Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ đức sư Tổ.
Con xin kính lễ đức Nhị Tổ.
Em xin chào các sư huynh, tỷ.

Con xin kể chuyện tâm linh của nhà hàng xóm. Anh Tuấn mất do bị bệnh ung thư dạ dày, lúc sống anh rất hay hút thuốc lào, luôn có sẵn cái điếu cày và gói thuốc lào ở phòng. Khi anh mất được vài tháng thì có anh Chung là người anh họ của anh Tuấn kể rằng có mơ thấy anh Tuấn về xin anh 10 ngàn đồng để có tiền mua thuốc lào hút. Anh Chung tỉnh dậy và có kể giấc mơ này cho vợ anh Tuấn nghe. Cả nhà chị bàng hoàng liền đi vào phòng anh Tuấn xem thuốc lào còn không thì chỉ thấy còn mỗi cái điếu cày, mà thuốc lào đã hết từ bao giờ.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Diệu Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Pháp Tâm

Đọc bài của sư huynh em nhớ lại chuyện của ông chú bên chồng.
Chú ấy tên S, một ngày nọ chú cầm máy cưa lốc leo lên một tảng đá lớn cắt cái cây to bên đường, vừa cưa được một lúc cái cây téc đôi, một phần thân cây téc hất văng chú ấy vào tảng đá lớn gần đó, lại có một cành cây khô trên cao rơi vào thân và đầu chú khiến chú tử vong tại chỗ, mọi người khiêng chú về nhà để lo hậu sự trong lúc tắm rửa để khâm liệm người ta bảo chân chú xương vỡ như mảnh thủy tinh. Bỗng trong nhà có một người ngất lịm đi, mặt méo xệch miệng ú ớ chỉ khóc,khi thầy cúng đến lẩm bẩm vài câu chú gì đó thì người này khóc lớn và nói: "Mấy người lên bảo thằng T trả tiền cho tao để tao đi mua thuốc, tao đau lắm, chân tao gẫy nát hết rồi."
Thầy cúng liền bảo người nhà có ai quen tên T không, gọi họ lấy tiền về trả đi chứ không là không yên. Mọi người tìm cách liên lạc với T và được T cho biết có nợ chú S một số tiền thật chứ trước đó cả nhà không ai hay biết về giao dịch của chú và T.

Diệu Tâm kính báo!