- Thứ 6 Tháng 1 19, 2024 1:28 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh tỷ trưởng
Con xin chia sẻ lại giấc mơ từ năm 2010. Hồi đó con mới biết mình có thai lần 2 được khoảng 4 tuần, sau đó 2 ngày con ngủ nằm mơ, trong mơ con đang nằm ngủ cùng chồng thì thấy một con quỷ bay từ cửa vào phòng. Quỷ bay vòng vòng cái màn quanh chỗ con nằm rồi tay cứ giơ ra để vồ lấy con. Con hét ầm lên vì sợ hãi thì cũng là lúc con tỉnh ngủ. Khi dậy con vẫn còn hoảng sợ vì con và chồng đang nằm ngủ y tư thế trong mơ.
Sau giấc mơ này con rất lo lắng cho cái thai nhi, con có kể cho mẹ đẻ thì bà bảo đừng nói với ai rồi đem gạo muối ra rắc xung quanh một cái gốc cây. Vậy mà điềm gở vẫn xảy ra với con sau đó 2 ngày thì con bị sẩy thai. Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng cách đây 1 tháng con có đọc phần chú giải kinh Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược có ghi hình dáng La-sát “(RAKSA): Loài hung thần ác quỷ, hình tướng và mặt mày rất ghê gớm, chuyên ăn thịt uống máu loài người. Nam La Sát có thân đen, tóc đỏ, mặt xanh” đúng như con thấy trong giấc mơ
Bao năm rồi nhưng con vẫn nhớ giấc mơ đó như thật và tu học rồi nên con tin là có Quỷ thần luôn bên cạnh chúng ta, mọi việc làm hay suy nghĩ đều có Quỷ Thần chứng nên con không dám phạm phải sai lầm lớn nào nữa ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh tỷ trưởng
Con xin chia sẻ lại giấc mơ từ năm 2010. Hồi đó con mới biết mình có thai lần 2 được khoảng 4 tuần, sau đó 2 ngày con ngủ nằm mơ, trong mơ con đang nằm ngủ cùng chồng thì thấy một con quỷ bay từ cửa vào phòng. Quỷ bay vòng vòng cái màn quanh chỗ con nằm rồi tay cứ giơ ra để vồ lấy con. Con hét ầm lên vì sợ hãi thì cũng là lúc con tỉnh ngủ. Khi dậy con vẫn còn hoảng sợ vì con và chồng đang nằm ngủ y tư thế trong mơ.
Sau giấc mơ này con rất lo lắng cho cái thai nhi, con có kể cho mẹ đẻ thì bà bảo đừng nói với ai rồi đem gạo muối ra rắc xung quanh một cái gốc cây. Vậy mà điềm gở vẫn xảy ra với con sau đó 2 ngày thì con bị sẩy thai. Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng cách đây 1 tháng con có đọc phần chú giải kinh Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược có ghi hình dáng La-sát “(RAKSA): Loài hung thần ác quỷ, hình tướng và mặt mày rất ghê gớm, chuyên ăn thịt uống máu loài người. Nam La Sát có thân đen, tóc đỏ, mặt xanh” đúng như con thấy trong giấc mơ
Bao năm rồi nhưng con vẫn nhớ giấc mơ đó như thật và tu học rồi nên con tin là có Quỷ thần luôn bên cạnh chúng ta, mọi việc làm hay suy nghĩ đều có Quỷ Thần chứng nên con không dám phạm phải sai lầm lớn nào nữa ạ.