ung thư dạ dày, tuy là bệnh ung thư của ông được chữa khỏi nhờ kết hợp chữa trị ở bệnh viện và các bài thuốc của người dân tộc nhưng năm ngoái ông đi đường lại bị xe tải đâm trúng nên mất khá thảm. Trong dòng họ gần đây còn bị trùng tang, một năm vừa rồi lần lượt 3 người ra đi dù đều là người đã lớn tuổi nhưng cả họ hiện giờ ai nấy cũng rén ngang.